Người mẫu nước ngoài trên sàn diễn thời trang Việt - Kỳ 5: Cô gái đến từ Thụy Điển

15/09/2011 23:11 GMT+7

Rất đúng giờ, Viola Johansson gặp tôi tại văn phòng Công ty Elite Vietnam. Cô trông rất trẻ so với tuổi 20 dù đã làm người mẫu 5 năm.

>> Kỳ 4: Cô gái Siberia yêu khí hậu nhiệt đới

Chị của Viola, người mẫu Adelaida từng làm việc và sinh sống ở VN gần 2 năm đã động viên em gái ra nước ngoài học hành, tiếp tục theo đuổi nghề người mẫu. Adelaida cộng tác với Công ty Elite Vietnam thời gian dài. “Thị trường người mẫu tại đây, theo lời chị Adelaida, rất rộng mở cho người mẫu nước ngoài, tính cạnh tranh thấp, thu nhập ổn định nên tạo nhiều cơ hội cho những người mẫu như tôi”, Viola khẳng định.

Năm 15 tuổi, Viola theo học nghề người mẫu tại Stockholm, sau đó cô làm việc khi thì ở Thụy Điển lúc lại đến Đan Mạch. Cô thừa nhận chưa hiểu biết nhiều về thời trang VN, nhưng công nhận đây là thị trường đầy tiềm năng. “Màu sắc và kiểu dáng trang phục thật đa dạng do VN là xứ nóng. Trong khi Thụy Điển lạnh gần như quanh năm nên ít kiểu dáng, phần đông chỉ tập trung hai màu trắng đen mà thôi”.

 
Người mẫu Viola Johansson (phải) chụp ảnh thời trang áo dài - Ảnh: ELITE VN

Khác với VN, Thụy Điển hiếm khi tổ chức các cuộc thi nhan sắc, hoa hậu. Công chúng cũng không mấy quan tâm đến sự kiện này. Viola ngạc nhiên: “Nghề người mẫu chẳng dính líu đến những cuộc thi sắc đẹp như ở đây. Đã nói là nghề thì phải được đào tạo bài bản về kỹ năng diễn xuất, thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể trước ống kính. Không bao giờ hoặc cực hiếm một người mẫu thành danh ở Thụy Điển xuất thân từ một cuộc thi nhan sắc cả. Còn cát-sê biểu diễn của người mẫu thì tùy vào mức độ nổi tiếng, tài năng, sắc vóc chứ không phải đoạt danh hiệu hoa hậu, hoa khôi mới nhận cát-sê cao”.

Viola sinh ra và lớn lên tại Stockholm, Thụy Điển. Nhiều lần đi và về, có lúc ở lại VN đến 6 tháng nhưng Viola khẳng định giờ đây cô sẽ “định cư” dài lâu tại TP.HCM. Bởi, cô đã là sinh viên khoa Kinh doanh và tiếp thị trường Đại học RMIT, Q.7, TP.HCM. 

Viola sống ở TP.HCM bình dị và lặng lẽ như bao cô gái khác. Cô và người yêu - một chàng trai Pháp, đang tận dụng mọi cơ hội để tạo dựng sự nghiệp tại VN. Viola thuê một ngôi nhà nhỏ trên đường Tôn Đản, Q.4 để tiện học hành và làm việc. Thỉnh thoảng chị Adelaida bay sang thăm em gái, truyền thêm kinh nghiệm sống.

“Mẹ không muốn tôi đi xa vì lo ngại về sự khác biệt văn hóa, lối sống. Đường phố Sài Gòn quá đông đúc, xe cộ lưu thông rất phức tạp nên bà sợ tôi bị tai nạn. Nhưng rồi với quyết tâm của tôi, bà đành chào thua! Tôi gọi điện về cho mẹ thường xuyên lắm, kể với bà Sài Gòn có nhiều món ăn ngon, cà phê thì tuyệt vời, uống là ghiền! (cười)”. “Thế bao giờ Viola dự định sẽ kết hôn?”, tôi hỏi. “Tôi còn quá trẻ nên chưa dự định gì, có lẽ phải 5 năm nữa. Mục tiêu trước mắt là tốt nghiệp đại học, rèn luyện thêm về nghề người mẫu để có một công việc ổn định tại VN. Chúng tôi có lợi thế hơn người mẫu Việt về dáng vóc, nhưng thiệt thòi là ít ai nói được tiếng Việt nên cơ hội tiếp cận với nghề thấp”, Viola trả lời.

Một mình học hành và làm việc nơi xứ lạ, mới thấy nghị lực của cô gái trẻ. Tính độc lập, tự chủ trong suy nghĩ là kết quả của nền giáo dục tốt từ bé. “Phụ nữ Thụy Điển được học hành, làm việc với thu nhập tương đương nam giới nên không lệ thuộc đàn ông trong các mối quan hệ, từ gia đình đến xã hội. Do vậy không có chuyện các cô gái đẹp, nhất là giới người mẫu cặp kè với “đại gia” vì tiền bạc. Nếu làm việc chăm chỉ thì chuyện mua xe hơi, sắm nhà ở Thụy Điển thật dễ dàng với phụ nữ. Và người mẫu nổi tiếng ở nước tôi thu nhập rất cao, thuộc hàng giàu có nên không việc gì phải đánh đổi tình yêu lấy những thứ đó. Giới người mẫu nước ngoài sinh sống và làm việc tại đây đến giờ chẳng gây ra bất cứ vụ lùm xùm nào vì chúng tôi ý thức rằng người mẫu là một nghề, còn tiếng tăm cũng cần đấy nhưng là nổi danh trong làng thời trang vì khả năng diễn xuất, nhan sắc vượt trội chứ không vì các cuộc tình tay ba, tay tư hay thay người tình là những chàng giàu sụ như thay áo”, Viola kết luận.

Tự nhận mình còn thiếu kinh nghiệm sống lẫn kỹ năng nghề nghiệp khi sang VN làm việc, nhưng Viola tin rằng cô nhiều khả năng thành công. “Chị Adelaida nói cơ hội tìm việc làm sau khi ra trường ở TP.HCM là rất cao, nhiều thuận lợi cho tôi vì khả năng tiếng Anh tốt cộng thêm ngoại hình dễ nhìn. Tôi cũng hy vọng thế. Trước mắt tôi sẽ chăm chỉ làm nghề để đủ thu nhập trang trải trong sinh hoạt hằng ngày. May là vật giá tại VN không quá cao so với Thụy Điển nên tôi cũng cảm thấy thoải mái. Như vậy là vui rồi!”.

Cô gái trẻ ra về. Mái tóc nâu vàng tung bay trong gió. Với cô, tương lai thật đẹp đang còn ở phía trước. 

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.