Ngày dỡ lệnh cách ly Bệnh viện C: Cám ơn 'những bữa cơm trong nước mắt!'

Huy Đạt
Huy Đạt
08/08/2020 16:33 GMT+7

Sau 14 ngày cách ly tại Bệnh viện C Đà Nẵng , những giọt nước mắt đã rơi khi cánh cổng bệnh viện được mở ra, kết thúc những ngày phong tỏa. Những nỗ lực chống dịch đã có kết quả.

'Chúng tôi được y bác sĩ 'cơm bưng, nước rót'

0 giờ ngày 8.8, Bộ Y tế chính thức dỡ bỏ lệnh cách ly tại Bệnh viện C Đà Nẵng, sau 14 ngày bị phong tỏa vì dịch Covid-19. Sáng nay, thời điểm bệnh viện mở cửa để bệnh nhân được về nhà, nhiều người đã không kiềm được nước mắt. Họ liên tục gọi điện báo tin cho người thân chia sẻ niềm vui ngày thể trở về với gia đình sau 14 ngày cách ly.
Nữ điều dưỡng Trần Thị Thanh Trà (Khoa Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện C Đà Nẵng) đưa các bệnh nhân lớn tuổi ra xe để về với gia đình. Dừng lại trước cổng chính, nữ điều dưỡng cho biết, đây là những bệnh nhân đáng ra đã được xuất viện nhưng dịch bệnh ập đến bất ngờ nên họ phải cách ly cho đến hôm nay.

0 giờ ngày 8.8, lệnh phong toả Bệnh viện C được dỡ bỏ, tuy nhiên đến 8 giờ sáng cùng ngày bệnh nhân mới được xuất viện

ẢNH: HUY ĐẠT

Các điều dưỡng, bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân, ân cần đưa bệnh nhân xuất viện sau 14 ngày phong toả

ẢNH: HUY ĐẠT

Khi được hỏi về khoảng thời gian cách ly, chị Trà chia sẻ, vì bệnh viện bị phong toả, người nhà nuôi bệnh nhân là trường hợp F1 nên được đưa đi cách ly tập trung. Từ đó, không có người chăm bệnh nhân nên các điều dường, bác sĩ chăm sóc bệnh nhân xuyên suốt 14 ngày.
“Ở bệnh viện bị phong toả, các bệnh nhân không có người nhà bên cạnh, bệnh nhân cần sự giúp đỡ của y bác sĩ, vì vậy dù khó khăn đến mấy cũng phải cố gắng giúp đỡ người bệnh, chăm người bệnh như cha mẹ mình”, chị Trà kể.
Điều dưỡng Trà chia sẻ, trong 14 ngày bị phong tỏa, có những lúc vui, buồn, nhưng tâm lý toàn thể y bác sĩ vẫn vững vàng để “chiến đấu” với dịch Covid-19 và luôn tận cố gắng lo lắng cho người bệnh một cách chu đáo nhất.

Bệnh viện C Đà Nẵng giây phút kết thúc phong tỏa 14 ngày vì Covid-19

Được các điều dưỡng dẫn ra cổng để các con đến đón về, bà Trương Thị Sáu (ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, 14 ngày bị cách ly y tế ở bệnh viện, bà và những bệnh nhân khác rất vui và xúc động khi trong khó khăn nhưng y bác sĩ vẫn nỗ lực chăm sóc nhiệt tình hết sức.
“Tôi cũng như các bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện không có lo lắng vì chúng tôi tin tưởng đội ngũ y bác sĩ nơi đây. Chúng tôi còn được các y bác sĩ “cơm bưng, nước rót” tới miệng. Có những bữa cơm ăn trong nước mắt vì quá xúc động, sức lực họ bỏ ra trong thời dịch bệnh này là quá lớn, chúng tôi xót lắm. Giờ được về nhà rồi, tôi cũng không biết nói gì hơn, các con hãy cùng thành phố giữ vững tinh thần “chiến đấu”, quyết thắng với dịch bệnh trong thời gian tới”, bà Sáu xúc động.

Chị Trần Thị Thanh Trà cho biết, nhiều người đã bật khóc khi cánh cửa Bệnh viện C được mở, nước mắt đó là nước mắt hạnh phúc

ẢNH: HUY ĐẠT

Các bệnh nhân cũng như y bác sĩ đều được xét nghiệm lần 2 và cho kết quả âm tính trước khi lệnh phong toả được dỡ bỏ

ẢNH: HUY ĐẠT

Cũng như bà Sáu, bà Nguyễn Thị Kim Thư (80 tuổi, ngụ đường Hoàng Diệu, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ: “Không thể nào nói hết được tình cảm của những y bác sĩ nơi đây, tôi xúc động nay chỉ biết cầu mong sao cho các y bác sĩ khỏe mạnh, cả xã hội trông nhờ vào các con”.

"Mọi người nhớ nhau đến phát điên"

Đã có những giọt nước mắt vỡ oà khi nghe thông báo bệnh viện đã được làm sạch theo đúng quy định và mở cửa trở lại, khiến tất cả những người bên trong bật khóc nhiều lần. Đó là kết quả sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả một tập thể Bệnh viện C và sự động viên, đồng hành của người dân.

Bác sĩ, điều dưỡng đưa bệnh nhân ra tận cổng. Buổi xuất viện đầy xúc động trước những lời cảm ơn, động viên của bệnh nhân gửi đến bác sĩ

ẢNH: HUY ĐẠT

“Suốt 14 ngày qua là những ngày rất đáng nhớ với tôi. Tôi vui nhất là giờ có thể được về nhà sau 14 ngày chờ đợi. Hôm qua, khi nghe lệnh hết cách ly, nhiều người đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Chúng tôi, chúng ta đã làm được những điều mà cả xã hội mong chờ, dù đây chỉ là những bước khởi sắc đầy tiên. Lúc bác bảo vệ mở cửa hết thời gian phong tỏa bệnh viện tôi lại bật khóc lần nữa, vì quá vui và quá hạnh phúc”, điều dưỡng Trà nói. 

Bệnh viện C bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân điều trị trở lại từ 8 giờ sáng nay, 8.8

ẢNH: HUY ĐẠT

Xe cấp cứu ra vào bệnh viện , người dân ra vào cũng được kiểm soát an toàn phòng chống dịch đúng theo quy định

ẢNH: HUY ĐẠT

Còn điều dưỡng Việt Ánh (Khoa Nội A, Bệnh viện C Đà Nẵng) chia sẻ, chị có 2 con nhỏ, một đứa 8 tuổi, đứa 5 tuổi. Trong thời gian vắng mẹ, các con của chị được chồng và ông bà nội chăm sóc. Đã nhiều hôm mẹ con gọi nhau nhưng không nói với nhau được lời nào, bởi lẽ ai cũng nghẹn ngào, nước mắt ngập ngụa… Mọi người nhớ nhau đến phát điên. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ, vì xã hội người mẹ trẻ này đã tạm gác lại tình cảm gia đình ở phía sau, căng mình “chiến đấu”.
“Rất may mắn, gia đình tôi đã là hậu phương vững chắc để tôi yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, mọi điều dường như đã khởi sắc, chúng tôi được về với tổ ấm. Tuy nhiên, những đồng nghiệp tôi ở Đà Nẵng cũng như cả nước đến chi viện, họ vẫn đang nỗ lực hết sức, kiên cường chống dịch. Cầu mong họ có đủ sức khoẻ để “chiến đấu” với dịch bệnh”, chị Ánh nói.

VIDEO: “Đà Nẵng ơi cả nước ở cạnh bên”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.