Đắk Nông gởi nông sản về Sài Gòn đáp lại chân tình: 'Có bán cũng chẳng giàu'

Thanh Quân
Thanh Quân
03/07/2021 13:27 GMT+7

Mấy chục tấn nông sản gồm gạo, bơ, bí đỏ, khoai lang... từ Đắk Nông được bà con gom góp gửi người Sài Gòn chống Covid-19 với mong muốn đỡ đần đồng bào lúc nguy khó vì một lí do đơn giản, bởi TP.HCM đã từng nặng tình...

Của ít lòng nhiều

Nhiều ngày qua, các thành viên trong Hội chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Đắk Nông luôn tất bật đi khắp nơi để huy động bà con nông dân quyên góp gạo, trứng, bí đỏ, khoai lang, bơ… để gửi về vùng dịch ở TP.HCM.

Bà Trần Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, cho hay ngay sau khi UBND tỉnh Đắk Nông kêu gọi chung tay hỗ trợ người dân TP.HCM sớm vượt qua dịch bệnh Covid-19, Hội CTĐ tỉnh đã nhận được hơn 20 tấn lương thực, thực phẩm do bà con hỗ trợ.

Không chỉ những cá nhân, tổ chức ở các vùng ven thị trấn, thành phố hỗ trợ mà còn có một số hộ nông dân từ vùng biên giới xa xôi cũng xin góp. Hầu hết những thực phẩm do bà con quyên góp là mặt hàng nông sản tự sản xuất.  

Các cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông giúp dân thu hoạch nông sản

Ảnh: Thanh Quân

Mặc dù đã được thương lái thu mua, tuy nhiên nhiều nông dân vẫn kiên quyết không bán để quyên góp cho Hội CTĐ gửi về TP.HCM. “Vừa qua vườn bơ đến kỳ thu hoạch, rất nhiều người hỏi mua. Nếu bán hết cả 4 tạ bơ thì mình cũng không giàu lên được, nhưng gửi về cho bà con vùng dịch thì nó ý nghĩa và ấm lòng tình đồng bào hơn rất nhiều”, chị Đỗ Thị Cúc (53 tuổi, thôn 5, xã Đắk Ha, H.Đắk Glong, Đắk Nông) chia sẻ.

Trước sự đóng góp nhiệt tình của bà con nông dân, ngày 24.6, Hội CTĐ Đắk Nông đã vận chuyển hơn 20 tấn nông sản xuống TP.HCM đợt 1 và phối hợp với Hội CTĐ TP.HCM để hỗ trợ cho người dân vùng dịch. Sau chuyến xe nông sản đầu tiên, Hội CTĐ tỉnh Đắk Nông tiếp tục lên thực hiện chuyến xe thứ hai với hơn 15 tấn lương thực, thực phẩm xuất phát vào chiều 1.7.

Trưa 3.7: Thêm 330 ca Covid-19, TP.HCM vẫn "áp đảo" với 249 ca

Bởi vì, TP.HCM đã từng nặng tình...

Để bà con không phải vất vả thu hoạch, các cán bộ của Hội đã đến tận vườn phụ giúp. Mặc dù thời tiết Đắk Nông đang là mùa mưa, tuy nhiên để kịp thời gửi nông sản xuống TP.HCM không ít cán bộ của hội đã phải dầm mưa cùng nông dân thu hoạch nông sản.

Tỉnh đoàn Đắk Nông giúp nông dân vận chuyển nông sản về điểm tập trung

Ảnh: Thanh Quân

Ngoài các cán bộ Hội CTĐ còn có nhiều đơn vị cùng tham gia vào hỗ trợ nông dân thu hoạch nông sản quyên góp. Nhiều thanh niên của Tỉnh đoàn Đắk Nông cũng hỗ trợ rất nhiệt tình.

Ông Trương Văn Bình, Phó bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Nông cho biết: “Ngay sau khi UBND tỉnh Đắk Nông kêu gọi chung tay hỗ trợ người dân TP.HCM, Tỉnh đoàn Đắk Nông đã nhanh chóng tham gia cùng bà con thu hoạch nông sản về nơi tập trung, nhất là bà con ở các xã vùng cao. Ngoài giúp bà con thu hoạch, các thanh niên của Tỉnh đoàn còn giúp bà con đưa về điểm thu gom tập trung của Hội CTĐ”.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, chia sẻ, suốt những năm qua TP.HCM luôn quan tâm đến người dân tỉnh Đắk Nông với tình cảm chân thành. Hiện nay, người dân TP.HCM đang gặp khó vì dịch bệnh Covid-19, vì vậy tỉnh Đắk Nông cũng muốn góp một phần nhỏ trong công cuộc vượt qua giai đoạn khó khăn của người dân TP.HCM. Ngoài ra cũng ghi nhận những tấm lòng thiện nguyện của người dân Đắk Nông cùng các tổ chức chính trị xã hội, các Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà... cùng chung một tấm lòng hướng về người dân TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.