Người biểu tình Hồng Kông gắng gượng

27/11/2014 09:05 GMT+7

(TNO) Chính quyền Hồng Kông đang bẻ từng chiếc đũa khi chọn khu Vượng Giác (Mong Kok) làm nơi dọn dẹp trước. Người biểu tình Hồng Kông hiểu họ sẽ phải làm gì nếu muốn duy trì yêu sách của mình lên chính quyền.

 

Ảnh chụp lúc 11 giờ đêm ngày 26.11 tại đường Nathan, khu Mong Kok. Các cảnh sát đứng dàn hàng ngang trên con lươn - Ảnh: Nguyễn Thành Trung 

Cho đến trưa 26.11 cảnh sát Hồng Kông đã thành công trong việc dỡ  bỏ lều trại, chướng ngại vật của người biểu tình trên đoạn đường Nathan ở khu Mong Kok (Vượng Giác), con đường chính của bán đảo Cửu Long đã thông xe trở lại.

Cảnh sát Hồng Kông cho biết đã bắt giữ 86 người, trong đó có Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) lãnh đạo nhóm Học Dân Tư Triều (Scholarism) và Lester Shum thuộc nhóm lãnh đạo Liên đoàn sinh viên Hồng Kông (HKFS). Tuy nhiên cho đến giờ này phía cảnh sát vẫn chưa cho biết là những người này bị buộc tội gì. 

Việc dọn dẹp chướng ngại vật ở khu Mong Kok của cảnh sát Hồng Kông vào ban ngày nhằm tận dụng thời điểm phần lớn những người biểu tình rời bỏ vị trí để đi học hay đi làm. Hai khu biểu tình Admiratly (Kim Chung) và Mong Kok đông đúc hơn vào buổi tối khi mọi người xong công việc, và thời tiết dịu mát dễ chịu hơn cho người biểu tình.

 

Cảnh sát đứng dày đặc ở Mong Kok - Ảnh: Nguyễn Thành Trung

 

Cảnh sát đã không gặp nhiều kháng cự khi dỡ bỏ chướng ngại vật trên đường. Tuy nhiên, báo chí địa phương cho biết vào buổi chiều 26.11 cảnh sát đã xịt hơi cay (pepper spray) giải tán người biểu tình còn tụ tập trên các con đường nhỏ xung quanh Nathan.

Khi tôi quay trở lại vào khoảng gần 11 giờ tối ngày 26.11, cảnh sát vẫn còn đứng đầy khu vực đường Nathan và các con đường nhỏ lân cận. Ước lượng cảnh sát ở khu vực này phải lên tới vài ngàn người.

Khi tôi dừng lại trên vỉa hè ở đường Nathan để chụp ảnh, một anh cảnh sát tiến lại và nói rằng tôi không nên đứng đây lâu. Tuy nhiên anh ta lịch sự cho phép tôi chụp hình, và khi tôi mở lời đề nghị phỏng vấn, anh từ chối. Người biểu tình đứng sát vỉa hè rất nhiều, như đang kiếm cơ hội để chiếm lại khu Mong Kok.

 

Cánh truyền thông leo lên cả thùng rác để quay phim - Ảnh: Nguyễn Thành Trung

Cảnh sát Hồng Kông chắc không quên bài học vào ngày 17.10. Khi cảnh sát dọn dẹp khu biểu tình ở Mong Kok thì ngày hôm sau người biểu tình chiếm lại khu vực đó.

Ngay trên con đường chính Nathan, cảnh sát đứng dầy đặc hơn cả. Có cảnh sát đứng trên vỉa hè để hướng dẫn người đi đường di chuyển không cho dừng lại, và cảnh sát đặc nhiệm đứng ngay cả trên con lươn.

Cho đến khi tôi rời khu Mong Kok vào lúc 11 giờ 30 tối, tôi vẫn thấy cảnh sát và người dân vẫn đang canh chừng vị trí nhau. Tôi không rõ liệu cảnh sát và người biểu tình có thể duy trì tình trạng này đến khi nào. Chắc có lẽ nguyên tối nay nhiều người sẽ không ngủ và có lẽ thêm nhiều đêm nữa.

 

Cảnh sát đứng dày đặc ở Mong Kok - Ảnh: Nguyễn Thành Trung

Tôi đi ngang qua một nhóm nhỏ đứng hô to khẩu hiệu bằng tiếng Quảng “Ngo yiu mai ye” có nghĩa là “Tôi muốn đi mua sắm”.  Một bộ phận dân Hồng Kông chắc cũng không vui vẻ gì khi cuộc biểu tình kéo quá dài.

Tuy nhiên, ở khu biểu tình Admiralty, lều trại của người biểu tình vẫn bình thường. Có lẽ chính quyền Hồng Kông đang bẻ từng chiếc đũa khi chọn khu Mong Kok làm nơi dọn dẹp trước. Người biểu tình hiểu họ sẽ phải làm gì nếu muốn duy trì yêu sách của mình lên chính quyền.  

 Nguyễn Thành Trung (từ Hồng Kông)

>> Chùm ảnh cảnh sát Hồng Kông đẩy lùi người biểu tình
>> Thủ lĩnh biểu tình Hồng Kông Joshua Wong bị bắt
>> Lại đụng độ ở Hồng Kông, 80 người bị bắt
>> Chính quyền Hồng Kông dẹp khu vực biểu tình Vượng Giác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.