Nghệ sĩ hải ngoại xúc động kể về những năm đón tết xứ người

04/02/2019 18:00 GMT+7

Ngọc Quyên, Hồ Lệ Thu, Thanh Hằng… không giấu được niềm xúc động khi kể về những năm đầu đón tết nơi xứ người.

Ngọc Quyên: 'May mà có mẹ nên Tết cũng đỡ buồn'

Kể từ khi kết hôn vào năm 2014, Ngọc Quyên cùng ông xã sang Mỹ sinh sống. Mấy năm liền đón Tết ở xứ người, chân dài đình đám một thời không giấu được nỗi buồn, nhớ quê hương. Người mẫu sinh năm 1988 chia sẻ: “Kỷ niệm đón Tết bên Mỹ tôi không nhớ nhiều bằng những cái Tết ở Việt Nam, bởi ở quê hương, mọi thứ tuy giản dị nhưng có gia đình, bạn bè và người thân bên cạnh. Tôi chưa bao giờ khóc vì nhớ Việt Nam cả, vì có khóc cũng chẳng làm được gì, chẳng thay đổi được gì. Thay vào đó, tôi học cách thích nghi, làm quen, tìm niềm vui khác để quên đi chuyện buồn”.
Ngọc Quyên trong một lần về Việt Nam làm từ thiện năm 2017 Ảnh: Maison De Bil
Diễn viên Mỹ nhân kế cho biết thông thường mẹ cô sẽ sang Mỹ đón tết cùng để con gái bớt đi phần nào nhớ nhà. Sau khi ly hôn, Ngọc Quyên cho biết năm nay cô sẽ đón một cái Tết lặng lẽ hơn. “May mắn là năm nay mẹ vẫn bên cạnh để cùng Quyên đón Tết nên Quyên sẽ ổn thôi. Chắc là gia đình Quyên sẽ ở nhà và không làm gì lớn đâu”, cô chia sẻ.

Hồ Lệ Thu: 'Tết ở Pháp khác xa Tết Việt Nam'

Hồ Lệ Thu xúc động nhớ về cái Tết xa nhà đầu tiên, khi cô rời xa gia đình, bạn bè để theo chồng định cư tại Pháp. “Tết bên này buồn và khác với Tết ở Việt Nam. Lúc đó cộng đồng người Việt tại Marseille không lớn lắm, cũng không có hội chợ Tết như những cộng đồng người Việt ở Mỹ. Chồng Thu lại là người Pháp toàn người Pháp xung quanh. Chỉ có cái chợ Việt Nam bé tí xíu ở ngoài trung tâm Marseille. Tôi đi ra đó mua tạm vài thứ về nhà cho có tí hương vị tết, nhưng cũng chả được là bao mà lại đắt. Lúc đó cứ ngồi ngóng tin Việt Nam và tưởng tượng giờ này Việt Nam mọi người đang tấp nập rộn ràng mua sắm, đi chợ hoa chuẩn bị Tết, rồi thấy lòng buồn nhớ khôn tả”, cô nói.
Hồ Lệ Thu trang hoàng nhà cửa đón Tết Nguyên đán Ảnh: NVCC
Đồng thời, giọng ca Để ta say chia sẻ thêm: “Thu rất thích tết. Nhớ ngày xưa nhà Thu ngay đường Đồng Khởi quận 1, chợ hoa ngay sau lưng nên khoảng 23 tháng Chạp, Thu ngày nào cũng ra chơi, ngắm hoa không biết chán, rồi còn rủ bạn bè cùng đi để chụp hình. Nhớ nhất là cái trò phá phách, cứ thấy cây hoa nào đẹp hoặc cây tắc nào nhiều trái là cứ len lén ngắt trộm, rồi khoái chí kiểu như vừa thu được chiến lợi phẩm”.
Hồ Lệ Thu cho biết cô đã chuẩn bị đón Tết năm 2019 từ hơn một tuần trước. Theo đó, nữ ca sĩ đích thân ra siêu thị mua sắm để trang trí cho ngôi nhà của mình. “Tôi thích mang xuân về và thưởng thức không khí trong nhà từ sớm. Nếu đợi đến 30, ai nấy cũng đều chen chúc nhau lựa chọn hoa tươi thì mất cảm giác thư thả của dịp tết”, cô nói.

Hà Mỹ Xuân: 'Năm đầu đón Tết xa quê chỉ biết khóc'

Rời quê hương sang nước ngoài sinh sống, Hà Mỹ Xuân đã có những chia sẻ về cái Tết xa xứ của mình. Cô nói: “Năm đầu tiên xa quê tôi chỉ khóc. Tôi nhớ cha mẹ, anh em và nhớ những cái tết được về quê, mừng tuổi ông bà. Năm đầu tiên tôi trở lại đón Tết ở quê nhà tôi cũng khóc vì được gặp lại Tết Việt Nam. Ở nước ngoài buồn lắm, tết được làm để cho có chứ không như Việt Nam".
Hà Mỹ Xuân trong lần về Việt Nam dự đám giỗ 40 năm ngày mất cố nghệ sĩ Thanh Nga Ảnh: Thuần Nhi
"Sống ở Việt Nam, tôi thấy cây chuối, cây dừa bình thường lắm, nhưng sang bên đó rồi mới thấy mọi thứ thiêng liêng như thế nào. Ở bên đó vật chất không thiếu, nhưng về văn hóa, tinh thần thì lại không được giống như lúc ở quê hương”, nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm. 

Nghệ sĩ Thanh Hằng: 'Đón Tết xa xứ, tôi nhớ Việt Nam vô cùng'

Năm 2000, Thanh Hằng quyết định rời Việt Nam sang Úc để định cư giữa lúc sự nghiệp đang phát triển. Trong những năm đón Tết nơi xứ người, nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Tôi nhớ Việt Nam vô cùng. Nhưng mà ở đâu cũng có sinh hoạt riêng. Bên Úc tôi được ưu tiên hát tại một chùa lớn. Nếu mùng một vào ngày cuối tuần thì tôi chạy vòng vòng các ngôi chùa nhỏ để biểu diễn. Còn nếu ngày bình thường thì tôi sẽ ở nhà đón Tết với con tôi”, cô chia sẻ.
Nghệ sĩ Thanh Hằng vẫn dành thời gian đi diễn trong dịp tết ở xứ người Ảnh: TL
Nhắc đến Tết Nguyên đán, nữ nghệ sĩ nhớ nhất những lần đón Tết trên sân khấu. Cô chia sẻ: “Hồi đó, cứ mỗi dịp Tết là nghệ sĩ chúng tôi phải chạy show nhiều, mà lúc đó toàn đi bằng xe máy. Nhiều khi diễn xong trích đoạn cổ trang, tôi không kịp tẩy trang mà chạy từ sân khấu này sang sân khấu khác, khổ vậy nhưng mà vui lắm”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.