Người dân TP.HCM được đi chợ mua thịt cá ngay trên đường, bộ đội đưa về giúp

26/09/2021 12:12 GMT+7

Sáng 26.9, nhiều cô bà, chị em P.10 (Q.5, TP.HCM) hào hứng xách làn đi chợ dã chiến ngay trên đường phố mua đồ ăn. Nhiều người mua nhiều đến xách hổng nổi, được bộ đội hỗ trợ mang đồ về tận nhà.

“Nhìn gì cũng muốn mua”

Sáng nay, bà Phùng Thị Kim Oanh (63 tuổi) thức sớm làm việc nhà, hơn 7 giờ 30 phút bà cầm phiếu đi chợ vừa được phường phát từ hôm qua, bắt đầu đến đường Tản Đà (P.10, Q.5) mua sắm. Hơn 3 tháng qua, đầy là ngày đầu tiên bà được ra đường tự chọn những thực phẩm để nấu cho cả gia đình.

Vừa đến nơi, bà nhanh chóng đứng xếp hàng, giữ khoảng cách chờ tới lượt để vào chợ. Từ ngoài nhìn vào, thấy chừng 10 gian hàng đủ các loại thực phẩm, từ hải sản tươi sống, rau củ quả đến đồ đóng hộp… bà nôn nóng muốn vào trong. Sau khi xuất trình giấy đi chợ và mã QR chứng minh đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, bà được “đóng dấu” nhận biết, nhận một menu với 135 mặt hàng.

Chợ được tổ chức trên đường Tản Đà (P.10, Q.5) sáng nay 26.9

CAO AN BIÊN

Người dân hào hứng đi chợ vì nhiều tháng nay họ chưa thể tự chọn thực phẩm mình cần

CAO AN BIÊN

Nhìn món nào tươi, bà Oanh đều thích

CAO AN BIÊN

Sau hơn 10 phút dạo qua các gian hàng bán rau củ, bà Oanh xách hơn 3 túi đồ lỉnh kỉnh khoai tây, cà rốt, mồng tơi, cải thìa… “muốn hổng nổi”. Bà nói lâu rồi mới được tự chọn rau củ như vậy nên nhìn gì tươi cũng muốn mua.
“Tôi mua vậy cũng là để dùng trong gia đình nhiều ngày để khỏi phải mua nữa, vì không biết khi nào mới được đi chợ như vậy trở lại. Mua cái này, vừa không tốn tiền ship, vừa rẻ nữa nên cái nào ngon là mua thôi”, bà cười nói.

VIDEO Bà con quận 5 phấn khởi đi chợ dã chiến: ‘Có thịt cá tươi là vui rồi’

Thấy người phụ nữ xách nặng, một bộ đội có mặt tại chợ hỗ trợ xách các túi rau củ để bà tiếp tục sang hàng thịt cả, hải sản để mua. Gần 8 giờ 45 phút, bà Oanh cũng hoàn tất việc mua sắm. Sau khi thanh toán với tổng số tiền hơn 700.000 đồng, bà được bộ đội hỗ trợ mang đồ về đến tận nhà, vì nhà bà cách chợ cũng không quá xa.

Mới đi được nửa chợ, bà Oanh đã mua được nhiều món

CAO AN BIÊN

Chợ có hàng trăm mặt hàng đa dạng

CAO AN BIÊN

Hải sản tươi sống được nhiều người chọn mua

CAO AN BIÊN

Cùng lúc đó, chị Lê Khoa Cẩm Tú (19 tuổi) cũng vừa thanh toán xong, được chiến sĩ Vũ Khai Tâm (20 tuổi, Sư đoàn 302 - Quân khu 7, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) hỗ trợ xách về đến tận nhà. Nhà chị Tú trên đường Võ Văn Kiệt, cách chợ chừng 1 km nên chị đi bộ đến chợ.
Chị Tú kể nhà mình có 3 người, sáng nay được mẹ nhờ đi chợ mua một ít thực phẩm về dùng. Suốt một thời gian dài không được ra ngoài, nay lại được đi chợ ngay trên đường với đủ các mặt hàng, chị nói mình rất vui và hào hứng.

