Nghe theo lời quảng cáo 'Nhà tôi 3 đời chữa bệnh' khiến 'tiền mất tật mang'

01/04/2021 10:10 GMT+7

Mới đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 20 bệnh nhân nhập viện vì tự ý sử dụng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Đa số bệnh nhân cho biết họ nghe theo quảng cáo bán thuốc gia truyền "3 đời" chữa dứt điểm tiểu đường, thoái hóa khớp, sỏi thận, giảm cân... nên đã không ngần ngại mua về uống, chẳng ngờ lại gặp họa...
Nhiều người phải nhập viện điều trị vì men gan tăng cao, vàng da, vàng mắt, suy gan, suy thận, thậm chí có bệnh nhân suýt ngừng tim. Cư dân mạng mong chính quyền dẹp nạn quảng cáo “đinh tai nhức óc” này.

Tự lo đám tang cho… chính mình

Ngày 31.3, mạng xã hội xôn xao việc một phụ nữ ở Sóc Trăng vì nợ nần mà đã cùng gia đình tổ chức đám tang cho… chính mình. Vụ việc “giả chết” để trốn nợ này không trót lọt. Khi lực lượng công an mở nắp quan tài tại đám tang, nhiều người chứng kiến bất ngờ khi phát hiện trong quan tài chỉ có... 3 bao cát.
“Chắc đây là vụ trốn nợ có 1 không 2”, một cư dân mạng bình luận. “Chắc xem phim Hồng Kông nhiều nên áp dụng và cái kết”, một cư dân mạng hóm hỉnh nhận xét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.