
Đào tạo bác sĩ nội trú: Tinh hoa hay đại trà?
Lãnh đạo Trường ĐH Y Hà Nội đề xuất nên mở rộng đối tượng tuyển sinh bác sĩ nội trú để tiến tới đào tạo đại trà. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng nên duy trì mô hình tinh hoa.
Hơn 6 năm qua, một nhóm tình nguyện ở tỉnh Kiên Giang tích cực duy trì việc thiện nguyện vốn kén người trẻ dấn thân, hỗ trợ tang sự cho những hoàn cảnh ngặt nghèo.
CLB Belenenses ở giải VĐQG Bồ Đào Nha sau sự cố ra sân thi đấu với chỉ 9 cầu thủ trong đó có 2 thủ môn vào cuối tuần qua, đã được xác nhận có 13 cầu thủ nhiễm biến thể Omicron Covid-19.
Trong vòng một tháng từ ngày 20.10 đến 20.11 sẽ diễn ra giải chạy bộ trực tuyến do Cộng đồng chạy bộ theo nhịp tim tổ chức với thông điệp “Thêm nhiều bước chạy giúp trẻ em mồ côi vì đại dịch covid có cuộc sống tốt hơn”.
Chiều 6.10, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm và trao số tiền 90.225.000 đồng do bạn đọc đóng góp giúp anh Lý Trần Quang Mẫn, sinh 1992, bị bệnh thiếu máu tán huyết bẩm sinh (thalassemia), để anh có kinh phí chữa bệnh.
Câu chuyện Hải Phòng từ chối chỉ bằng một dòng văn bản ngắn gọn “tạm thời chưa khai thác các chuyến bay nội địa”, có lẽ là điển hình nhất cho câu chuyện trên thông, dưới tắc, mỗi địa phương tính một kiểu hiện nay.
Ngày 26.7, đại diện Báo Thanh Niên đã trao số tiền 36.750.000 đồng do bạn đọc giúp đỡ bà Phan Thị Trinh (ảnh, ngụ tổ 4, thôn 7, xã Sùng Nhơn, H.Đức Linh, Bình Thuận).
Sau nhiều năm vắng bóng trên sóng truyền hình, nữ MC duyên dáng của "Ngôi nhà mơ ước" đã trở lại với một chương trình truyền hình thực tế mang tên "Xin chào cuộc sống".
Đó là tình cảnh thương tâm của Phạm Như Tuyến, sinh viên năm thứ 4 tại Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế. Hơn một tháng trước, ngày 16.1, thấy Tuyến bị sưng phù, nhất là ở vùng mặt, nên bạn bè đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Hiện có một bệnh viện đa khoa quốc tế tại Hà Nội cho biết có thể cấy ghép tế bào gốc để phục hồi chức năng não cho cháu, với chi phí hơn 300 triệu đồng, nhưng gia đình không kham nổi.
Cháu Lương Công Châu, con trai của anh Lương Công Thi và chị Ngô Thị Yến, ngụ tại khu đô thị Phước Lý, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng, mới 18 tháng tuổi đã lâm cảnh bệnh tật ngặt nghèo.