Nghề lái xe cứu thương đón giao thừa phía sau tay lái

22/12/2016 11:00 GMT+7

Những ngày giáp tết, khi bạn bè đồng hương rộn ràng chuẩn bị về quê sum vầy cùng gia đình thì anh Nguyễn Thủy Triều (36 tuổi, quê Vĩnh Long), nhân viên lái xe cứu thương thuộc Trung tâm 115 bước vào kỳ trực tết bận rộn.

Tết của anh gắn với những kỷ niệm chuyển bệnh, những ca cấp cứu “ngàn cân treo sợi tóc”, khoảnh khắc nhìn pháo hoa giao thừa nổ tung trên bầu trời đêm giữa lúc xe lăn bánh hết tốc lực mang trọn Tết sum vầy đến mọi người.
Dáng vẻ hoạt bát, những bước đi toát lên vẻ khẩn trương, anh Triều được đồng nghiệp và bệnh nhân quý mến vì sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm. Nhắc đến công việc của mình, anh Triều nở nụ cười hiền vẻ ngượng nghịu - với anh, đó là công việc bình thường như rất nhiều nghề nghiệp khác trong cuộc sống.
Sáu năm cầm vô lăng ngược xuôi trên những cung đường chở bệnh nhân thập tử nhất sinh, anh Triều rất được tín nhiệm vì khả năng tìm đường nhanh chóng, thông thuộc những tuyến đường tắt để đưa bệnh nhân tới viện sớm nhất có thể. Anh cho biết công việc của mình khá nhiều nguy hiểm và không ít áp lực, song cũng là nghề mà anh yêu thích. Nguy hiểm ư? Một tài xế lái xe cứu thương cần phải chạy nhanh nhất có thể, đồng thời giữ cho xe thật êm và an toàn, luồn lách trên những cung đường đông đúc và nguy hiểm.
Còn áp lực? Hơn ai hết, anh hiểu mỗi tích tắc trôi qua là vô cùng quý giá đối với mạng sống của người bệnh đang trong cơn nguy kịch: anh phải chạy đua với thời gian để cứu người. Người nhà đi theo bệnh nhân không ngừng hối thúc chạy nhanh, nhanh hơn nữa... Tài xế lái xe cứu thương cũng trải qua những phút thót tim khi phải dừng lại đột ngột giữa đường để bác sĩ làm hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân…
Vào dịp tết, khi mọi người được nghỉ ngơi sum vầy cùng gia đình đón năm mới, thì anh Triều cùng đồng nghiệp bước vào giai đoạn làm việc cao điểm. “Sáu năm qua, tôi chưa có một cái tết nào trọn vẹn cùng gia đình”, anh Triều chia sẻ. Tết đối với anh là những ngày bận rộn và luôn trong tinh thần sẵn sàng sau tay lái.
“Đã bao giờ anh phải đối mặt với một ca cấp cứu kịch tính trong dịp tết chưa?”, chúng tôi hỏi. Anh Triều mỉm cười gật đầu, nheo mắt hồi tưởng lại ca chuyển viện đáng nhớ nhất của mình. Bệnh nhân là một em bé nhỏ bị hóc xương cá gây nghẽn đường thở, từ Nha Trang vào TP.HCM. Đường đi thì xa, em bé lại trong tình trạng nguy kịch, phải dừng lại trên đường nhiều lần để hô hấp nhân tạo. Dù chuyển bé vào bệnh viện an toàn, nhưng cả kỳ trực tết năm đó, hình ảnh em nhỏ tím tái tội nghiệp ám ảnh anh khôn nguôi.
Tình cờ trên đường làm nhiệm vụ, qua Đài VOV, được tin em bé đó đã được cứu sống ngoạn mục, anh và ê kíp đã bật reo lên đầy vui sướng. Vậy là nỗ lực của họ được đền đáp xứng đáng! Một cái tết trôi qua ghi dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời của người tài xế lái xe cứu thương tâm huyết với nghề.
Chính cái cảm giác mình là một nhân tố nhỏ bé góp phần níu giữ thành công một mạng sống, đã giúp anh Triều thêm yêu công việc của mình. Một công việc đầy thử thách nhưng nhiều ý nghĩa. Được làm nghề mà mình yêu thích là hạnh phúc to lớn: hạnh phúc đó đủ bù đắp cho anh nỗi vất vả phải sống xa gia đình, đem lại niềm vui cho anh ngay trong những giây phút anh phải đón năm mới sau tay lái.
“Tôi nghĩ đơn giản rằng, nếu tôi cũng mong nghỉ tết thì ai sẽ làm việc đó?”, anh bộc bạch. Đón kỳ trực tết sắp tới, anh hào hứng với niềm vui của một người cảm thấy có ích khi giúp được nhiều người trong ngày xuân - niềm vui của Người trao Tết sum vầy.
Một nhiệm vụ mới được giao xuống cho anh Triều đã cắt ngang cuộc trò chuyện, chiếc xe cứu thương của anh nhanh chóng lao vút đi cùng những hồi còi đầy gấp gáp... Chúng tôi thầm chúc anh vững tay lái những chuyến xe cấp cứu, đặc biệt là trong kỳ làm việc tết đầy bận rộn.
Chương trình Chuyến xe mùa xuân
       
Nhằm hỗ trợ những người con xa xứ không có điều kiện về quê ăn tết, Công ty TNHH nước giải khát SuntoryPepsiCo Việt Nam kết hợp cùng Báo Thanh Niên, Thành đoàn và Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức chương trình  “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy”  Tết Đinh Dậu 2017. Công ty TNHH nước giải khát SuntoryPepsiCo Việt Nam là đơn vị tài trợ chính, tài trợ 5.000 vé đưa sinh viên, người lao động nghèo từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM về quê đón tết. Các đối tượng trên có thể làm thủ tục đăng ký vé bắt đầu từ ngày 12.12.2016.
1. Tại TP.HCM:
Sinh viên: Liên hệ Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM (33 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1). ĐT: 08.38277981.
 2. Tại Hà Nội:
- Văn phòng Hội Sinh viên TP.Hà Nội (số 14 Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).
ĐT: 04.39369268.
3. Tại TP.Đà Nẵng
- Ban Thanh niên trường học Thành đoàn TP.Đà Nẵng: đường Xuân Thủy, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0511.3695627.
Ngoài ra, bạn đọc có thể đăng ký vé qua trang web: www.tetsumvay.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.