Ngôi trường mất 16 học sinh và 2 giáo viên trong tai nạn máy bay

25/03/2015 10:39 GMT+7

* 2 nghệ sĩ opera thiệt mạng (TNO) 16 học sinh và 2 giáo viên của Trường trung học Joseph Koenig (Đức) đã đi trên chiếc máy bay vừa rơi ở Pháp, sau khi 'trải qua một tuần tuyệt vời nhất trong đời ở Tây Ban Nha'. Toàn bộ 150 người trên máy bay đều thiệt mạng.

* 2 nghệ sĩ opera thiệt mạng

(TNO) 16 học sinh và 2 giáo viên của Trường trung học Joseph Koenig (Đức) đã đi trên chiếc máy bay vừa rơi ở Pháp, sau khi 'trải qua một tuần tuyệt vời nhất trong đời ở Tây Ban Nha'. Toàn bộ 150 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Thắp nến tiễn biệt nạn nhân trong vụ rơi máy bay - Ảnh: Reuters
Đoàn học sinh và giáo viên kể trên đã đến thị trấn Llinars del Valles, gần Barcelona (Tây Ban Nha) trong một chương trình trao đổi giáo dục. Tai nạn xảy ra khi các giáo viên, học sinh đang trên đường trở về quê nhà ở thị trấn Haltern am See, cách Duesseldorf (Đức) chừng 80 km. Các học sinh đang học lớp 10, hầu hết đều ở tuổi 15.
“Đó là một chương trình trao đổi bằng tiếng Tây Ban Nha và tất cả đang trở về nhà sau khi trải qua một tuần có lẽ là tuyệt vời nhất trong đời các em”, Bộ trưởng giáo dục của bang Bắc Rhine-Westphalia (Đức) nói.
Được biết, chương trình trao đổi giáo dục giữa 2 thị trấn kể trên của Đức và Tây Ban Nha đã diễn ra ít nhất 15 năm nay.
Nỗi đau quá lớn với nhiều học sinh và phụ huynh - Ảnh: AFP
Còn thị trưởng Haltern am See, ông Bodo Klimpel cho biết khi tin tức về một chiếc máy bay cất cánh tại Barcelona rơi, các học sinh ở ngôi trường trên đã hoảng hốt. Reuters dẫn lời ông cho biết các học sinh đã tìm mọi cách liên lạc với các bạn, đến khi đã quá giờ máy bay hạ cánh mà không liên lạc được với bất kỳ ai trong đoàn thì mọi hy vọng cứ tắt dần.
“Đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử thị trấn này. Chúng tôi bị sốc. Đó là điều kinh khủng không thể tưởng”, ông Klimpel phát biểu.
"Nỗi đau sẽ đến chậm hơn"
Christopher Schweigmann, một học sinh lớp 10, kể với hãng tin AP rằng em đã mất 2 bạn thân trong tai nạn trên. Em kể, khi thông báo nghỉ trưa đã vang lên, cả trường cũng chẳng bạn nào vui nổi.
Những ngọn nến vẫn cháy, còn 16 học sinh và 2 giáo viên đã mãi mãi ra đi - Ảnh: Reuters
Buổi chiều, sau khi nhận tin máy bay rơi, các em đều trở về nhà nhưng sau đó, nhiều học sinh quay lại trường, nức nở ôm nhau khóc, đặt hoa tưởng niệm bạn bè, thầy cô trước cổng trường. Nhiều học sinh khác thì đến nhà thờ dự lễ tưởng niệm. Nhiều em không thể nào ngăn được nước mắt tuôn rơi. Sự mất mát là quá lớn, nhất là với tuổi thiếu niên rạng ngời.
Ngay sau khi tin tức được xác nhận, nhiều chuyên gia tư vấn tâm lý đã có mặt tại trường, giúp đỡ những học sinh bị chấn động tâm lý.
“Tôi nghĩ sẽ có nhiều học sinh còn chưa thể hiểu nổi những gì đã xảy ra. Với nhiều em, nỗi đau sẽ đến chậm hơn”, chuyên gia tâm lý Ingo Janzen nói.
Nhiều học sinh đến nhà thờ dự lễ tưởng niệm bạn học - Ảnh: Reuters
Thị trưởng Klimpel cho biết ngày hôm nay, 25.3, Trường Joseph Koenig sẽ mở cửa bình thường nhưng các tiết học đều hủy bỏ để các học sinh có thể chia sẻ với nhau về sự kiện tang thương này.
Tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay mang số hiệu 9525 thuộc hãng hàng không giá rẻ Germanwings của Đức rơi ở Pháp khiến tất cả 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Trong số 144 hành khách trên máy bay còn có 2 ca sĩ opera nổi tiếng người Đức. Tên của họ là Maria Radner (33 tuổi) và Oleg Bryjak (54 tuổi), theo ABC. Họ đến Tây Ban Nha để trình diễn và đang trên đường trở về Dusseldorf. Đi cùng với Radner còn có chồng và con của cô, cũng thiệt mạng trong tai nạn thảm khốc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.