Người nghiện gây án - Bài 1: Nỗi ám ảnh đường phố

14/06/2009 23:20 GMT+7

Chuyện những thanh niên nghiện ngập gây án không phải mới, nhưng thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng tại TP.HCM. Đáng lưu ý, tình hình càng trở nên phức tạp từ khi hơn 1 vạn học viên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, trong đó tỷ lệ tái nghiện rất cao và hàng ngàn người địa phương “không biết đang ở đâu”, trong khi ma túy vẫn được bán lén lút tại nhiều “điểm nóng” khắp thành phố!

Một trong những loại án liên quan nhiều đến những thanh niên nghiện ngập, hút chích thời gian gần đây là cướp giật. Khi đói thuốc, họ gây án bất chấp tất cả, xem thường tính mạng nạn nhân và cả người đi đường, trở thành một nỗi ám ảnh trên đường phố.

Cuối tháng 5.2009, một vụ cướp xảy ra gây xôn xao phố tài chính chứng khoán TP.HCM. Ngay trước trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông (số 148 – 150 – 152 Nguyễn Công Trứ, Q.1), hai thanh niên đi xe gắn máy chặn ngang chiếc ô tô 7 chỗ ngồi BS 52U-1806 do anh Phan Vĩnh Bảo (37 tuổi, ngụ Q.1, là người kinh doanh chứng khoán) điều khiển.

 
Nguyễn Minh Hiền, nghi can cầm đầu băng cướp toàn con nghiện lúc bị bắt - Ảnh: Đàm Huy

Anh Bảo vừa mở cửa xuống xe thì một trong 2 thanh niên lao đến cướp túi tiền 1,45 tỉ đồng trong xe ô tô, rồi nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn bỏ chạy. Nghe tri hô, người dân hỗ trợ bắt gọn được cả 2 tên cướp cùng tang vật giao cho công an xử lý. Đó là Mai Thế Vũ (43 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Hồng Phước (30 tuổi, ngụ Q.1). Vũ và Phước từng đi tù vì tội cướp giật, trộm cắp. Vừa ra khỏi tù, cả hai kết thân, cùng chơi ma túy và rủ nhau đi trộm cướp lấy tiền hút chích.

Xài nhiều, việc làm không có hoặc làm không đủ tiền mua ma túy, đa phần các con nghiện đều nghĩ đến việc đi cướp giật. Đỗ Đức Đông (31 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, tạm trú Q.12) từng có thời gian là công an, nhưng rồi dính vào ma túy nên phải ra khỏi ngành. Để có tiền mua ma túy, Đông chọn “nghề” cướp giật. Năm 1999, Đông bị Công an Q.11 bắt và bị xử 12 tháng tù. Năm 2000, Đông được đưa đi trường cai nghiện đến 2007 hồi gia. Nhưng cũng tái nghiện và tiếp tục đi cướp giật. Ngày 28.5.2009, Đông giật túi xách của một nữ sinh trước nhà 422 Đào Duy Anh, Q.Phú Nhuận thì bị lực lượng tuần tra Công an P.9 (Q.Phú Nhuận) truy bắt. Đông khai đã thực hiện trót lọt hơn 40 vụ tương tự.

Một băng nhóm gồm toàn con nghiện do Nguyễn Minh Hiền (tức Cu Hiền, 29 tuổi, tạm trú H.Hóc Môn) cầm đầu là nỗi ám ảnh của những tiểu thương ở chợ Bình Điền. Dưới trướng Hiền gồm nhiều thuộc hạ có “số má” như Châu Phát Nhân (tức Vinh “lăng”), Điền Thanh Sang (tức Thắng “đầu lâu”, 23 tuổi, ngụ Q.6), Trần Thanh Phước (tức Củn, 22 tuổi, ngụ Q.8), Phạm Nguyễn Thành An (tức Bu), Lê Văn Mỹ (25 tuổi, ngụ Q.6), Trần Thanh Vũ (26 tuổi, ngụ Q.8), Huỳnh Trọng Nguyễn (30 tuổi, ngụ Q.6)...

Băng nhóm này không chỉ cướp giật mà sẵn sàng đâm chém, tạo thanh thế nhằm giành quyền “bảo kê” tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền. Khoảng tháng 3.2009, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa Nhân với một tiểu thương bán cá, Hiền dẫn đàn em cầm mã tấu, roi điện đến chợ tìm tiểu thương trên “xử”.

