Người Sài Gòn đón Noel 2020 kẹt cứng trung tâm thành phố với... khẩu trang phòng Covid-19

Chiều tối 24.12, người Sài Gòn đã tỏa ra đường để vui chơi Giáng sinh, Noel 2020 khiến nhiều địa điểm vui chơi đông nghẹt người. Ai cũng mong muốn có một đêm giáng sinh ý nghĩa bên gia đình và người thân đặc biệt trong năm Covid -2020 đầy buồn bã.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đầu giờ chiều đã có nhiều người tập trung ở những địa điểm vui chơi tại TP.HCM để đón Giáng sinh. Càng về tối, lượng người đổ về trung tâm TP càng lớn khiến tình trạng giao thông ở nhiều nơi phức tạp.
Mới 19 giờ nhưng trung tâm thương mại Takashimaya Vietnam đông nghẹt người đến vui chơi và check-in. Đa phần, người dân đều có ý thức đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Dòng người kẹt cứng trước nhà thờ Tân Định, đường Hai Bà Trưng Q.3

Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Thay vì đến nhà thờ, anh Nguyễn Thiên Phú (21 tuổi, Q.Gò Vấp) lại chọn đi chơi giáng sinh tại đây. “Tôi thấy nhiều người đến nhà thờ, sợ đông nhưng nên mới đến đây. Không ngờ ở đây cũng đông đúc không kém. Do không có người yêu nên năm nay tôi đi chơi với bạn bè nhưng vẫn cảm thấy vui”, Phú cười nói.

Người dân ngồi dự lễ trật tự bên trong khuôn viên nhà thờ Tân Định

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Các em bé cũng được cha mẹ cho đeo khẩu trang để phòng dịch

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Sân trước nhà thờ Tân Định đông nghẹt người đến chụp hình

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Dẫn cả gia đình đi chơi giáng sinh, ông Trần Hữu Nhật cho biết lâu rồi ông mới được đi chơi cùng con cháu vui như vậy. Ông tâm sự: “Những năm trước con tôi đi làm xa nên không có điều kiện đi chơi vào ngày giáng sinh. Năm nay con tôi đỡ bận rộn hơn, nên mới có thời gian đi như thế này. Đây là một trong những giáng sinh ý nghĩa nhất của tôi, khi có con cháu ở bên”. Ông Nhật mong rằng những mùa giáng sinh sau, mình vẫn còn đủ sức khỏe để có thể đi với gia đình như vậy.
Dù không có các cây thông, đèn led trang trí hoành tráng như mọi năm, phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn thu hút rất đông người dân đến chơi noel. Các khánh sạn lớn xung quanh phố đi bộ được trang trí lộng lẫy cũng thu hút rất nhiều gia đình đưa con em đến vui chơi, chụp hình trong những bộ đồ giáng sinh xinh xắn.
Anh Trần Quốc Vạn (32 tuổi, Q.Thủ Đức) cho biết Noel năm nào anh cũng cùng vợ con ra phố đi bộ chơi. “Năm nay tôi thấy tuy trang trí không đẹp bằng năm ngoái nhưng vẫn rất đông người đến chơi, đông hơn năm ngoái, vẫn rất có không khí giáng sinh”, anh Vạn chia sẻ.
Người dân đi chơi giáng sinh tại TTTM Takashimaya. ẢNH: CAO AN BIÊN

Đa phần, người dân đều có ý thức đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cả gia đình đi chơi giáng sinh

ẢNH: CAO AN BIÊN

Không khí giáng sinh ngập tràn phố đi bộ Nguyễn Huệ

ẢNH: CẢNH AN

Trong khi đó tại nhà thờ Tân Định, người dân đã đến đây khá đông dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra phía trước nhà thờ. Phần lớn mọi người đều chấp hành việc đeo khẩu trang và giữ trật tự khi ngồi bên trong dự lễ.
Bà Hà Thị Lệ Thu (50 tuổi, Q. Bình Thạnh) ngồi dự lễ cùng con gái cho biết năm nay dù có dịch Covid-19 nhưng người dân đi chơi giáng sinh cũng rất đông. “Mấy hôm nay trời se lạnh nên người dân đi lễ cũng cảm thấy mát mẻ, nhà thờ cũng trang trí hoành tráng và đẹp mắt hơn mọi năm. Tôi cũng cầu nguyện cho năm “kinh hoàng” này qua mau để năm mới đến mọi người được bình an, cuộc sống được ổn định”, bà Thu nói.

Người dân chụp hình tại các khách sạn, cửa hàng trang trí xung quanh phố đi bộ

Ảnh: Cảnh An

Nhà thờ Tân Định thu hút nhiều người đến check-in từ lúc trời chưa tối. ẢNH: LÊ NGỌC THẢO 

Sinh viên đóng vai ông già Noel kiếm tiền triệu mỗi ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.