Ngư dân thoát chết trở về vẫn ám ảnh những giây phút kinh hoàng trên biển

18/02/2016 20:12 GMT+7

Những giây phút kinh hoàng trên biển vẫn còn in hằn trên gương mặt các ngư dân.

Những giây phút kinh hoàng trên biển vẫn còn in hằn trên gương mặt các ngư dân.

Nhiều người đến chia sẻ nỗi đau và những mất mát lớn của gia đình ông Hải - Ảnh: Huệ MinhNhiều người đến chia sẻ nỗi đau và những mất mát lớn của gia đình ông Hải - Ảnh: Huệ Minh
Hôm nay 18.2, 4 ngư dân trên tàu cá QB 92671 TS bị chìm ngoài khơi đã trở về quê nhà ở Quảng Bình. 
Khi tàu lật, có 2 người bị rơi xuống biển, 5 người còn lại cố gắng bấu víu vào tàu. Gần 2 tiếng sau, tiếp tục có người mất sức buông tay, rơi xuống biển. Rồi con tàu cũng chìm hẳn. 

Như chúng tôi đã thông tin, sáng 15.2, tàu cá QB 92671 TS do ông Nguyễn Ngọc Hải (46 tuổi, ở thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, H.Bố Trạch) làm chủ đồng thời là thuyền trưởng đã bị chìm trên biển tại vị trí cách bờ biển TP.Đồng Hới (Quảng Bình) khoảng 240 hải lý về hướng đông đông bắc. Lúc đó, trên tàu có 7 ngư dân. 4 ngư dân được cứu là: Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Nòi (cả 3 cùng ở thôn Thanh Xuân) và Nguyễn Văn Tọa (ở thôn Mỹ Hòa, P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn).
Ba ngư dân đang mất tích gồm: Nguyễn Văn Bợi (ở thôn Mỹ Hòa,P.Quảng Phúc), Phạm Văn Côi và Nguyễn Văn Sơn (cùng ở thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch).
Cái chết cận kề
Trong câu chuyện của những ngư dân vừa thoát chết trở về, những giây phút kinh hoàng trên biển vẫn còn in hằn trong tâm trí họ.
Theo ông Hải, rất có khả năng tàu của ông bị 1 tàu lớn đi qua cuốn theo dây neo làm lật tàu. Khi tàu lật, có 2 người bị rơi xuống biển, 5 người còn lại cố gắng bấu víu vào tàu. Gần 2 tiếng sau, tiếp tục có người mất sức buông tay, rơi xuống biển. Rồi con tàu cũng chìm hẳn.
4 người được tàu bạn cứu lên sau đó khi cái chết đã cận kề trong gang tấc.
Không khí ảm đạm bao trùm các nhà có ngư dân mất tích. Gia đình những ngư dân này đã làm các thủ tục tang gia. Gia đình chủ tàu Nguyễn Ngọc Hải phải chịu đựng những mất mát lớn nhất khi mất đi khối tài sản lớn và người con trai ruột Nguyễn Văn Sơn.
Nghe tin tàu gặp nạn, con trai mất tích, bà Nguyễn Thị Đào (vợ ông Hải) ngã khuỵu xuống nền nhà. Sơn là con trai thứ 2 trong 4 người con của ông bà và mới theo ba đi biển gần 1 năm nay. Chuyến đi biển đầu tiên sau tết Nguyên đán cũng là chuyến cuối cùng của con tàu cũng như người con trai của ông bà. Con tàu như cả gia tài bị nhấn chìm xuống biển. Mất mát nào cũng đau thương nhưng có lẽ mất mát này quá lớn và quá sức chịu đựng đối với ông Hải, bà Đào.
Cha hẹn đi biển dăm bữa sẽ về
Cách nhà ông Hải vài trăm mét là gia cảnh của ông Côi. Ông ra đi để lại vô vàn khó khăn cho người vợ Nguyễn Thị Lê và 4 đứa con nhỏ. Ônh Côi là lao động chính trong nhà, ông đi biển với ông Hải đã 9 năm nay, thu nhập cả gia đình trông chờ vào những chuyến biển.
Tại P.Quảng Phúc, gia đình ông Bợi cũng đang lo các thủ tục hậu sự cho ông. Anh Nguyễn Thanh Thịnh, con trai ông Bợi, cho biết đây là lần đầu tiên ông đi biển với tàu xã khác. Khi đi, anh Thịnh chở ông ra bến, 2 cha con còn nói chuyện với nhau, ông Bơi bảo đi 5 - 7 ngày rồi về…
Hôm nay 18.2, UBND huyện Bố Trạch đã đến thăm hỏi, động viên chia sẻ với 2 gia đình ngư dân có người mất tích ở xã Thanh Trạch, trao hỗ trợ mỗi gia đình 4 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.