Ngày Tình yêu của những mối tình... không biên giới

13/02/2004 22:11 GMT+7

Người ta thường nói rằng tình yêu lấp đầy mọi khoảng cách, cả khoảng cách về tuổi tác, giàu nghèo, địa vị xã hội lẫn khoảng cách địa lý. Không ít nghệ sĩ của chúng ta đã tìm được "một nửa" của mình ở một nơi... xa lắc xa lơ. Những cặp tình nhân “không biên giới" ấy sẽ làm gì trong ngày Tình yêu?

Ca sĩ Trần Thu Hà năm nay sẽ cùng chồng mới cưới - anh Đoàn Bình, Việt kiều Mỹ và là nhà sản xuất nhạc, đón ngày Tình yêu tại Mỹ. Cô từng tỏ ra mãn nguyện vì đã "bắt được tình yêu", bởi vậy hẳn rằng trong ngày Tình yêu năm nay cô ca sĩ bé nhỏ đất Hà thành sẽ rất hạnh phúc.

Gia đình Hoa hậu Diệu Hoa.

Trong ngày này, Hà Nội cũng sẽ vắng bóng một người đẹp nữa: hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa. Cô đã cùng chồng - một doanh nhân người Ấn Độ - sang định cư tại Thái Lan để phù hợp với yêu cầu công việc của chồng.

Cũng mới cưới, nhưng ca sĩ Lam Trường phải "một mình một bóng" trong ngày Tình yêu vì "nửa kia" đang ở cách anh đến nửa vòng trái đất.

Ca sĩ Lam Trường và vợ.

Đám cưới xong không bao lâu thì bà xã Ý An phải trở về Mỹ. Lam Trường thổ lộ: "Một mình cũng buồn lắm nhưng hai đứa liên tục gọi điện, gửi e-mail và chat với nhau nên cũng đỡ trống trải. Hai năm trước, khi đến ngày này Trường nhờ bạn của mình bên Mỹ (và cũng là bạn của Ý An) đặt vào xe của nàng một bó hoa thật đẹp ngay vào buổi sáng, An rất bất ngờ. Năm nay Trường sẽ làm một điều gì đó bất ngờ và lãng mạn hơn nữa, có thể sẽ là một món quà tuyệt vời mà nàng từng vô tình nói ra nhưng Trường nhớ mãi và quyết tìm bằng được". Trường còn bật mí, nếu có thể thì anh sẽ... hát cho nàng nghe bài Có một ngày vì bài này rất có ý nghĩa với cả hai, bằng cách... 1, 2, 3 nhấn nút điện thoại chờ nàng "alô" rồi hát đúng giờ bắt đầu của ngày 14/2.

Diễn viên Trịnh Kim Chi và con gái.

Cùng "cảnh ngộ" với Lam Trường là diễn viên - người mẫu Trịnh Kim Chi. Vào tối 14/2, Kim Chi vẫn làm việc bình thường và sẽ diễn phục vụ khán giả trong vở kịch Cuộc gặp gỡ ly kỳ tại Sân khấu kịch Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh). "Ngày Valentine năm nay Chi và anh ấy phải xa nhau vì công việc. Vào ngày đó, hành động duy nhất mà Chi có thể làm là gọi một cuộc điện thoại đường dài để cả hai tâm sự với nhau".

Với diễn viên điện ảnh Hiền Mai thì ngày Tình yêu luôn là một ngày được cô hồi hộp chờ đợi, vì ông xã Hoàng Minh - một Việt kiều - rất xem trọng ngày này. Dù thường xuyên phải xa nhau vì công việc, nhưng năm nào anh cũng tranh thủ về trước 2-3 ngày rồi cùng Mai đi đặt một bàn ăn nhỏ ở nhà hàng để được ngồi ăn bên nhau trong khung cảnh lãng mạn. Với Mai, có lẽ kỷ niệm vui và hạnh phúc nhất là vào ngày 14/2/2002, tại một khách sạn bất ngờ có tổ chức buổi thi khiêu vũ. Mai và chồng đăng ký dự thi và đoạt giải nhất: một chiếc đèn ngủ... thật lớn. Mai cũng rất thích món quà của ngày Valentine đầu tiên khi hai người mới yêu nhau - một mặt dây chuyền hình trái tim rất xinh xắn. Năm nay Mai đang "truy lùng" một món quà cho thật ý nghĩa nhưng chưa tìm ra. "Có lẽ sẽ là một móc khóa hình trái tim có lồng hình hai đứa vào. Anh ấy rất thích loại quà này" - cô cho biết.

Hồng Hạnh cùng đấng phu quân và con trai.

Ca sĩ Hồng Hạnh và đấng phu quân người Nhật Kondo Kozi đã sống cùng nhau mười mấy năm, song ngày 14/2 năm nào họ cũng tạo ra bất ngờ bằng một "chiêu" nào đấy. Cách đây vài ngày, Hạnh và anh Kozi có tranh luận về ngày Tình yêu. Anh Kozi bảo rằng: "Ở Nhật, ngày 14/2 là ngày để... phụ nữ bày tỏ tình yêu với cánh mày râu", Hạnh thì bảo rằng "là ngày để cả hai bên bày tỏ tình cảm lẫn nhau". Dù vậy, năm nào ngày 14/2 Hạnh cũng nhận được một bó hoa và một món quà mà giá trị của nó không tính bằng... vật chất. Còn năm nay, "Hạnh nghĩ rằng sẽ chọn một bộ phim tình cảm thật hay và ý nghĩa. Nội dung phim cũng là điều Hạnh muốn gửi gắm đến anh Kozi". Cô nhắn nhủ thêm: "Các bạn đừng nghĩ rằng như thế là "sến", bởi trong cuộc sống vợ chồng ta phải biết tạo nên sự thú vị từ những điều rất nhỏ".

Dạ Ly - Trâm Anh (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.