Người bán lịch, bao lì xì, hoa Tết ở Sài Gòn ngồi không vì... ế

23/01/2021 12:02 GMT+7

Những ngày giữa tháng chạp âm lịch, đường phố Sài Gòn bắt đầu trưng bày các sản phẩm Tết như bao lì xì, lịch, đồ trang trí, hoa kiểng… nhưng người bán buồn thiu vì ế ẩm.

Đến hẹn lại lên, không khí Tết đã bắt đầu "tràn ngập" nhiều con đường ở TP.HCM. Chạy một vòng quanh các con đường như đường Đinh Tiên Hoàng (Q.1), đường Phan Đăng Lưu (Q.Phú Nhuận), đường Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức), đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5) nhiều nơi đã bắt đầu trưng bày đồ trang trí Tết như phong bì lì xì, lịch,... Riêng đường Phạm Văn Đồng (Thủ Đức) nhiều người dân đã trưng cây Thiên Phúc ra để giữ mặt bằng bắt đầu bán hoa Tết.
Tuy nhiên, theo ghi nhận, dù được bày bán nhiều trên vỉa hè nhưng những gánh hàng này lại vắng người đến mua, đa số chủ yếu là người đến hỏi thăm giá cả. Chia sẻ với PV, nhiều người dân than thở vì bán ế, lo lắng không thu được tiền vốn.

Chưa nguôi nỗi lo vì covid-19, chủ vườn mai sợ trở tay không kịp vì hoa nở sớm

Buồn thiu vì không có khách mua hàng, chị Hằng kể lại đã bán đồ trang trí tết ở đường Đinh Tiên Hoàng (Q.1) được gần 3 tháng, nhưng việc buôn bán cũng khá ế ẩm dù Tết Tân Sửu đang đến gần. Công việc chính là bán bánh tráng nhưng hằng năm cứ đến đến gần Tết thì chị Hằng lại bán thêm đồ trang trí Tết để kiếm thu nhập.

Bày bán đồ trang trí Tết từ sớm nhưng ít khách đến mua 

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Phong bì lì xì rất ít người hỏi mua

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Quầy hàng phong phú về kiểu dáng, mẫu mã... cũng vắng khách

Ảnh: Gia Gia

Lâu lâu mới có khách ghé vào những quầy bán đồ trang trí ven đường để hỏi mua

Ảnh: Gia Gia

Dọc trên đường Đinh Tiên Hoàng đã có nhiều nơi bày bán đồ trang trí Tết, phong bì lì xì nhưng ế ẩm

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Ngồi trong hàng cây Thiên Phúc trên vỉa hè, ông Đào Văn Đại (Ngụ Q.Thủ Đức) tự hào khoe cây Thiên Phúc là loại cây mới năm nay mới có. Nhưng vì tình hình khó khăn chung nên từ khi bày bán hoa cách đây 2 - 3 ngày thì ông vẫn chưa bán được chậu cây nào.
“Mặt bằng này là mình thuê, không bán được thì cũng lo lắng chứ, mình phải tính toán sao đó để mình có lời. Giá cây mình cũng hạ xuống một chút, giá ban đầu là 1.500.000 đồng/chậu thì nay mình hạ xuống 1.300.000 đồng đến 1.400.000 đồng thôi”, ông nói.
Ông cũng cho biết thêm, loại cây Thiên Phúc có nguồn gốc từ nước ngoài, sau này hết mùa hoa rồi vẫn có thể trồng tiếp cây. Ngoài bán cây Thiên Phúc, ông Đại còn bán bưởi. “Phần nhiều là người đến xem hoa rồi hỏi giá, không biết là họ có quay trở lại không. Năm nay thị trường cũng không đắt hàng lắm. Năm ngoái có nơi mua 10 cây đến 20 cây để về chưng cho đẹp thì năm nay người ta mua 1 cặp 2 cây thôi. Thị trường hoa năm nay có thể không bằng nửa năm ngoái. Năm ngoái thời gian này là gia đình tôi đã bán được nhiều hoa rồi, nhưng năm nay thì vẫn chỉ bán để giữ mặt bằng trước”, ông tâm sự.
Chủ một tiệm hoa gần đó cũng tâm sự lượng khách giảm và chủ yếu là đến hỏi giá chứ chưa mua nhiều, đó là tình hình chung của các tiệm hoa hay cây cảnh khác.

Ông Đại ngồi trông cây 2-3 ngày rồi nhưng vẫn chưa bán được cây nào

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Hoa Thiên Phúc

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Người đến mua hoa chủ yếu là hỏi giá chứ chưa mua

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.