Người hùng AFF Cup 2008 giải nghệ: Bóng đá Hải Phòng mất một biểu tượng

02/11/2017 15:12 GMT+7

Vẫn biết là chuyện sớm muộn phải đến, nhưng khi tiền vệ Nguyễn Minh Châu tuyên bố treo giày, những fan bóng đá Hải Phòng lẫn người hâm mộ Việt Nam vẫn thấy hụt hẫng.

Trên diễn đàn của một hội CĐV bóng đá Hải Phòng có đăng 2 tấm ảnh. Đầu tiên là ảnh Minh Châu chụp từ phía trước với ngón cái mạnh mẽ và nụ cười mỉm.
Tấm sau chụp từ phía lưng, là hình ảnh gã chiến binh già cúi đầu chào tạm biệt thánh địa Lạch Tray, nơi màu đỏ của những dãy ghế khán đài B ảm đạm như không cam lòng.
Tiền vệ Minh Châu và khoảnh khắc cuối cùng tại thánh địa Lạch Tray, trước khi từ giã nghiệp quần đùi áo số Facebook nhân vật
“Tôi chính thức giải nghệ từ hôm nay. Đây là quyết định đã trong đầu tôi cũng lâu rồi nhưng vào thời điểm này khi mùa giải với Hải Phòng xem như đã an bài thì tôi mới chính thức chia tay sân cỏ.
Cảm giác lúc này tất nhiên là buồn rồi. Mọi người quý mến tôi, khi nghe họ cũng buồn lắm. Tình cảm đó khiến tôi cảm động. Hôm nay, tôi lần lượt gặp các bác, các chú ở sân Lạch Tray mà lòng dạ cứ nôn nao”, Minh Châu chia sẻ.
Minh Châu có thể xem là một trường hợp đặc biệt của bóng đá Hải Phòng. Nguyên quán của anh ở đây nhưng sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh mà như tay đánh chặn quả cảm này thường nói là “quảng Ninh hay Hải Phòng thì cũng như nhau cả anh ạ!”.
Phải đến 2003, ở tuổi 18, Minh Châu mới chuyển về chơi cho đội trẻ của Hải Phòng và năm 2005 lên đội 1 ở tuổi 20. Đến mùa 2006, Minh Châu chiếm suất đá chính và khởi đầu hành trình nhiều thăng trầm, với đủ vị buồn vui cùng bóng đá xứ hoa phượng đỏ.
Ở cấp độ đội tuyển, năm 2008 Minh Châu được HLV Calisto gọi lên đội tuyển và lập tức trở thành chốt chặn đáng tin cậy của tuyến giữa tại AFF Cup 2008.
Tiền vệ Minh Châu ngày tạm biệt thánh địa Lạch Tray và chia tay nghiệp cầu thủ Facebook nhân vật
Anh chơi xuất sắc trong vai trò “quét dọn” ở giải đấu đó làm bệ phóng cho chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử của đội tuyển Việt Nam.
Tiền vệ với lối chơi được ví như một chiến binh cho biết: “Chấn thương của tôi đã khỏi rồi. Nhưng mình không còn trở lại được như ngày xưa nữa nên nhường chỗ cho các em trẻ. Đó là một vấn đề, quan trọng là tôi muốn tụ hợp với gia đình.
Cuối tháng này sẽ qua Úc để đoàn tụ với bà xã Vũ Huyền Trang và con gái Nguyễn Minh Anh đã gần 4 tuổi. Sau gần 15 năm chinh chiến và cống hiến cho bóng đá Hải Phòng, tôi muốn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha bên gia đình”.
Minh Châu là nhân tố quan trọng trong chiến thắng lịch sử tại AFF Cup 2008 Bạch Dương
Từ ngày mai, đội Hải Phòng sẽ vắng đi một thủ lĩnh, một nhân cách cả ở trên sân lẫn ngoài sân cỏ. Lạch Tray sẽ vắng đi một gã chiến binh già tận tụy. Người hâm mộ Hải Phòng sẽ không còn thường xuyên được thấy thần tượng của mình nữa.
Với Minh Châu, những cảm xúc về lần xuống hạng năm 2006 khi anh vừa lên đội 1 sẽ luôn song hành cùng với niềm vui trở lại V-League 1 năm sau đó, để rồi đến năm 2008 đem về chiếc HCĐ lịch sử. Chức vô địch Cúp Quốc gia 2014 sau chiến thắng 2-0 trước B.Bình Dương cũng là một cột mốc đáng nhớ...
“Nhờ đá bóng tôi được rất nhiều và hầu như không mất gì cả. Nếu có thì chỉ là lần đứt dây chằng năm 2015 mà thôi. Còn lại, bóng đá cho tôi rất nhiều thứ.
Biết đâu được nếu có duyên tôi sẽ lại gắn bó với bóng đá như một ông bầu đội bóng đá phủi ở Úc chẳng hạn. Cuộc sống mà, hãy cứ sống vì không nói trước được điều gì cả”, gã chiến binh già 32 tuổi chia sẻ.
Dự kiến vào cuối tháng 11, Minh Châu sẽ bắt máy bay sang Úc đoàn tụ cùng với gia đình mình. Anh cho biết chưa có kế hoạch cụ thể cho tương lai vì muốn dành nhiều thời gian bù đắp cho vợ và cô con gái nhỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.