Nghi án đốt nhà bạn gái vì bị từ chối tình cảm

15/04/2016 12:19 GMT+7

Khoảng 5 giờ sáng ngày 15.4, ngôi nhà của ông Nguyễn Thành Trung (số 69/3 đường Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý) bỗng nhiên phát hỏa.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 15.4, ngôi nhà của ông Nguyễn Thành Trung (số 69/3 đường Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý) bỗng nhiên phát hỏa.

tam-xang-dot-nha-nguoi-tinhChiếc ghế sofa bị cháy - Ảnh: Lê Tân
Từ bên trong nhà, ông Trung kêu cứu và tự dập lửa. Nhờ được ứng cứu kịp thời, chỉ một bộ sofa cạnh cửa sổ bị cháy.
Nhiều người cho biết, trước khi đám cháy xảy ra đã nhìn thấy một đối tượng khả nghi, được cho là Nguyễn Văn Lưu ở xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng rình rập quanh khu vực. Bà Nguyễn Thị Thơ (số nhà 75/3 Hùng Duệ Vương) người phát hiện đám cháy còn cho biết: "Tôi thấy anh ta cầm một chai nhựa đựng chất lỏng khoảng nửa lít lảng vảng gần nhà ông Trung".
Theo ghi nhận của chúng tôi, Lưu là đối tượng nghiện ma túy, đang được điều trị cai nghiện, còn vợ Lưu đang đi nước ngoài. Thời gian gần đây, Lưu có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (39 tuổi) là cháu vợ ông Trung.
Chị Thủy mồ côi mẹ, bố chị đi bước nữa nên ở với gia đình ông Trung từ năm 7 tuổi. Chị Thủy từng xây dựng gia đình và có 2 con. Chị Thủy cho biết từng có quan hệ tình cảm với Lưu nhưng gần đây muốn chấm dứt quan hệ. Lưu không đồng ý và khoảng một tuần nay, Lưu thường xuyên đến gây gổ.
Khi sự việc xảy ra, trong nhà có 6 người, gồm vợ chồng ông Trung, chị Thủy, 2 con chị Thủy và một cụ già 95 tuổi không đi lại được. Rất may đám cháy đã được ngăn chặn kịp thời.
Vào khoảng 9 giờ, Lưu lại đi xe quay lại khu nhà chị Thủy, một vài người dân đã nhìn thấy và hô hoán đuổi bắt nhưng Lưu đã nhanh chân chạy thoát. Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ sự việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.