Người truy nã trầm lặng

07/10/2008 23:54 GMT+7

(Tiếp theo Thanh Niên 7.10.2008) Chia tay trung tá Trần Ngọc Quyền, những câu chuyện phá án và hình ảnh mẹ già của anh cứ đọng mãi trong tâm trí chúng tôi.

Đối mặt tên cướp hung hãn

Về xã Hòa Vinh (H.Đông Hòa, Phú Yên), nghe bà con truyền tai nhau câu chuyện truy bắt tên cướp Nguyễn Hoàng Triều như một huyền thoại. Thế nhưng đối với trung tá Trần Ngọc Quyền, đó chỉ là một chiến tích nhỏ trong hàng trăm vụ án nguy hiểm mà anh và đồng đội phải đối mặt.

Nguyễn Hoàng Triều là một đối tượng hình sự nguy hiểm. Triều rất hung hãn, chuyên trộm cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng, sẵn sàng dùng hung khí tấn công lực lượng làm nhiệm vụ và những người tố giác y. Người dân ở huyện Đông Hòa luôn sống trong bất an do e sợ Triều. Xuất phát từ bức xúc của người dân, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên đã giao trung tá Trần Ngọc Quyền phụ trách tổ trinh sát gồm 5 người truy bắt Triều. Sau nhiều ngày xác minh, tổ công tác phát hiện Triều đã về địa phương và đang có mặt tại thôn 1, Hòa Vinh. Tổ trinh sát lập tức có mặt. Ở đây địa hình rất phức tạp, nhà vườn rộng, xây liên thông với nhau. Khi nhóm trinh sát tiếp cận, nghe tiếng chó sủa, Triều lập tức dùng gạch đá và các vật dụng trong nhà vừa ném tới tấp vào nhóm trinh sát vừa bỏ chạy. Trung tá Quyền phát lệnh cho đồng đội đuổi theo. Thấy đã bị bao vây, không còn lối thoát, Triều chạy vào nhà dân, lấy một cái rựa dài chém liên tục vào những người truy đuổi; trong số đó, xã đội trưởng bị chém một nhát vào chân. Quyền và đồng đội không có công cụ hỗ trợ tương xứng nên chưa vào khống chế Triều được. Chợt nhìn thấy khúc tre làm hàng rào dài khoảng 1 mét, Quyền nhổ lên xông vào đối mặt với Triều. Triều đưa rựa lên cao, nhằm thẳng đầu Quyền chém mạnh. Quyền vung khúc tre lên ngang đầu đỡ. Khúc tre gãy làm đôi, lưỡi rựa chệch hướng phập xuống vai trái của anh, máu chảy lênh láng. Cương quyết không để Triều chạy thoát, Quyền dùng chân trái quét một cú vào chân trụ của Triều làm hắn ngã vật xuống đất. Anh lao tới đá cây rựa văng ra xa, nhóm trinh sát nhảy vào, còng tay Triều...

 

Trò chuyện với chúng tôi về công việc, Quyền tâm sự rằng, 20 năm trực tiếp truy bắt nhiều loại tội phạm nguy hiểm, anh chưa hề biết sợ. Vậy mà khi lấy lời khai của Trần Xuân Thọ, một kẻ chuyên giết người cướp xe ôm, anh lạnh cả người...

Một đêm trời lất phất mưa, anh Lưu Quá chạy xe ôm ở TP Tuy Hòa có khách. Khi đi qua cánh đồng vắng vẻ, bất ngờ người khách dùng búa đập vào đầu anh Quá. Nhát búa trúng mũ của áo mưa nên chệch xuống vai anh Quá. Anh Quá hoảng hốt vứt xe bỏ chạy. Nhưng người khách vẫn đuổi theo, túm lấy anh Quá dìm xuống nước và tiếp tục dùng búa đập vào đầu. May vì anh Quá khỏe hơn nên vùng dậy được và chạy thoát. Trời tối, người khách không thấy đường đuổi theo nên lấy xe tẩu thoát. Trung tá Trần Ngọc Quyền đã trực tiếp theo dõi và bắt tên cướp. Tang vật thu giữ được là những cây búa. Hắn tên là Trần Xuân Thọ, với thủ đoạn tương tự đã gây ra 3 vụ giết người cướp xe tại Đắk Lắk. Quyền rùng mình nhớ lại: "Hắn bình thản khai đã dùng búa đập vào đầu nạn nhân, đập mãi cho tới khi nạn nhân chết... Tôi hỏi: sau khi giết người có cảm giác gì không, hắn tỉnh bơ: có gì đâu mà cảm giác".