Chị Tú được bộ đội xách đồ về tận nhà

CAO AN BIÊN

“Mua đồ cũng gần 500.000 đồng, nhưng xách không nổi nên mới nhờ anh bộ đội mang về giúp. Mình rất biết ơn chính quyền địa phương đã hỗ trợ tối đa cho người dân ở đây, cũng mong dịch sớm qua để việc đi lại được thoải mái hơn”, chị hy vọng. Sau gần 10 phút đi bộ, chị Tú cũng đã đến nhà. Anh Tâm gửi lại những túi đồ vừa mua, rồi cả hai vẫy tay chào tạm biệt. Cô gái không quên gửi lời cảm ơn đến anh bộ đội đã hỗ trợ mình.
Anh Tâm cho biết từ sáng đến giờ, mình đã hỗ trợ cho nhiều trường hợp mang đồ về đến tận nhà sau khi đi “chợ dã chiến”. “Họ là con gái hoặc cụ bà, cũng không quá khỏe để xách nhiều đồ nên mình hỗ trợ thôi. Đó cũng là nhiệm vụ. Thấy họ vui là mình cũng vui rồi, không mệt”, anh bộc bạch.

Doanh nghiệp đồng hành cùng người dân

Một trong những gian hàng đắt khách nhất khu chợ là khu vực bán hải sản của ông Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc công ty Tuấn Nguyễn chuyên kinh doanh các mặt hàng thủy hải sản tươi sống. Vừa tất bật bán cho khách, ông Tuấn vừa tâm sự công ty của mình chuyên cung cấp các mặt hàng này đến các siêu thị ở TP.HCM. Tuy nhiên những ngày qua nhiều siêu thị đóng cửa nên việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn.
Khi được quận kết nối và bán trong khu “chợ dã chiến” này, ông Tuấn nói mình bán cho người dân với giá gốc, mong muốn được hỗ trợ cho họ lúc này. “Hơn 20 năm kinh doanh, tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương ở đây nên giờ là lúc mình hỗ trợ lại cho người dân. Thay vì làm thiện nguyện, mình cứ bán giá phải chăng, hợp lý cũng đã giúp cho túi tiền của nhiều hộ gia đình lúc này”, ông nói.

Người dân xếp hàng chờ thanh toán

CAO AN BIÊN

Ông Tuấn thông tin thêm, trong phiên chợ sáng nay, ông mang đến 60 loại thủy hải sản tươi ngon với 8 nhân viên sẵn sàng phục vụ người đến mua. Nhìn niềm vui của khách, ông Tuấn lại có nhiều động lực để cùng với phường, quận thực hiện nhiều chương trình như vậy.
Gần gian hàng của ông Tuấn là khu vực bán gà quay của bà Nguyễn Yến Hương (43 tuổi). Vốn là chủ cửa hàng ăn uống trên địa bàn, thời gian qua bà Hương “thèm bán lại” nhưng vì dịch nên quán chưa thể mở.

Gian hàng gà quay của bà Yến Hương

CAO AN BIÊN

“Gà này mình tự quay, tự chế biến theo công thức riêng nên hương vị cũng rất ngon. Mỗi con 230.000 đồng là rẻ hơn so với bình thường mình bán rồi, mong là hôm nay đắt khách. Lâu rồi mới buôn bán lại, vui lắm”, chị bày tỏ.

Mong hỗ trợ tốt an sinh cho người dân

Ông Nguyễn Xuân Thọ (Chủ tịch UBND P.10, Q.5) cho biết thời gian qua, phường đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho người dân và không phát hiện thêm ca nhiễm mới nên khu vực này đã là “vùng xanh”. Phiên chợ chỉ cho người dân đã tiêm đủ mũi vào mua và phát phiếu đi chợ theo khung giờ để hạn chế tụ tập đông người.
“Với 12 gian hàng có hàng trăm các mặt hàng khác nhau, trong đó có sự góp mặt của 6 doanh nghiệp, đa phần chợ bán đều không lợi nhuận, mong hỗ trợ tốt cho an sinh người dân”, ông Tho nói. Chủ tịch UBND P.10, Q.5 cho biết thêm, “chợ dã chiến” này dự tính kéo dài trong 10 ngày, phục vụ cho 1.000 hộ gia đình trên địa bàn và các khu vực lân cận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.