Người Sài Gòn chia ca để ăn, chen nhau sống ở khu 'ổ chuột'

Nhà không mái che, sống chung với rác, chất thải sinh hoạt đổ thẳng xuống kênh, gần cả chục con người già trẻ chen chúc ở…, là những vấn đề mà hàng ngàn hộ dân sống ở khu 'ổ chuột' đang trải qua hằng ngày.

Nhà không mái che, sống chung với rác, chất thải sinh hoạt đổ thẳng xuống kênh, gần cả chục con người già trẻ chen chúc ở…, là những vấn đề mà hàng ngàn hộ dân sống ở khu 'ổ chuột' đang trải qua hằng ngày. 

Đây là phòng ngủ dành cho 8 người của nhà bà Phúc. Căn phòng bé xíu nhưng ngổn ngang quần áo treo tạm trên vách và dồn trên giường vì không có tủ để, đồ đạc, nền đất lởm chởm. "Ngày nắng không sao chứ ngày mưa là trong nhà cũng như ngoài sân", bà Phúc chia sẻĐây là phòng ngủ dành cho 8 người của nhà bà Phúc. Căn phòng bé xíu nhưng ngổn ngang quần áo treo tạm trên vách và dồn trên giường vì không có tủ để, đồ đạc, nền đất lởm chởm. "Ngày nắng không sao chứ ngày mưa là trong nhà cũng như ngoài sân", bà Phúc chia sẻ

Ngay giữa lòng Sài Gòn vẫn còn rất nhiều những khu nhà ổ chuột lụp xụp, xiêu vẹo có thể sập bất kỳ lúc nào là nơi cư ngụ của hàng ngàn người dân. 

Theo tìm hiểu, các hộ dân dọc kênh Tẻ trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) đều thuộc diện di dời, giải tỏa để thực hiện dự án “Bồi thường giải phóng mặt bằng nhà ở ven kênh Tẻ” đã nhận được hỗ trợ nhưng vẫn chưa di dời vì cho rằng mức đền bù chưa thỏa đáng.

Cuộc sống tạm bợ trong những ngôi nhà lụp xụp, mục nát ngày qua ngày đang diễn ra với những người dân ở đây.

VIDEO: Cuộc sống thường ngày trong khu ổ chuột giữa lòng Sài Gòn

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Phúc, với bề ngang chưa đầy 3 mét vuông nhưng có đến 8 khẩu chen chúc bám trụ vào nhau sống qua ngày. Bữa cơm cũng hiếm khi được ăn cùng nhau mà phải “chia ca” vì không đủ chỗ ngồi.

Đến bữa cơm, đứa lớn phải vội ăn nhanh để nhường chỗ ngồi cho đứa nhỏ để kịp giờ đi học.

Chưa hết, ngay dưới chân nhà là dòng nước đen ngòm và ngập rác, nhà tắm cũng chỉ được che chắn bằng tấm bạt đã mục nát mà chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể tan tành bất kỳ lúc nào. Và dĩ nhiên tất cả chất thải sinh hoạt hàng ngày đều được thả thẳng xuống dòng kênh.

Phòng ngủ chỉ có 2 giường chiếm hết cả căn phòng giữa đống đồ bề bộn nhưng kiêm luôn cả bàn học và nơi để chăn màn chiếu gối và quần áo.

Gần đó, nhà ông Võ Văn Sơn cũng tồi tàn không kém phần. Gọi là nhà nhưng thực ra chỉ là túp lều nhỏ xíu vừa đủ ngả mình. Toàn bộ căn lều được che chắn tạm bợ và dĩ nhiên, dù nắng hay mưa căn lều của ông vẫn là nơi duy nhất mà ông có thể đi về nếu không muốn trú tạm bên đường.

Khi trời vào tối, ánh đèn đường chiếu len lỏi là nguồn sáng duy nhất của cả gia đình.

