Ngây ngất với U.23 Việt Nam!

20/01/2018 21:29 GMT+7

Những ai bị đau tim có lẽ không nên xem trận đấu tứ kết vào đêm 20.1 bởi sự kịch tính, nghẹt thở cho đến quả luân lưu cuối cùng. Đội U.23 Việt Nam đã vào bán kết giải U.23 châu Á rồi!

[VIDEO] U.23 VIỆT NAM NGẨNG CAO ĐẦU VÀO BÁN KẾT
Nếu như chuyện đưa Xuân Mạnh đá chính thay thế cho Văn Hậu (bị đau cơ đùi trong) có thể xem là một điều được tiên đoán từ trước thì việc dùng Văn Đức thay thế cho trung phong Đức Chinh trên hàng công của U.23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo lại mang đến quá nhiều bất ngờ.
Ai cũng nghĩ ông Park sẽ chọn cách đá an toàn để chống chọi trước sức ép vũ bão từ đối phương thì U.23 Việt Nam đã nhập cuộc với tư thế tấn công bằng những pha ban bật nhỏ hết sức uyển chuyển, nhịp nhàng. Và chính các học trò của HLV Park Hang-seo đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng vì bàn thắng ở phút 17 của Công Phượng.
Công Phượng ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: Ngọc Linh
Chơi khá hay ở cả 3 trận ở vòng bảng nhưng không có tác phẩm nào cho riêng mình. Phải đợi đến trận tứ kết, Công Phượng mới có cơ hội cười hớn hở như thế bởi bàn mở tỷ số nhanh như một tia chớp. Nhưng trước khi có pha đá nối đầy nhạy cảm thành bàn ấy, số 10 của U.23 Việt Nam phải cảm ơn người đồng hương Nghệ An của mình.
Pha ngả người bắt vô lê theo kiểu xe đạp chổng ngược của Văn Đức không chỉ kiến tạo một tình huống quá tuyệt vời cho Công Phượng mà còn thể hiện sự ngẫu hứng, tự tin và là lời khẳng định xác đáng cho niềm tin từ HLV Park Hang-seo đã đặt lên tiền vệ xứ Nghệ. Một lần nữa U.23 Việt Nam ghi bàn từ một pha dàn xếp đá phạt góc. Và một lần nữa, giá trị từ việc tập luyện, rèn giũa tình huống cố định mang đến thành công (ban đầu) cho U.23 Việt Nam.
[VIDEO] CÔ NÀNG NGHẸN NGÀO VÌ HẠNH PHÚC
Sẽ có một hiệp một trọn vẹn nếu như chúng ta không để đối phương kiếm về quả đá phạt đền sau đó 15 phút. Xem lại nhiều lần qua màn hình, Duy Mạnh và Xuân Mạnh không hề phạm lỗi thô bạo với Aymen Hussein trong vòng cấm nhưng trước đó giá như hai anh không mắc lỗi vị trí và khả năng tranh chấp bóng bổng tốt hơn đuối hơn đối thủ thì có lẽ đã không xảy ra điều đáng tiếc. Trọng tài người Úc Christopher Beath đã cho U.23 Iraq được hưởng phạt đền – một quyết định gây tranh cãi. Bùi Tiến Dũng một lần nữa chạm được vào bóng nhưng không như hai lần cản phá thành công quả phạt đền của đội tuyển Thái Lan (ở giải giao hữu M – 150) hay của Hàn Quốc (ở trận đầu tiên của vòng bảng giải U.23 châu Á), anh đã bị Aymen Hussein đánh bại. Bàn gỡ hòa 1-1 để lại cho người xem quá nhiều tiếc nuối.
U.23 Iraq sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật và thể lực cực tốt Ngọc Linh
Chúng ta vẫn tiếp tục chơi tốt, uyển chuyển và linh hoạt ở hiệp 2. Thậm chí có thời điểm tạo được thế cân bằng về tần suất tấn công. Văn Đức suýt ghi bàn nếu như cú sút của anh đầy lực hơn một chút. Công Phượng cũng suýt ghi bàn nếu như quả tạt của anh không bị mũi giầy của trung vệ đối phương gạt khẽ ra đường biên. Và đội bạn cũng có khoảng ba hay bốn lần suýt ghi bàn nếu như Đình Trọng không kèm chặt người, nếu như Đức Huy không kịp ngả người móc bóng ra ngoài.
Nhưng kể từ phút 70 trở đi - đội mình bắt đầu giảm rõ rệt thể lực (Xuân Mạnh bị chuột rút, Công Phượng bị căng cơ, Đức Huy đi khập khễnh) thì tình thế không còn được ở trạng thái cân bằng. Đội bạn ép dữ dội (kèm dùng cả tiểu xảo chơi xấu, chơi thô bạo) và liên tục cho chúng ta “ăn khói”.
Cầu thủ Việt Nam đã chơi một trận đấu với 200% sức lực Ngọc Linh

Mới ở hiệp phụ đầu tiên, hàng thủ của chúng ta đã bất lực trước pha đánh đầu không quá hiểm vẫn của Aymen. Thế nhưng đúng vào thời điểm thể lực đã hoàn toàn bị bào mòn, một lần nữa Phạm Văn Đức lại lên tiếng. Sự tỏa sáng rực rỡ của anh với bàn gỡ hòa 2-2 và bàn nâng tỷ số lên 3-2 của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Hà Đức Chinh đã có thể khiến bữa tiệc của chúng ta trở nên hoàn hảo. Nếu như ít phút sau đó, Iraq không gỡ hòa 3-3. Bước vào loạt đá luân lưu, U.23 Việt Nam đã thành công cả 5 cú sút của Văn Thanh, Quang Hải, Xuân Trường, Đức Chinh, trung vệ Tiến Dũng. Còn thủ môn Bùi Tiến Dũng đã bắt gọn một lần đá của đối phương.

Chiến thắng với tỷ số chung cuộc 8-6, U.23 Việt Nam đã vào bán kết U.23 châu Á! Nước mắt của tôi đã rơi khi khép lại bài viết này. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.