Người trẻ gửi yêu thương tại đường hoa xuân bệnh viện

Tấn Đạt
Tấn Đạt
10/01/2020 10:24 GMT+7

Không chỉ gây ấn tượng với những tiểu cảnh đẹp lung linh, đường hoa xuân của Bệnh viện Chợ Rẫy còn có những lời nhắn gửi đầy yêu thương của người trẻ đến với người thân, bệnh nhân nơi đây.

Trong những ngày gần đây, đường hoa xuân trong Bệnh viện Chợ Rẫy thu hút nhiều người. Những bông hoa nở rộ, những tiểu cảnh vùng quê yên bình, nồi bánh chưng, bánh tét…; hình ảnh bác sĩ, y tá, bệnh nhân chụp hình, nói chuyện rồi quay quần vui đùa với nhau tạo nên một mùa xuân ngay trong lòng bệnh viện.
Tại một góc nhỏ trên đường, khung sắc treo lủng lẳng những tờ giấy đầy chữ. Có những câu ngắn gọn như: “Con chúc gia đình mạnh khỏe”, “bạn mau khỏi bệnh nhé!”...

Ăn tết cùng bệnh nhân

Mặc tà áo dài hồng đầm thắm, chị Lê Thị Thảo, 27 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM nhẹ nhàng với nét bút “con chút mẹ mau khỏe mạnh, con mong gia đình mình hạnh phúc”. Chị Thảo cho biết: “Bây giờ lớn rồi, đi đâu cũng nghĩ về gia đình. Gia đình là nơi ấm áp nhất, ba mẹ là người thương mình vô điều kiện”.
Người trẻ gửi yêu thương tại đường hoa xuân bệnh viên1

Chị Huỳnh Tuyết Ngọc, 37 tuổi, dạy con cách sẻ chia những lời yêu thương với bệnh nhân của mình

Ảnh: Tấn Đạt

Đặt bút xuống, chị Thảo tâm sự: “Mẹ mình chuẩn bị mổ rồi, mẹ bị u sơ tử cung lành tính. Lúc mới phát hiện mình sợ lắm, lo cho mẹ rất nhiều. Căn bệnh ấy hành mẹ mình rất nhiều, vừa đau bụng, thiếu máu, lại ảnh hưởng đến sinh hoạt… Mình mong những điều tốt nhất đến với mẹ”, chị Thảo chia sẻ.
“Con chúc cô chú mạnh khỏe!”, đó là lời sẻ chia mà chị Huỳnh Tuyết Ngọc, 37 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy dạy cho con của mình viết.
Chị Tuyết Ngọc bồi hồi kể: “Làm ở đây 10 năm rồi, việc trực 30 tết sang mùng 1 tết và không đón giao thừa với gia đình là chuyện bình thường”.
Người trẻ gửi yêu thương tại đường hoa xuân bệnh viên2

Các chị y tá có nhiều kỷ niệm khi đón tết cùng các bệnh nhân

Ảnh: Tấn Đạt

“Mọi người đón tết với gia đình, mình đón tết cùng bệnh nhân thì nó mang một cảm xúc khác. Đối với những bệnh nhân còn bệnh nằm ở đây, việc chăm sóc người ta cũng là niềm an ủi với mình. Tới 30 tết là trong phòng mấy cô chú ai cũng “bày” đủ thử mức, trà, bánh đến tối thì ra lan can xem pháo bông cũng vui lắm. Sáng mùng 1 thì cắt dưa hấu ra cho mấy bệnh nhân ăn, có người đem thức ăn dưới quê lên mời mình ăn nữa. Coi bệnh nhân là gia đình mình vậy đó, họ vui thì mình cũng vui theo”, chị Tuyết Ngọc tâm sự.
Đồng cảm xúc với chị Tuyết Ngọc, chị Lê Thị Thúy Nga , 36 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết viết những lời chúc như vậy mình mong mọi người được bình an, khỏe mạnh, mau xuất viện và luôn khỏe mạnh. Mình tin rằng các bệnh nhân đọc được thì họ sẽ ấm áp, thấy được sẻ chia với những nỗi đau của mình.
“Hầu như năm nào mấy chị em bên khoa mình cũng trực 24/24, đôi khi xuyên những ngày tết. Những ngày tết mình ra động viên, chia sẻ rồi có những món quà nho nhỏ cho bệnh nhân như bánh, kẹo. Từ đó không còn khoảng cách giữa bệnh nhân với tụi mình nữa, nó gần gũi và thân thiết hơn”, chị Thúy Nga chia sẻ.
Người trẻ gửi yêu thương tại đường hoa xuân bệnh viên3

