Ngô Thanh Vân: Ấm áp khi có người 'chờ mình nơi ấy'

25/01/2015 09:00 GMT+7

Sau gần 10 năm bén duyên với điện ảnh, 'đả nữ' Ngô Thanh Vân lần đầu 'tung hoành' màn ảnh rộng trong vai trò mới: nhà sản xuất phim Ngày nảy ngày nay. Cô đồng thời là diễn viên chính của bộ phim chiếu tết này, dự kiến ra rạp ngày 6.2 tới.

Sau gần 10 năm bén duyên với điện ảnh, “đả nữ” Ngô Thanh Vân lần đầu “tung hoành” màn ảnh rộng trong vai trò mới: nhà sản xuất phim Ngày nảy ngày nay. Cô đồng thời là diễn viên chính của bộ phim chiếu tết này, dự kiến ra rạp ngày 6.2 tới.
 
Ảnh: Hizo TháiẢnh: Hizo Thái
Ngô Thanh Vân cho biết hầu như suốt mấy tháng qua, ngày nào cô cũng ở phòng dựng phim cùng ê kíp của mình, có ngày suốt 24 tiếng.
Thế mạnh vẫn là điện ảnh
Vì sao Ngô Thanh Vân lại hứng thú với kịch bản và chọn thể loại hài - tình cảm - xuyên không cho sản phẩm đầu tay của mình, trong khi đây là thể loại không phải dễ hấp dẫn, thuyết phục khán giả?
Trước khi bắt tay vào làm phim, tôi có ngồi với nhiều biên kịch để tìm ra kịch bản phù hợp với thị hiếu của người xem hiện tại. Qua nhiều trao đổi, trong đó có ý kiến của nhà văn Jun Phạm (nhóm nhạc 365), một trong những biên kịch của phim, thì phim xuyên không (nhân vật du hành vượt không gian và thời gian hiện tại của họ - nv) - tình cảm là thể loại đang được mọi người yêu mến, đặc biệt là các bạn trẻ. Về thời điểm phát hành, là mùa tết nên yếu tố hài - vui nhộn và thoải mái cũng được đặt lên hàng đầu, phù hợp cho cả gia đình cùng xem. Thế nên tôi bắt tay thực hiện dù biết rằng thể loại này vô cùng khó với kỹ thuật tại VN, với mong muốn có một phim tết vừa đáp ứng được nhu cầu giải trí nhưng vẫn đảm bảo tính nghệ thuật, hy vọng xóa bớt định kiến của không ít công chúng: tết chỉ có phim nhảm.
Thế mạnh “đả nữ” của chị được khai thác và phát huy như thế nào trong phim này?
Phim có nhiều cảnh hành động giữa những vị tiên trên trời và phe quỷ nên có những cảnh đánh nhau và bay trên không trung. Khó nhất và cũng mới mẻ ở phim là các cảnh hành động đa số ở trên không cùng với đồ bảo hộ xiết chặt lấy phần hông, đau đến độ muốn bật khóc. Tôi và các diễn viên khác phải bay và đánh nhau, có khi xoay đến 10 vòng một lần để đánh, và cảnh đó quay không dưới 6 lần nên khá mệt và chóng mặt. Dẫu có kinh nghiệm trong các pha đánh nhau nhưng tôi cũng không tránh khỏi sự va đập và té ngã bầm mình, tuy nhiên để có cảnh quay đẹp, sự hy sinh và chịu đựng đau đớn ấy là xứng đáng.
Còn ở vị trí sản xuất thì sao, chị có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình.
Vừa là nhà sản xuất, vừa là diễn viên, áp lực và vất vả cũng tăng gấp đôi. Nếu những phim trước, tôi chỉ chăm vai diễn của mình, không có phân cảnh có thể nghỉ ngơi. Nhưng với vai trò sản xuất thì lo nhiều lắm, không quay vẫn ở phim trường để cùng đạo diễn Cường Ngô và ê kíp phối hợp làm việc, sao cho mọi khâu suôn sẻ.
