'Nghĩ lúc cuốc đất làm vườn' - Thơ của Trương Điện Thắng

09/08/2020 05:00 GMT+7

Từ tết đến giờ ta chẳng đi đâu xa Chỉ loanh quanh những con đường quê quán Có những hôm ngồi lặng nhìn ra biển Có bữa qua sông tắm gió Thu Bồn

Nghĩ cho cùng, ai cũng có một quê hương
Cũng có một tình yêu không nói hết
Đi loanh quanh mà chẳng hề mỏi mệt
Mây ở trên đầu và cỏ mượt bên ta
Cỏ và bầu trời, đâu có bao xa
Gần gũi tiếng gà, xạc xào bụi chuối
Em có đến chơi xin em đừng đi vội
Cứ ngồi chờ, ta đãi bữa tiếng chim...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.