Ngày về của ông trùm Galeana - Kỳ 1: Kẻ thù số 1 tại Mexico

24/07/2005 21:58 GMT+7

Gần 19 năm trước, hắn phá ngục và trốn khỏi Mexico. Hắn thay hình đổi dạng, lấy tên mới trong thời gian lẩn trốn nhưng cuối cùng đã phải tra tay vào còng. Hắn là Alfredo Rios Galeana.

Mexico City vào đầu những năm 1970 là nơi hội tụ của đủ thứ tội phạm. Trong thế giới ô tạp đó, chàng lính trẻ Alfredo Rios Galeana đầy lửa nhiệt tình đã nhúng chàm lúc nào không hay. Ban ngày, hắn là một chuyên gia về vũ khí tự động và chất nổ. Đêm xuống, hắn vác súng đi kiếm tiền. Huyền thoại của bóng đêm ra đời từ đó. Ban đầu là những vụ cướp lẻ tẻ, sau đó hắn xông thẳng vào các nhà băng lớn nhất Mexico City. Chẳng ai biết thủ phạm gây ra những vụ cướp bóc và giết người kinh hoàng này là ai, nên nhiều nhà văn xứ xương rồng đã đặt cho hắn biệt danh "al enemigo público número 1" (kẻ thù số 1 của công chúng). Biệt danh này đã xuất hiện trong hàng loạt sách báo và phim truyện.
Khi đã đủ danh tiếng để uy trấn giang hồ và cảm thấy cái lốt chuyên gia quân sự không còn cần thiết nữa, Galeana đã ném bộ đồng phục cùng phù hiệu xuống chân đồi Chapultepec. Hắn ném hết tất cả những gì liên quan đến quá khứ, chỉ giữ lại khẩu súng và những ngón nghề bắn giết mà hắn được học khi khoác áo lính. Đến đầu những năm 1980, Galeana đã được biết đến không chỉ trong thế giới ngầm Mexico City mà trên khắp đất nước rộng lớn nhất dải đất Trung Mỹ. Đôi lúc, sau những màn cướp bóc và giết người tàn bạo, Galeana lại đóng vai người hùng. Năm 1984, hắn tặng 50 ngàn USD cho các nạn nhân trong vụ nổ gas tại Mexico City. Rất nhiều lần, hắn gửi tiền giúp gia đình của những cảnh sát bị hắn bắn chết.

Những ngày tháng tung hoành của "al enemigo público número 1" chấm dứt vào năm 1985. Trong chiến dịch truy quét của cảnh sát Mexico, tướng cướp huyền thoại đã phải tra tay vào còng. Trên thực tế, thời gian trước đó Galeana đã nhiều lần sa lưới nhưng việc hắn trốn khỏi nhà tù cứ dễ như trở bàn tay nhờ có sự giúp đỡ của một số quan chức.
22/11/1986 là một ngày không thể quên tại trại giam Penitentiary ở phía Nam Mexico City. Phòng xử án của nhà tù mở cửa để chuẩn bị phiên xét xử tên tội phạm nguy hiểm và bí ẩn nhất Mexico. Trong khi những người đại diện luật pháp đang chất vấn, một nhóm 10 tay súng ập vào. Những tiếng đạn chát chúa vang lên, đám lạ mặt lùa tất cả nhân viên và quan chức tại nhà tù vào phòng giam rồi giải thoát cho đồng đảng. Galeana không quên xé hết những bản luận tội và trước khi chuồn đi, hắn đã kịp biết quan tòa sắp sửa đẩy hắn vào cửa tử với lời buộc tội thực hiện 26 vụ cướp nhà băng, 6 vụ giết người và nhiều vụ bắt cóc tống tiền. Sau đó, Galeana cho nổ một trái lựu đạn để khoét một lỗ trên bức tường bên hông nhà tù trên đường tẩu thoát. Khi đám tội phạm vừa chui tọt sang phía bên kia bức tường, đó cũng là lúc mà Alfredo Rios Galeana - trùm tội phạm khét tiếng nhất trong lịch sử Mexico - bốc hơi khỏi thế giới. Sở Cảnh sát Mexico City điều tới gần 200 tay súng nhưng đã quá muộn. Tất cả những gì chào đón họ là một lỗ hổng to tướng ở chân tường nhà tù. Galeana biến mất nhưng huyền thoại về hắn vẫn tiếp tục. Trong khi nhà chức trách triển khai hàng trăm chiến dịch truy lùng thì dân chúng lại kháo nhau rằng ông trùm đã sang Mỹ hoặc đến sống với một bộ lạc da đỏ ở Brazil; lúc khác có tin hắn đến sống tại Iran. Đến năm 1991, nhà chức trách nhận được tin tình báo cho biết trùm tội phạm Mexico đã vượt biên giới để vào Mỹ...

(Còn tiếp)

Châu Minh Linh
(Theo Reuters, L.A Times, AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.