
Cà Mau: Tổ chức hội thi chim chào mào hót chào mừng ngày 30.4
Hội sinh vật cảnh tỉnh Cà Mau phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức hội thi chim chào mào hót chào mừng ngày 30.4.
Những kỳ nghỉ hay những chuyến dã ngoại là lúc để nàng giũ bỏ các set thời trang rất… hộp nơi công sở và lấy ra những món đồ trang sức rực rỡ - làm nên phong cách thời trang biển thật xúng xính... Trong những combo hoàn hảo từ trang phục đến phụ trang, nàng như thoát ra được những nguyên tắc thời trang cứng nhắc, thoải mái chia sẻ nguồn năng lượng tự do của mình.
Nghệ nhân (chế biến trà, mở tiệm) - trà nhân (uống trà, chơi trà) - nhân công làm trà (sản xuất trà, lập xưởng) trong giới trà Việt hướng theo ba ngả (cả tích cực lẫn tiêu cực) khiến trà Việt hay, phong phú, nhưng cũng rối mù.
Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết Món ngon Hà Nội do Báo Thanh Niên tổ chức đã diễn ra sáng nay 18.3 tại Nhà hàng Hà Nội Xưa (Hà Nội).
Sáo trúc là một nhạc cụ truyền thống lâu đời, đã làm say mê không biết bao nhiêu người. Trong số họ, có những người đã thành nghệ sĩ thổi sáo trúc, có những người đã trở thành nghệ nhân chế tác sáo trúc.
Trong album gia đình của cố Nghệ nhân nhân dân Vũ Đức Thắng, có một bức ảnh khá đặc biệt, ghi lại việc mỗi năm chỉ có 1 lần vào chiều 30 Tết tại nhà ông - một ngôi nhà cổ hai chái ba gian nằm giữa làng gốm sứ Bát Tràng.
“Chú cọp” có kích thước bằng 1.000 sân bóng đá được nghệ nhân Gerry Hofstetter tạo hình bằng ánh sáng chiếu vào mạn bắc núi Eiger, thuộc dãy Alps đoạn đi qua tiểu bang Bern của Thụy Sĩ.
Vậy mà đã 13 năm. Cái ngày tôi đưa “Đoàn lữ nhạc” của rừng núi miền tây Quảng Ngãi sang giao lưu biểu diễn ở hòn đảo “Thiên đường của tình yêu” tên là Jeju của Hàn Quốc. Bây giờ nhớ lại cứ như thấy trong mơ.
Năm Nhâm Dần đang đến gần, và nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã trổ tài điêu khắc 2.022 con hổ để chào đón năm mới.
Không chỉ là biểu tượng của mùa xuân, Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 còn là lời chào mừng, mời gọi bạn bè quốc tế đến để trải nghiệm một thành phố năng động đã sẵn sàng trở lại mới mẻ sau đại dịch.
Đối với người trẻ TP.HCM, đường mai và phố ông đồ mỗi dịp tết là điểm đến không thể bỏ lỡ. Họ háo hức, trông chờ từng ngày để được thỏa sức chụp hình và đắm mình trong những không gian rực rỡ sắc xuân.