Ngoại hạng Anh: Nét mới thú vị của Man.City

14/08/2018 08:25 GMT+7

Người ta chờ xem trận cầu đinh trong ngày "Super Sunday" đầu tiên của Premier League chủ yếu để xem những nét mới của Arsenal. Tuy nhiên, Man.City của Pep Guardiola mới chính là đội làm được điều này chứ không phải “Pháo thủ”.

Người ta chờ xem trận cầu đinh trong ngày "Super Sunday" đầu tiên của Premier League chủ yếu để xem những nét mới của Arsenal. Tuy nhiên, Man.City của Pep Guardiola mới chính là đội làm được điều này chứ không phải “Pháo thủ”.

Sterling (phải) hoàn toàn lột xác khi về CLB Man.City. Ảnh: Reuters
Từ cầu thủ tân binh như Riyad Mahrez đến những gương mặt "cũ mà mới" như Benjamin Mendy, Raheem Sterling, đến cả cách chơi, chiến thuật, chỗ nào cũng khác biệt theo chiều hướng tích cực. Chỉ có một điều không đổi: với Man.City, một trận thắng tại Premier League thường không chỉ là chiến thắng thuần túy.
Những gì diễn ra xung quanh hậu vệ trái Mendy là đáng bàn nhất. Anh gia nhập Man.City từ năm ngoái, nhưng vắng mặt gần như suốt mùa vì chấn thương. Bây giờ, Mendy trở lại đội hình chính với phong độ đỉnh cao và những pha chồng biên của anh thường khá đặc sắc. Đáng chú ý là Mendy không chỉ tạt bổng như cách tấn công quen thuộc của những hậu vệ cánh khác. Anh di chuyển vào trong một cách khôn ngoan. Đặc biệt, khi Mendy tung ra những đường chuyền vào khu trung lộ, đấy thường là tình huống nguy hiểm vì nó đủ độ chuẩn lẫn tính bất ngờ.
Cả hai bàn của Man.City trận thắng Arsenal đều do Mendy kiến tạo. Ở bàn đầu, Raheem Sterling đi bóng và tung cú sút tuyệt vời là nhờ vào sự di chuyển sau khi chuyền bóng của Mendy (kéo theo Mesut Oezil ra góc). Nói chung, cách hoán chuyển vị trí và phối hợp của Mendy và Sterling bên cánh trái là nguồn cơn dẫn đến bàn thắng cho Man.City, dù thật ra họ tấn công ở cánh phải nhiều hơn!
Điều nguy hiểm nhất nơi đội bóng của Pep Guardiola là họ vẫn giữ và chuyền bóng tuyệt vời như mọi khi, nhưng luôn có khả năng ghi bàn bằng những con đường khác, chứ không chỉ có bài đập nhả và chờ đến lúc hàng thủ đối phương sơ hở, như cách chơi tiqui-taca quen thuộc trước đây. Man.City vốn đã phản công rất hay, bây giờ lại giới thiệu cách tấn công chồng biên khá mới mẻ ngay trận ra quân.
Ở trận này, các ngôi sao tấn công như Kevin de Bruyne, Gabriel Jesus, Leroy Sane đều chỉ vào sân từ ghế dự bị. Có nghĩa, đấy vẫn chưa phải là Man.City mạnh nhất. Nhưng họ vẫn thắng dễ dàng, thắng về nhiều mặt. Điều này nói lên sự tự tin cao độ. Chưa ai quên Raheem Sterling mờ nhạt và thiếu sắc bén như thế nào trong đội hình tuyển Anh ở World Cup 2018. Vậy mà bây giờ, là một Sterling khác hẳn, và đấy cũng là nét mới đáng kể. Gương mặt mới Mahrez cũng có trận ra mắt thành công, để lại dấu ấn với những tình huống đi bóng khá lắt léo. Khỏi phải nói thêm: Man.City vẫn tỏ rõ họ là ứng cử viên vô địch số 1 mùa này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.