TNO

Người Surma, vẻ đẹp hoang dã giữa đại ngàn

31/03/2016 14:38 GMT+7

(Tin Nóng) Ở phía tây nam Ethiopia, nơi con sông Omo uốn lượn qua cánh rừng già xanh thẳm là những túp lều cỏ của người Surma.

(Tin Nóng) Ở phía tây nam Ethiopia, nơi con sông Omo uốn lượn qua cánh rừng già xanh thẳm là những túp lều cỏ của người Surma.

Thung lũng Upper Omo xanh tươi, nơi người Surma sinh sống - Ảnh: Louisa Seton

Người ta gọi đó là những túp lều “vượt thời gian”. “Vượt thời gian” bởi lẽ nó được dựng đơn sơ như cuộc sống đơn giản của loài người từ thuở hồng hoang.

Daily Mail ngày 30.3 đã đăng tải bộ ảnh ấn tượng của Louisa Seton về những người Surma sống ở vùng biên giới Ethiopia - Sudan.

Những đứa trẻ người Surma - Ảnh: Louisa Seton

Người Surma được biết đến với cách làm đẹp quái dị. Đó là khi trưởng thành, phụ nữ bị đục một lỗ ở môi dưới. Họ đeo vào đó một cái dĩa. Ngày qua ngày, cái dĩa nhỏ được thay thế bằng cái dĩa to dần. Phụ nữ có môi dưới đeo dĩa càng lớn càng được xem là hấp dẫn.

Những đứa trẻ vô cùng thân thiện. Chúng thích mái tóc vàng của Seton. Nhưng cũng có đứa nhỏ bật khóc và sợ hãi khi nhìn thấy làn da trắng của cô - Ảnh: Louisa Seton

Cuộc sống người Surma hiện đang ngày càng khó khăn do hạn hán khắc nghiệt, sông bị các đập nước chặn dòng và việc thành lập các công viên quốc gia đe dọa sinh kế của họ.

Những phụ nữ sống trong thung lũng Upper Omo. Họ làm đẹp bằng cách đeo dĩa môi và cài hoa trên đầu - Ảnh: Louisa Seton

Seton, một người sinh ra tại Nairobi (Kenya) nhưng làm việc tại Sydney (Úc) đi du lịch đến các ngôi làng của người Surma vào năm 2015 và ghi lại bộ ảnh ấn tượng.

Một phụ nữ đẹp theo chuẩn của người Surma - Ảnh: Louisa Seton

Cô phát biểu trên CNN: "Đến châu Phi, nhiều người chụp về nạn đói và những cuộc đấu tranh. Nhưng tôi lại muốn thể hiện vẻ đẹp của những con người châu Phi với nét đẹp đạc sắc và mạnh mẽ”. 

Tùy thuộc vào khả năng kinh tế và địa vị, người đàn ông Surma có thể có đến ba người vợ. Người vợ đầu tiên nhận được vinh dự đeo một chiếc vòng cổ kim loại lớn (như người phụ nữ trong ảnh). Các bà vợ thứ hai và thứ ba đeo vòng cổ kim loại tròn đơn giản hơn - Ảnh: Louisa Seton
Một trong những tập tục nổi tiếng nhất của Surma là đeo những chiếc dĩa vào môi dưới - Ảnh: Louisa Seton
Phải mất ba ngày đi xe từ Addis Ababa để đến được ngôi làng của cậu bé ở một khu vực rất xa xôi của Ethiopia, gần biên giới của nam Sudan - Ảnh: Louisa Seton
Seton muốn chụp lại những khoảnh khắc của người Surma trước khi nó biến mất - Ảnh: Louisa Seton

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.