Người dám phản biện VFF sắp bị 'phản biện'

27/01/2016 13:47 GMT+7

Một cuộc họp bất thường của ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ diễn ra vào ngày 28.1 và thời điểm được xem là ngày cùng tháng tận của năm Ất Mùi này, một ủy viên thường trực sẽ bị đem ra ‘mổ xẻ’.

Một cuộc họp bất thường của ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ diễn ra vào ngày 28.1 và thời điểm được xem là ngày cùng tháng tận của năm Ất Mùi này, một ủy viên thường trực sẽ bị đem ra ‘mổ xẻ’.
Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ - Ảnh: Trung Ninh
Trên báo chí rộ lên thông tin, ngày 28.1 ban chấp hành (BCH) sẽ quyết định số phận của HLV Miura. Xin thưa, ông Miura sẽ chỉ “đi qua” cuộc họp này một tí thôi. Bởi nội dung chính lại xoay quanh vấn đề rất “hot” của bóng đá Việt Nam là những lời phát biểu “gang thép” của phó chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ tại hội nghị ngành thể thao cách đây chưa lâu.
Chúng tôi cũng ngồi dự hội nghị ngành và nói thật là nghe các đại biểu chỉ trích bóng đá nội thấy sao mà đúng quá, chuẩn quá. Ông Gụ ngồi dưới, nhấp nhỏm không yên nên đã phải đăng đàn, chia sẻ nguyên nhân dẫn đến những thứ rất “lộn xộn”, “thành tích chả ra đâu vào đâu”, “bao giờ bóng đá Việt Nam bằng người Thái”, “nhà nước bỏ cả đống tiền thuê HLV ngoại mà sao cứ thua suốt thế” (trích những phê phán như ném đá tảng của đại biểu).
Thực ra những điều ông Gụ nói không mới. Thiên hạ và giới truyền thông ai cũng biết, bấy lâu nay, quyền hành VFF thuộc về tay ai, thường trực VFF khóa 7 “mức độ” đoàn kết đến đâu? Lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng rõ rành rành ra đấy việc gần như mọi hoạt động lớn bé của VFF đều được quyết định bởi người mà ai cũng biết là ai đấy.
Nhưng đây là lần đầu tiên, sự thật về mối quan hệ trong cấp thượng tầng VFF được phô bày khá cặn kẽ, tỉ mỉ trước mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Nghe tận tai một mớ “lộn xộn”, thứ trưởng Lê Khánh Hải ngay hôm sau đã nói với phóng viên Thanh Niên rằng: “Bộ trưởng chỉ đạo sẽ phải có cuộc làm việc với VFF, rà soát lại quy trình làm việc…”.
Bộ chưa kịp họp, chưa kịp ra soát. Thì đùng một cái, chủ tịch VFF gửi giấy triệu tập họp BCH để “rà soát” trước. Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng sẽ bay vào nam để dự cuộc “đấu tố” nội bộ này.
Rất có thể ông Nguyễn Xuân Gụ (bìa phải) sẽ bị kỷ luật vì những phát ngôn làm mất hình ảnh của bóng đá Việt Nam - Ảnh: Minh Tú
Nghe một luồng thông tin, rất có thể ông Gụ sẽ bị kỷ luật vì những phát ngôn làm mất hình ảnh của bóng đá Việt Nam.
Khóa 3, phó chủ tịch VFF Ngô Tư Hà đã từng phát biểu: “Nội bộ VFF không mất đoàn kết, vì có đoàn kết đâu mà mất”.
Một lãnh đạo CLB cũng là ủy viên ban BCH VFF cười nhẹ: “Tôi tâm sự thật là chả nặng lời khi nói VFF khóa 7 là “có hình ảnh đâu mà mất”. Đội tuyển thì thua liểng xiểng. Cấp quản lý thì đấu đá nhau. Ông Trần Anh Tú, một trong 5 ủy viên thường trực VFF phê ông Gụ như vậy là chả hiểu gì về nội tình cả. Vâng, bóng đá Việt Nam lúc này mất hình ảnh nghiêm trọng không phải vì những lời ông Gụ nói ra. Nếu mang ông ý ra kỷ luật thì rõ nực cười. Người dám phản biện mà bị kỷ luật thì bóng đá Việt Nam đừng hong mơ lấy lại được hình ảnh”.
Tại cuộc họp báo chí cuối năm ngày 26.1 ở Hà Nội, ông Gụ không phát ngôn gì mang tính nhạy cảm cả, kể cả khi được hỏi những câu khá nhạy cảm. Sau ấy, chúng tôi chất vấn: “Có vẻ như ông không phát biểu gì mạnh mẽ nữa vì…sợ. Vì ngại sắp phải đối đầu với những người khác. Vì sợ bị kỷ luật nữa”.
“Tôi không sợ bị kỷ luật. Nếu bị phê bình tại cuộc họp BCH, tôi sẽ nói phân tích thấu đáo mọi điều mà tôi đã phát ngôn. Tôi chịu trách nhiệm với từng lời nói của mình và không bao giờ đi ngược với lẽ phải”, ông Gụ đáp.
Cũng ở cuộc họp tất niên báo chí tại Hà Nội, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đưa ra một ví von khá bóng bẩy: “Tình yêu bóng đá của khán giả thật đáng quý. Nhưng đôi khi yêu quá cũng đem lại cảm giác tiêu cực. Và chúng tôi hiểu, trong tình yêu có cả yêu và…ghét. Khi bị ghét, cũng chẳng qua là vì được yêu quá đấy thôi”.
Ông Gụ có đang bị các đồng sự “ghét”, theo kiểu chỉ vì được yêu quá đấy thôi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.