Người Hàn ở TP.HCM: Sốt ruột gọi điện người thân, hoãn về vì dịch Covid-19

01/03/2020 12:06 GMT+7

Trước tình hình báo động của dịch Covid-19 ở Hàn Quốc , nhiều người Hàn sống ở TP.HCM vô cùng lo lắng cho quê nhà, có người phải hoãn kế hoạch về thăm cha mẹ. Ai nấy đều cầu mong dịch bệnh sớm qua nhanh.

Đã làm việc ở TP.HCM được 3 năm, nhưng Anh Choi Sungrak (quê ở Seoul) những ngày qua luôn theo dõi thường xuyên tình hình ở quê nhà Hàn Quốc qua các phương tiên truyền thông. “Tuy gia đình tôi sinh sống ở thủ đổ Seoul, cách xa tâm dịch Daegu khoảng 300km, nhưng tôi và gia đình cũng chịu vài ảnh hưởng từ dịch bệnh”, anh Choi chia sẻ. Anh cho biết các kế hoạch đi công tác ở Seoul cũng như về nhà thăm cha mẹ phải trì hoàn vì vấn đề cách ly kiểm tra sức khỏe và các thủ tục xuất nhập cảnh khó khăn hơn trước.

Những quán ăn Hàn lưa thưa khách thời dịch Covid-19

Như Võ

Còn chị Park Tae Heung, sống cùng gia đình ở TP.HCM hơn 5 năm nay, cho biết tình hình dịch bệnh Covid-19 ở quê nhà khiến ai cũng căng thẳng. “Cha mẹ tôi sống ở miền núi cũng rất xa những nơi bùng phát dịch bệnh nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng cho gia đình. Trong suốt mấy ngày qua kể từ khi dịch bệnh diễn biến xấu ở Hàn Quốc, sáng nào tôi gọi điện về cho gia đình, ‘check’ nhau mỗi ngày cho yên tâm”, chị Park chia sẻ.
Chị Park cũng có ý định về quê thăm gia đình như gặp khó khăn trong việc đi lại. “Vì sống xa quê hương, nên khi dịch bệnh đến, gia đình lo lắng cho tôi nhiều lắm, ngược lại tôi cũng vậy. Do đó, cha mẹ và anh chị cứ hối thúc tôi về quê mãi. Nhưng, như bạn biết đó, hiện nay việc đi lại giữa Việt Nam - Hàn Quốc bị siết chặt, viêc tìm mua vé máy bay cũng khó khăn. Vì thế, tôi không thể về được”, chị Park thở dài và nói.
Dù lo lắng cho quê nhà nhưng nhiều người Hàn Quốc cho biết họ vẫn thoải mái và cảm thấy an toàn an toàn khi ở TP.HCM.

Dịch Covid-19 đã khiến nhiều hàng quán bán món Hàn ở TP.HCM vắng khách

Như Võ

Anh Keuk Hwan (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết: “Tại TP.HCM và nhiều nơi ở Việt Nam, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Với tôi, nơi đây thực sự an toàn”. Theo anh kể, ở khu vực anh sinh sống, cả người Hàn và người Việt đều có ý thức giữ gìn sức khỏe thời dịch Covid-19. Anh Kwan bởi vậy cảm thấy rất an tâm vì “TP.HCM vẫn nằm trong mức an toàn”.
Khi nhắc về quê nhà đang đối mặt với dịch Covid-19, anh cũng lạc quan và luôn cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến: “Tôi hy vọng rằng, dịch bệnh ở Hàn Quốc sẽ sớm được khống chế, để mọi thứ trở lại bình thường. Cầu mong kiểm soát được dịch bệnh”
Giống với anh Keuk, anh Choi Sungrak dù an tâm khi ở TP.HCM đúng lúc dịch bệnh đang gây khó khăn cho người dân ở Hàn Quốc nhưng luôn đau đáu nghĩ về quê nhà. “Điều duy nhất hiện nay mà tôi có thể làm cho quê hương của mình là những điều nguyện cầu tốt lành. Hy vọng dịch bệnh sẽ được kiểm soát và dập tắt. Mong rằng Hàn Quốc sẽ không trở thành Vũ Hàn thứ hai”, anh Choi chia sẻ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.