Gian nan trên đường truy nã

Dù là khắc tinh của tội phạm, đặc biệt là những đối tượng có lệnh truy nã nhưng Trần Ngọc Quyền ngoài đời lại rất... dịu dàng và trầm lặng. Tiếp xúc với anh, người đối diện sẽ cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói, cử chỉ. Năm nay đã 47 tuổi, anh vẫn còn "vườn không nhà trống", một mình chăm sóc mẹ già đã gần 90. Khi chúng tôi hỏi làm thế nào để bảo vệ được sự an toàn cho bản thân khi đi bắt những đối tượng có vũ khí, anh bảo rằng, điều quan trọng nhất khi bắt tội phạm là yếu tố bí mật, bất ngờ. Vì thế đối tượng ít có cơ hội chống trả. Nhưng làm thế nào để "bí mật, bất ngờ" là cả một quá trình gian khổ. Có khi anh phải ăn dầm nằm dề cả tháng trời ngoài vỉa hè, khi thì đạp xích lô, chạy xe ôm, bán võng dạo...

Chẳng hạn vụ truy bắt tên cướp có vũ khí Hoàng Hải Hà (biệt danh Hà "sát thủ") quê Bắc Ninh. Hà luôn kè kè bên mình hai khẩu súng K59 và K54. Khi đi cướp, nếu ai tri hô, Hà sẵn sàng xả đạn. Hà có lệnh truy nã đặc biệt của Công an Hà Nội, Công an Khánh Hòa với cùng một tội cướp tài sản. Trung tá Trần Ngọc Quyền được giao nhiệm vụ xác minh, truy bắt Hà. Anh bảo rằng, đây là lần truy bắt đối tượng có lệnh truy nã khó khăn nhất. Và yếu tố bí mật, bất ngờ đã giúp trinh sát bắt Hà một cách an toàn.

Quyền cho rằng, làm trinh sát, ngoài nghiệp vụ được đào tạo, điều quan trọng là phải có năng khiếu. Bởi vì có những vụ án rất phức tạp, dấu vết đối tượng để lại rất ít ỏi, nếu không có óc phán đoán, không thể tìm ra. Chẳng hạn như vụ bà Từ Thị Sương.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 8.5.2007, một người đàn ông ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân chèo thuyền ven sông Trà Bương để thu mẻ lưới đã giăng từ tối hôm trước. Nhưng chưa kịp kéo lưới lên thì anh hốt hoảng khi phát hiện thi thể của bà Từ Thị Sương, một phụ nữ cùng thôn bị dìm dưới nước. Trung tá Hồ Tấn Thắng, Phó trưởng phòng PC14 Công an Phú Yên trực tiếp chỉ huy Trần Ngọc Quyền và một mũi trinh sát hình sự, phối hợp với PC21, Công an huyện Đồng Xuân và Tổ giám định pháp y khám nghiệm hiện trường và tử thi. Vùng đầu, cổ mặt của nạn nhân có nhiều vết xây xát, bầm tụ máu. Theo gia đình nạn nhân, khoảng 21 giờ ngày 7.5.2007, bà Sương đến nhà người quen ở làng bên để liên hệ bán mía nhưng không thấy về. Sáng ra mới biết là bà đã chết, hai chiếc nhẫn vàng trên tay đã mất.

Mở rộng hiện trường về phía con đường liên xã, các điều tra viên đã phát hiện nhiều cây cỏ bị dập nát, cách hiện trường khoảng 200 mét có một chiếc xe đạp, một đôi dép nữ và một chiếc mũ lưỡi trai màu đen có viền đỏ, trên mặt có in chữ HOT. Tiến hành khoanh vùng, rà soát quan hệ của các đối tượng hình sự ở địa phương, Quyền và đồng sự đã phát hiện nghi can là Trần Quốc Tuấn (28 tuổi), người cùng thôn với nạn nhân. Xác minh, chiếc mũ thu được ở hiện trường là của Tuấn, sau khi xảy ra vụ án, Tuấn đã “lặn” mất tăm.

Sau khi có đủ chứng cứ xác định Tuấn chính là hung thủ gây án, 3 mũi trinh sát được lệnh lên đường vào Nha Trang, TP.HCM, Đắk Lắk tiếp cận những địa chỉ có khả năng Tuấn lẩn trốn. Tối 29.5.2007, mũi trinh sát do Trần Ngọc Quyền chỉ huy ập vào xưởng sản xuất gạch ở xã Eapal, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, bắt gọn Trần Quốc Tuấn...

Trung tá Trần Ngọc Quyền sinh năm 1961 trong một gia đình có 8 anh chị em. Anh vào ngành từ năm 1978. Suốt 30 năm công tác, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong 20 năm làm mảng hình sự, anh đã phá hàng trăm vụ án, bắt hàng trăm đối tượng, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an, Công an tỉnh... Đến thăm nhà anh cách TP Tuy Hòa hơn 30 km giữa lúc mẹ anh đang ăn cơm chiều. Một nồi cơm, một nồi cá kho để trong cái mẹt thay cho mâm khiến chúng tôi nao lòng.

Hiện Trần Ngọc Quyền đang công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an Phú Yên. PC14 là đơn vị vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ mới. Trung tá Trần Ngọc Quyền là một trong những cá nhân góp phần xây dựng nên một tập thể anh hùng.

Bảo Thiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.