Người trẻ mê mẩn với 'con đường hoa phượng'

10/05/2020 18:33 GMT+7

'Con đường hoa phượng’ nằm trên trên Quốc lộ 80 xã Bình Thành, H. Lấp Vò (Đồng Tháp) với dãy hoa phượng đỏ rực làm say mê bao bạn trẻ đến ‘check in’ những ngày đầu tháng 5 này.

“Tựu trường” ngắm “đường phượng bay”

Đi trên Quốc lộ 80 theo hướng từ H. Lai Vung (Đồng Tháp) đến cầu Vàm Cống H. Lấp Vò (Đồng Tháp) ngang qua đoạn đường dài 4km xã Bình Thành (H.Lấp Vò, Đồng Tháp), nhiều bạn trẻ vô cùng thích thú khi được ngắm "đường hoa phượng" đỏ rực. Nhiều học sinh cho biết rất vui vì như thấy được “hè về”.

Cả một đoạn "đường hoa phượng" dài 4 km xã Bình Thành (H.Lấp Vò, Đồng Tháp)

Trần Thanh Thảo

Võ Thị Trâm Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT Lấp Vò 1, Đồng Tháp, bày tỏ: “Thường thì em đi học về, hoặc là chạy xe đi dạo thì mới đi qua đoạn đường này. Nhưng mà cũng có khi em chạy xe đến chỉ để ngắm hoa phượng thôi và em chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc bên hoa phượng. Năm nay đặc biệt hơn vì thời gian hoa phượng nở thì không phải là hè của tụi em mà là thời gian vào “tựu trường””.

Nhiều người trẻ hoài niệm tuổi học trò

Để tìm lại ký ức tuổi học trò, nhiều người trẻ tìm đến “đường phượng bay” không đơn thuần là để ngắm, mà còn là để hoài niệm  về thời học trò đã qua.
Hàng năm từ tháng 5 đến tháng 7 nơi đây thu hút nhiều bạn trẻ chụp ảnh kỷ yếu, lưu niệm cuối cấp.

Những tán phượng dài bên cạnh dòng kênh Xáng quốc lộ 80 xã Bình Thành (H.Lấp Vò, Đồng Tháp)

Trần Thanh Thảo

Cao Đăng Khoa 20 tuổi, cựu học sinh Trường THPT Lấp Vò 3, Đồng Tháp, tâm sự: “Với mình, "con đường hoa phượng"  này làm mình hoài niệm về những ngày mình đi học. Bây giờ đây khi đã là sinh viên năm 2, mỗi lần chạy ngang con đường này làm mình nhớ lại những ngày tháng bên bạn bè, thầy cô.”

Người trẻ mê mẩn với con đường đỏ rực sắc phượng ngày hè

Trần Thanh Thảo

Anh Thái Hồng Phúc 24 tuổi, làm nghề nhiếp ảnh tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, cho biết: “Các học sinh thì thích "con đường hoa phượng"  lắm, chiều chiều học về hay ghé vào chụp ảnh. Với mình, khi cầm máy ảnh chụp cho các bạn mình cũng nhớ lại thời mình còn đi học. Những người mà mình chụp đa số là học sinh, thường thì học sinh lớp 12 chụp ảnh kỷ yếu nhưng bên cạnh đó “con đường hoa phượng” còn thu hút rất nhiều sinh viên”. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.