Nhiều tiểu cảnh tại bệnh viện thu hút bạn trẻ chụp ảnh

Ảnh: Tấn Đạt

Xoa dịu nỗi đau

Đường hoa càng rộn ràng hơn khi mặt trời bắt đầu lặn, những bệnh nhân từ phòng đến tham quan càng nhiều để thưởng thức tết ngay trong bệnh viện - nơi mình đang điều trị.
Cánh tay gầy guộc với nhiều nếp nhăn cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cô Lê Thị Hành, 48 tuổi, quê ở An Giang đang cố gắng đẩy đứa con trai của mình đi “thưởng ngoạn”.
Người trẻ gửi yêu thương tại đường hoa xuân bệnh viên4
“Năm nay nó 18 tuổi, bị thận với đau dạ dày, nhập viện gần 2 tháng rồi đó con. Mấy hôm nay cũng đỡ bệnh lắm rồi, chiều nay bác sĩ kêu cô đẩy nó ra để cho nó hít thở không khí, chứ ru rú trong phòng cũng không tốt. Mong là xuất viện trước tết để sum họp cùng gia đình”, cô Hành tâm sự.
Người trẻ gửi yêu thương tại đường hoa xuân bệnh viên5

Cô Lê Thị Hành đẩy con trai là Nguyễn Văn Phước ra ngắm không khí tết

Ảnh: Tấn Đạt

Nguyễn Thị Mỹ Nhan, sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM, cho biết mình rất thích các tiểu cảnh vùng quê tại đường hoa xuân.
“Đây cũng là lần đầu tiên mình thấy bệnh viện trang trí tết như thế. Nó sẽ giúp các bệnh nhân xoa dịu nỗi đau, nỗi buồn về bệnh của mình rất nhiều, đặc biệt là những người không được về quê ăn tết”, Nhan cho biết.
Người trẻ gửi yêu thương tại đường hoa xuân bệnh viên6
Người trẻ gửi yêu thương tại đường hoa xuân bệnh viên8
Người trẻ gửi yêu thương tại đường hoa xuân bệnh viên9
Người trẻ gửi yêu thương tại đường hoa xuân bệnh viên10
Với chủ đề "Đổi mới thái độ phong cách nhân viên y tế gắn liền với môi trường bệnh viện văn minh, xanh sạch đẹp", 75 khoa phòng của bệnh viện đã cùng chung tay tạo nên đường hoa với đủ các loại hình trang trí, tạo không khí vui tươi đón năm mới.
Đường hoa quy tụ gần 30 tiểu cảnh sinh động, sản phẩm của các khoa, phòng trong bệnh viện. Mỗi tiểu cảnh mang ý nghĩa riêng nhưng tựu trung mang niềm tin, hạnh phúc cho năm mới, cầu mong mọi người được bình an.
"Khi đưa ra ý tưởng này, hầu hết mọi người đều rất hứng thú. Mọi người nhanh chóng bắt tay vào thực hiện, trong quá trình làm thì người nhà của bệnh nhân cũng hào hứng chung tay cùng các y bác sĩ trang trí các khu vực, mong muốn tạo ra đường hoa đẹp và ý nghĩa đến với tất cả mọi người", ông Bùi Phú Quang, Chủ tịch công đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.