Ngôi nhà nấm kỳ dị của chàng trai Hà Nội giả ăn xin ở Nepal

11/09/2016 12:00 GMT+7

'Khi tôi trình bày ý tưởng, các đội thợ xây không nhận dự án vì không có bản vẽ, kết cấu cụ thể. Tôi đành thuê 2 bác thợ hồ lớn tuổi rồi cùng với họ xây dựng ngôi nhà trong hơn 1 năm', Quỳnh chia sẻ.

Ngoài sở thích du lịch, Nguyễn Ngọc Quỳnh (sinh năm 1985, Hà Nội) còn thích tạo ra nhiều điều đặc biệt trong đời mình. Và một trong những thứ gây ấn tượng chính là ngôi nhà tròn do anh tự thiết kết và xây dựng trong 2 năm. Với Quỳnh, đây là món quà quý anh dành tặng con trai. Muốn cậu bé tin rằng: “Hãy cứ ước mơ đi con, rồi cha con ta sẽ cùng nhau biến nó thành sự thật, dù cho ai có nói điều đó là viễn vông đi nữa”.
Ngôi nhà được gọi là nhà nấm hay nhà tròn bởi nó có hình dạng tròn “mọc” trên mặt đất hệt như những cây nấm trong vườn ươm. Phía ngoài ngôi nhà được phủ xanh bởi dàn dây leo, mang đến cho người sống cảm giác tươi mát, hòa hợp với thiên nhiên.
Nhà nấm có 4 ụ tròn gồm phòng khách cộng gian bếp, phòng ngủ, phòng làm việc và cuối cùng là nhà vệ sinh. Bốn khối nhà quây lấy nhau được lấy cảm hứng từ 4 thành tố căn bản tạo nên sự sống là đất, lửa, nước và khí.
Chủ nhân của nhà nấm trên chính là anh Nguyễn Ngọc Quỳnh, người được cộng đồng biết đến sau thử nghiệm giả làm ăn xin thử lòng người dân Nepal. Quỳnh chụp cùng con trai tại ngôi nhà đang trong giai đoạn thi công.
Năm 2014, Ngọc Quỳnh gom hết số tiền tiết kiệm được sau nhiều năm đi làm để mua một mảnh đất rộng 500m2 ở ngoại thành Hà Nội, xây nhà có kết cấu lạ với tổng diện tích 80m2 . Đây là món quà anh dành tặng con trai 6 tuổi trước khi cháu đi với mẹ sang Canada ở cùng gia đình mới.
Đáng chú ý, nhà tròn là “tác phẩm” được chính tay ông bố 8X thiết kế và xây dựng, dù nghề nghiệp chính của anh là IT, phát triển nội dung. Quỳnh chụp cùng cửa sổ của ngôi nhà.
“Khi tôi chia sẻ ý tưởng của mình với bạn bè, họ gạt đi vì cho tôi gàn. Các đội thợ xây không nhận dự án vì không có bản vẽ, kết cấu, chỉ là mô hình nhà do tôi in 3D và dựng trên phần mềm sketchup (phần mềm dựng 3D đơn giản cho những người mới bắt đầu). Nhưng tôi vẫn muốn thử”, Ngọc Quỳnh nói về giai đoạn khó khăn.
Hết cách, anh thuê 2 bác thợ xây lớn tuổi rồi trả công theo ngày cho họ để cùng anh tham gia xây “ý tưởng”. “Ban ngày xây, đêm về tôi vác tay lên trán nghĩ mai xây tiếp thế nào. Có những phần như 2 khối tròn giao nhau thành cửa đi, đến lúc xây thực tế tôi mới hình dung được thế nào và tìm phương án để tạo thành đường cửa đi”, chàng trai 8X kể.
Giai đoạn xây đến đỉnh hình cầu là khó nhất. Quỳnh cùng hai bác thợ xây phải đỡ từng viên gạch, chờ một lúc cho vữa khô rồi mới đặt được viên tiếp theo. Cứ thế ngày qua ngày, ngôi nhà được hình thành. Điểm trần cao nhất của ngôi nhà là 4,5m.
Sau gần 2 năm với số vốn để xây thô là hơn 100 triệu đồng, ngôi nhà tròn đã dần hoàn thiện. Nội thất trong căn nhà này đều do Ngọc Quỳnh tự thiết kế. Anh chuộng phong cách tối giản và hiện đại. Đây là hình ảnh gian chính của ngôi nhà.
Phòng vệ sinh.
Phòng ngủ kiêm hầm.
Bao quanh ngôi nhà nấm là khu vườn xanh mát do một tay Quỳnh chăm sóc.
Con trai anh tự hào khoe thành quả của bố.
Ngôi nhà hiện tại đã được phủ xanh bởi dây leo. Mỗi khi muốn tìm một nơi yên tĩnh, mát mẻ, Quỳnh lại tạm xa thành phố xô bồ để đến với nhà tròn - "dự án" không tưởng, gắn liền với một đoạn đời đáng nhớ của anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.