Ngẫu cảm - Thơ của T.N.Thu Thủy

22/05/2022 08:30 GMT+7

Những đóa hoa cổ xưa vẫn ẩn hiện giữa ban mai Hoàng thành không nói lời từ giã với những cây sứ trầm mặc

Dòng sông không thôi thao thức
Tiếng nhạc của thời gian chạm vào vai cầu.

Minh họa: Tuấn Anh

Không nói gì những bước người đi mau
Con đường mấy trăm năm chuyên chở
Từ biển dâu từ rạn vỡ
Nhỏ bé và lớn lao những mạch nguồn sinh sôi.

Cầm trên tay giọt nắng biết ngày mưa qua rồi
Gặp nụ cười biết sâu hơn về nước mắt
Lặng ngắm hồ đầy hiểu thêm ngày khô khát
Gió vẫn làm phai bạc tượng lầu son.

Đã trở về những con thuyền từng ra đi
Trong tôi không có lời chia biệt
Tôi đi qua cây cầu dòng sông xanh tha thiết
Những chớp mắt cũng thành thiên thu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.