Thật ra, trong quá trình làm phim này, tôi đã từng nghĩ sẽ không sản xuất tiếp vì quá vất vả và gian nan từ nhiều phía. Tuy nhiên, ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong giây phút yếu đuối thôi, và tôi nghĩ rằng vì sao không tiếp tục dự án mới với sự nỗ lực, niềm đam mê và mình đang có một ê kíp rất yêu nghề, sáng tạo và tài giỏi. Hiện chúng tôi đang chuẩn bị sơ nét cho dự án mới, chỉ là khởi đầu nên chưa thể nói điều gì thêm.
Chị sẽ tiếp tục phát huy vai trò mới này hay vẫn duy trì hình ảnh của một nghệ sĩ đa năng? Bởi dù Ngô Thanh Vân đã đầu tư không ít tâm sức lẫn tiền bạc cho sự nghiệp ca hát, cũng khá “mát tay” trong việc đào tạo nhóm 365… nhưng khách quan mà nói, chị chưa thật sự thành công trong âm nhạc.
Tôi biết thế mạnh của mình vẫn là điện ảnh. Tôi đến với nghệ thuật như duyên, và với điện ảnh còn là một định mệnh. Tôi cảm ơn thời gian qua âm nhạc đã mang đến cho tôi tình yêu và những trải nghiệm tuyệt vời, cũng từ đó tôi khám phá ở mình nhiều khả năng tiềm ẩn và làm được nhiều hơn trong nghệ thuật. Thế nên đến giờ, với âm nhạc, tôi chỉ tập trung đào tạo và quản lý nhóm nhạc 365. Sự thành công của nhóm 365 cũng là một thành công cho tôi, bởi cách đây 4 năm khi thành lập Công ty VAA và lập nhóm 365 là một thử thách, liều lĩnh trong con đường theo đuổi đam mê âm nhạc của mình.
Ngô Thanh Vân trong phim “Ngày nảy ngày nay” - Ảnh: Poly MediaNgô Thanh Vân trong phim “Ngày nảy ngày nay” - Ảnh: Poly Media
May mắn khi có người tiếp sức
Ngô Thanh Vân ngoài công việc sẽ là người như thế nào?
Yêu bản thân và hưởng thụ cuộc sống. Một Ngô Thanh Vân không son phấn, thư giãn ngồi đọc sách trong vườn nhà, siêng năng tập thể dục, chăm sóc bản thân và cùng bạn bè dạo chơi, ăn uống, trò chuyện hay nhõng nhẻo chờ món bún riêu của mẹ nấu…
Chị có thường trò chuyện với mẹ?
Tôi và mẹ vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện. Mẹ tôi cũng dùng được Facebook để theo dõi các hoạt động và dễ nói chuyện với con gái. Bà thường nhắc tôi chăm sóc bản thân nhiều hơn, còn chuyện hôn nhân thì luôn… ưu tiên hỏi con gái mỗi khi gặp mặt.
Và chị trả lời với mẹ thế nào về “tình trạng” của mình? Thiết nghĩ với cường độ làm việc như chị, ngoài việc tự tái tạo, hẳn phải có nguồn “năng lượng bí ẩn” nào đó tiếp sức?
Tôi thích cụm từ “năng lượng bí ẩn tiếp sức”, rất có ý nghĩa. Vì con người dù nam hay nữ, sau những bộn bề lo toan của cuộc sống, cũng cần những nguồn “năng lượng” như vậy để tiếp sức. Tôi thấy cuộc sống thật ấm áp khi còn có người “chờ mình nơi ấy”. Và mình may mắn khi bên cạnh có người quan tâm và chăm lo, dù chỉ là những tin nhắn hỏi thăm, viên thuốc kèm theo lời “đe dọa” phải uống khi bị bệnh… Âm thầm và nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ ấm áp trái tim mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.