Người đàn ông hút bụi ở Bắc Kinh làm gạch xây nhà

03/12/2015 20:59 GMT+7

Một người đàn ông đã dành 100 ngày vác máy hút bụi lang thang quanh Bắc Kinh (Trung Quốc) để hút các chất bẩn về làm thành gạch xây nhà, theo People’s Daily Online .

Một người đàn ông đã dành 100 ngày vác máy hút bụi lang thang quanh Bắc Kinh (Trung Quốc) để hút các chất bẩn về làm thành gạch xây nhà, theo People’s Daily Online.

Brother Nut đã dành 100 ngày hút bụi quanh Thủ đô Bắc Kinh - Ảnh chụp màn hình People’s Daily OnlineBrother Nut đã dành 100 ngày hút bụi quanh Thủ đô Bắc Kinh - Ảnh chụp màn hình People’s Daily Online
Một nghệ sĩ người Trung Quốc có biệt danh là Brother Nut đã tạo nên một viên gạch từ bụi đất ô nhiễm thu được trong không khí ở thủ Đô Bắc Kinh.
Anh dành 100 ngày lang thang quanh Bắc Kinh với một cái máy hút bụi với ý định hút hết các chất độc hại trong không khí - đây là một hành động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường và cảnh báo mức độ nghiêm trọng về tình hình ô nhiễm ở Bắc Kinh hiện nay.
Brother Nut, 34 tuổi, cho biết anh nảy ra ý tưởng sau khi liên tục đọc các báo cáo về chất lượng không khí ở Bắc Kinh.
Vì bức xúc khi vấn đề ngày càng nghiêm trọng nhưng không có ai đưa ra được biện pháp khắc phục, anh muốn chứng minh với mọi người tình hình này tồi tệ như thế nào, và kêu gọi đấu tranh chống ô nhiễm. Từ đó,  anh đã bắt đầu dành 100 ngày thực hiện 'kế hoạch bụi'.
Tại một nhà máy ở thành phố Đường Sơn, Brother Nut đã làm một viên gạch từ lượng chất bẩn thu được sau 100 ngày. Anh dự định sẽ đặt nó vào một công trường đang xây dựng ở Bắc Kinh.
Bằng cách làm tạo nên viên gạch từ chất độc hại trong không khí, anh Nut hy vọng rằng nhiều người sẽ bắt đầu suy nghĩ về cách họ đối xử với tài nguyên thiên nhiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.