Trung tuần tháng 5.2009, tại hẻm 399 đường liên tỉnh 5, P.5, Q.8, cả nhóm trang bị roi điện, bình hơi cay, cây ba trắc, dao và một khẩu súng bắn đạn cao su tấn công ông T. (ngụ Q.8, tiểu thương chợ Bình Điền) khiến nạn nhân gục xuống đường, sau đó cướp túi xách đựng 120 triệu đồng. Khẩn trương vào cuộc, trinh sát Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) phối hợp với Công an Q.8 bắt gần như “trọn ổ” khi cả nhóm đang sử dụng ma túy tại khách sạn L.L trên đường Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5.

“Án nghiện” gia tăng

Một cán bộ Công an Q.Gò Vấp cho biết: “Từ đầu năm đến nay, số đối tượng phạm pháp hình sự là con nghiện chiếm khoảng 40%. Phần lớn phạm các tội cướp giật, trộm cắp, cướp”.

Số liệu thống kê từ thời điểm 2.4.2008 đến 2.4.2009 của Đội CSHS đặc nhiệm thuộc PC14, Công an TP.HCM và các tổ CSHS đặc nhiệm của công an 23 quận, huyện cũng khiến dư luận lo lắng: 1.962 người bị bắt giữ hình sự và tạm giữ hành chính, trong đó có 503 người nghiện ma túy và hơn 100 người trong số đó từng là “học viên đi cai nghiện hồi gia”.

“Điều đáng nói là các con nghiện, khi đói thuốc thì bất chấp tất cả, miễn có tiền mua ma túy. Từ trộm cắp vặt đến cướp, thậm chí bắt cóc tống tiền, giết người. Cũng có không ít đối tượng cướp giật lúc đầu không nghiện ma túy, nhưng rồi một hai lần để tạo cảm giác anh hùng khi đi cướp đã tìm đến hàng trắng. Lúc phê thuốc, họ gây án cũng điên cuồng không kém”, một CSHS đặc nhiệm nhận xét.

 
 
Vũ, Phước và tang vật trong vụ cướp gây xôn xao phố tài chính chứng khoán - Ảnh: Đàm Huy

Nguyễn Thị Huệ (18 tuổi, tạm trú Q.Tân Phú) là một minh chứng cho kiểu gây án “điên cuồng” này. Sau khi vét sạch tài sản đổ vào ma túy, Huệ bắt đầu trộm cướp. Thường đi cướp phải có ít nhất từ hai người trở lên, để kẻ chuyên về giật đồ, người cầm lái, hỗ trợ cảnh giới... Nhưng lúc quá vã, Huệ một mình một ngựa đi “ăn hàng”, chẳng cần đồng đội. Xách xe gắn máy lao ra đường, Huệ cho xe ép sát giật phăng đôi bông tai của chị T.T.T (44 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) đang đi bộ trước nhà số 133/4 Ni Sư Huỳnh Liên (Q.Tân Bình), sau đó phóng xe bạt mạng bỏ chạy khiến nhiều người đi đường khiếp vía.

Nhưng liền sau đó cô ta đã quay trở lại tuyến đường vừa cướp tiếp tục gây án. Chị H.T.A.H (29 tuổi, ngụ Q.10) đi bộ trước nhà số B5 – 6 Ni Sư Huỳnh Liên thì bị Huệ giật dây chuyền. (Còn tiếp)

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, tệ nạn ma túy và tội phạm trên địa bàn TP được kéo giảm trong các năm 2003-2007; nhưng đến năm 2008 có chiều hướng tăng lên (tăng 36% so với năm 2007). Một trong những nguyên nhân là do số người tái hòa nhập cộng đồng trở về khá đông trên địa bàn (trên 16.000 người), trong đó có trên 3.700 người không trải qua đầy đủ giai đoạn quản lý giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm theo đúng quy trình của cơ quan chức năng. Và đây cũng là “thị trường” tiêu thụ ma túy.

Đại tá Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng từng khuyến cáo tội phạm hình sự có khả năng sẽ gia tăng đột biến bởi vì số người nghiện sẽ gây án một cách táo tợn và liều lĩnh hơn...

M.Nam – Đ.Huy

 Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.