Người chuyển giới: Cơ thể tôi, tôi có quyền

(TNO) 'Tao sinh mày ra là con trai chứ không phải con gái, nhục nhã lắm mày biết không?'... Đó là một phần chia sẻ trong câu chuyện của bạn Dung (Bến Tre) tại hội thảo ra mắt dự án nâng cao năng lực người chuyển giới 'Cơ thể của tôi - Tôi có quyền' diễn ra vào sáng nay tại TP.HCM.

(TNO) "Tao sinh mày ra là con trai chứ không phải con gái, nhục nhã lắm mày biết không?"… Đó là một phần chia sẻ trong câu chuyện của bạn Dung (Bến Tre) tại hội thảo ra mắt dự án nâng cao năng lực người chuyển giới “Cơ thể của tôi - Tôi có quyền” diễn ra vào sáng nay (29.3) tại TP.HCM.

Các thông điệp của dự ánCác thông điệp của dự án
Đây cũng là dịp để những người trong cộng đồng LGBT (viết tắt của cụm từ lesbian, gay, bisexual và transgender/transsexual people: những người đồng tính nữ, người đồng tính nam, song tính luyến ái, hoán tính/chuyển đổi giới tính) gặp gỡ và chia sẻ những câu chuyện nan giải trong cuộc sống.
“Vô phước lắm mới có đứa con như mày…”
Với chiếc váy ngắn hợp thời và mái tóc dài đen mượt, Dung - tức Huỳnh Chí Dũng (27 tuổi), quê Bến Tre - chia sẻ: "Mình thích mọi người gọi mình là Lý Nhã Kỳ lắm, những ngày đầu khi cảm thấy mình có những mong muốn không giống những người con trai xung quanh cũng là thời gian mình không nghĩ có thể vượt qua được".
Dung cho biết đến khi tâm sự với mẹ là có thể thích một người đàn ông thì mẹ Dung khóc rất nhiều và kết luận: “Tao sinh mày ra là con trai chứ không phải con gái, nhục nhã lắm mày biết không? Mày ở Sài Gòn muốn sống kiểu nào mày sống nhưng mà mày về Bến Tre mày mặc đồ con trai giùm tao đi, chứ tao không muốn người này người kia nói ra nói vào là nhà này vô phước lắm mới có đứa con như mày…”.
Sống ở Sài Gòn 8 năm nhưng khoảng 2 năm gần đây, Dung mới có thể hòa nhập với cuộc sống và quay về Bến Tre ở cùng với mẹ. Dung kể có lần mẹ mua cho cái áo ngực và nói: “Mẹ mua cho con nè, có dịp thì con cứ mặc. Buổi tối đi chơi con mặc áo dạ hội phải không? Bữa nào mặc cho mẹ coi đi. Hôm nào có người yêu thì dẫn về cho mẹ coi. Khi đó suy nghĩ của Dung đã cân bằng hơn".
Nói về chuyện nghề nghiệp, Dung nghẹn ngào: "Mình làm diễn viên múa, trong giới nghệ thuật, nhiều đồng nghiệp có thái độ kỳ thị rất gay gắt". Dung cho biết lúc nào cũng có cảm giác lạc lõng giữa 2 phe và nhiều lần đã có ý định tự tử...
Trên cả sự thông cảm
Câu chuyện tình cảm giữa một người đàn ông thực thụ là Tuấn Kiệt (24 tuổi) và Jessica (tên thật là Nguyễn Hữu Toàn, 28 tuổi), một người chuyển giới đầy bản lĩnh đã được nhân vật chính kể lại, nhận được sự cảm phục của nhiều người tại hội thảo.
Jessica và Tuấn KiệtJessica và Tuấn Kiệt
Kiệt cho biết do công việc nên đã gặp Jess nhưng không hề có khái niệm yêu đương. Sau một thời gian làm việc chung hai người dần dần hiểu ý nhau hơn, Kiệt cảm thấy Jess là một cô gái cá tính, mạnh mẽ và không mè nheo, đặc biệt là tài lãnh đạo của Jess rất giỏi. Từ đó, anh chàng dần để ý và thích Jess từ lúc nào không hay.
“Mình quen Jess nhưng vẫn giấu gia đình vì nghĩ mẹ mình sẽ cấm cản. Đến một ngày mọi chuyện bị lộ ra, mẹ mình chỉ nhắc nhở rằng chỉ cần sống tốt, có công ăn việc làm thì cứ quen, vì người ta cũng là con người, không có gì để mà phân biệt cả…”, Kiệt hồ hởi kể lại. 
Thế rồi hai bên gia đình cũng qua lại và nói chuyện với nhau thân tình xem họ như là những cặp đôi bình thường khác.
Khi được hỏi về chuyện đời của mình, Jessica chia sẻ: “Nhiều người con trai đến với mình vì họ tò mò cơ thể một người chuyển giới sẽ như thế nào. Rồi cũng từ đấy, mình đau và bi lụy tình cảm lắm. Chỉ tới khi mình gặp được anh Kiệt... Tụi mình yêu nhau cũng được hơn một năm rồi”.
Gia đình Jess giờ đây cũng đồng ý và chấp nhận. “Lúc mình công khai chuyện mình là con gái thì ba, mẹ không hề vui. Sau một thời gian tự chứng tỏ năng lực và có thể tự kiếm sống chân chính thì giờ đây gia đình rất tự hào và chấp nhận con người thật sự của mình”, Jess cho biết.
Hội thảo cũng đã lắng nghe thêm nhiều chia sẻ khác từ cộng đồng người chuyển giới để cùng có cái nhìn cảm thông hơn và thấy rõ những đóng góp của họ trong xã hội này để không còn cái nhìn kỳ thị.
“Cơ thể của tôi - Quyền của tôi” là dự án hỗ trợ người chuyển giới do Trung tâm ICS triển khai thực hiện vào sáng nay tại TP.HCM. Dự án được quỹ Quyền con người, Xu hướng Tính dục và Bản dạng giới thuộc Cơ quan Hợp tác Quốc tế Pháp hỗ trợ.
 “Mình luôn có cảm giác lạc lõng giữa hai phe” - Chị Dung (trái)Dung (người bên trái) cho biết trước đây luôn có cảm giác lạc lõng
Dự án “Cơ thể của tôi - Quyền của tôi” nhằm trang bị cho những người trong cộng đồng LGBT kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia một cách tích cực vào việc giải quyết những vấn đề của chính mình.
Tại hội thảo, đại diện tiêu biểu của người chuyển giới ở các tỉnh phía Nam đã chia sẻ những khó khăn trong đời sống hằng ngày và các sáng kiến mà họ ấp ủ sẽ thực hiện.
Theo kế hoạch, đến tháng 5.2016, dự án “Cơ thể của tôi - Quyền của tôi” dự kiến sẽ tạo được bước chuyển lớn trong nhận thức xã hội, đưa cộng đồng người chuyển giới phía Nam được thừa nhận quyền sống là chính mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.