Cuộc sống ở những khu nhà ổ chuột là vậy, bấp bênh, trôi nổi và gồng mình chống trọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Thế nhưng, họ vẫn sống, vẫn làm ăn, buôn bán qua ngày. Nhưng để bảo đảm an toàn, thiết nghĩ chính quyền nên có chính sách hợp lý để vận động bà con di dời đến nơi khác nhằm nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Các hộ dân ở đây đều nằm trong diện di dời, giải tỏa. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà nhiều hộ vẫn còn bám trụ lại, chưa di dời đến các khu tái định cưCác hộ dân ở đây đều nằm trong diện di dời, giải tỏa. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà nhiều hộ vẫn còn bám trụ lại, chưa di dời đến các khu tái định cư
Mặc dù đứng trong nhà nhưng nắng vẫn đổ xuống đầu như ở ngoài đường.Mặc dù đứng trong nhà nhưng nắng vẫn đổ xuống đầu như ở ngoài đường.
Bà Nguyễn Thị Phúc (đường Trần Xuân Soạn, quận 7) và các cháu đang ăn trưa. Vì nhà quá hẹp không đủ chỗ ngồi nên ăn cơm cũng phải "chia ca"Bà Nguyễn Thị Phúc (đường Trần Xuân Soạn, quận 7) và các cháu đang ăn trưa. Vì nhà quá hẹp không đủ chỗ ngồi nên ăn cơm cũng phải "chia ca"
Nhà ông Võ Văn Sơn cũng trong tình trạng tương tự, đã đập đi để trả lại mặt bằng cho UBND nhưng vì chưa đủ tiền để di chuyển đến nơi khác nên gia đình ông vẫn bám trụ bên bờ kênh Tẻ.Nhà ông Võ Văn Sơn cũng trong tình trạng tương tự, đã đập đi để trả lại mặt bằng cho UBND nhưng vì chưa đủ tiền để di chuyển đến nơi khác nên gia đình ông vẫn bám trụ bên bờ kênh Tẻ.
Cuộc sống sinh hoạt tất cả đều diễn ra trên dòng kênhCuộc sống sinh hoạt tất cả đều diễn ra trên dòng kênhCuộc sống sinh hoạt tất cả đều diễn ra trên dòng kênh
Đây là phòng ngủ dành cho 8 người của nhà bà Phúc. Căn phòng bé xíu nhưng ngổn ngang quần áo treo tạm trên vách và dồn trên giường vì không có tủ để, đồ đạc, nền đất lởm chởm. "Ngày nắng không sao chứ ngày mưa là trong nhà cũng như ngoài sân", bà Phúc chia sẻ.Đây là phòng ngủ dành cho 8 người của nhà bà Phúc. Căn phòng bé xíu nhưng ngổn ngang quần áo treo tạm trên vách và dồn trên giường vì không có tủ để, đồ đạc, nền đất lởm chởm. "Ngày nắng không sao chứ ngày mưa là trong nhà cũng như ngoài sân", bà Phúc chia sẻ.
Sông chung với rác thải tại rạch Bùi Hữu Nghĩa. Những rác thải này là từ đâu chắc ai cũng có câu trả lờiSông chung với rác thải tại rạch Bùi Hữu Nghĩa. Những rác thải này là từ đâu chắc ai cũng có câu trả lời
Xả nước sinh hoạt thẳng xuống dòng kênh là điều đương nhiên, vì họ không còn sự lựa chọn nào khácXả nước sinh hoạt thẳng xuống dòng kênh là điều đương nhiên, vì họ không còn sự lựa chọn nào khác
Nấu ăn, rửa chén, giặt đồ, đi vệ sinh,... đều được đưa thẳng xuống dòng kênh làm cho môi trường sống bị ô nhiễm. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của chính những người dân ở đâyNấu ăn, rửa chén, giặt đồ, đi vệ sinh,... đều được đưa thẳng xuống dòng kênh làm cho môi trường sống bị ô nhiễm. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của chính những người dân ở đây

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.