Người Việt ở Myanmar tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

21/03/2018 10:00 GMT+7

Cùng với kiều bào ta tại Thái Lan, ngày 18.3, cộng đồng người Việt tại Myanmar đã tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma 30 năm về trước.

Buổi lễ được tổ chức tại chùa Đại Phước, ngôi chùa VN đầu tiên trên đất nước Phật giáo Myanmar, như một nén nhang thơm thể hiện lòng thành kính của những người con xa xứ dâng lên anh linh 64 chiến sĩ hải quân đã chiến đấu hy sinh bảo vệ chủ quyền đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa.
Tham dự lễ có Ngài Tam Tạng VII Sīlakkhand hābhivamsa, đại đức Thích Thiện Ngọc, trụ trì chùa Đại Phước, các vị chư tăng trong Ban Trị sự quận Dagon, thành phố Yangon cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, người VN tại Myanmar .
30 năm đã trôi qua, nhưng sự kiện lịch sử đau thương xảy ra ngày 14.3.1988 vẫn còn khắc đậm trong tâm khảm người dân VN. Lời văn tưởng niệm do đại đức Thích Thiện Ngọc trình bày, đã nêu bật sự hy sinh anh dũng, ý nghĩa sống cao cả của các chiến sĩ trong trận chiến Gạc Ma, qua đó nhấn mạnh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc VN.

Tinh thần, ý chí anh dũng của các chiến sĩ Gạc Ma 30 năm trước mãi là bản hùng ca tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu. Tên tuổi các anh sẽ mãi được lưu truyền, tiếp nối bản hùng ca dựng nước và giữ nước suốt chiều dài lịch sử dân tộc

Sau lời văn tưởng niệm, các phật tử cùng đông đảo cộng đồng người Việt tại Myanmar và bạn bè quốc tế đã thực hiện các nghi lễ bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân những chiến sĩ đã ngã xuống vì sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và cầu quốc thái dân an, cầu hòa hợp dân tộc.
Ngài Tam Tạng VII Sīlakkhand hābhivamsa, với vai trò là bậc cao tăng, thấu suốt kinh Phật, chứng minh và gia trì buổi lễ, cho biết VN và Myanmar có mối quan hệ Phật giáo bền chặt, giữa hai dân tộc còn có điểm tương đồng ở truyền thống tri ân những người có công với đất nước. Do đó, đại lễ cầu siêu là một việc làm có ý nghĩa, giúp mọi người luôn tưởng nhớ công lao của những người đã hy sinh và hiểu được giá trị của hòa bình hôm nay.
Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, cộng đồng doanh nghiệp VN tại Myanmar đã dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Tinh thần, ý chí anh dũng của các chiến sĩ Gạc Ma 30 năm trước mãi là bản hùng ca tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu. Tên tuổi các anh sẽ mãi được lưu truyền, tiếp nối bản hùng ca dựng nước và giữ nước suốt chiều dài lịch sử dân tộc.
Buổi lễ tại chùa Đại Phước cầu siêu các anh hùng liệt sĩ hy sinh ở đá Gạc Ma còn là minh chứng tiêu biểu cho tinh thần bảo vệ Tổ quốc và truyền thống uống nước nhớ nguồn, khích lệ cộng đồng người VN ở nước ngoài tiếp tục có những hành động thiết thực cho công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước. Đồng thời, qua đó tiếp tục truyền tải thông điệp khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và lên án các hành động trái phép, xâm phạm luật pháp quốc tế trên Biển Đông hiện nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.