Nguyễn Hưng: Người ta đồn tôi đưa vợ về Việt Nam rồi bỏ

30/10/2020 10:46 GMT+7

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, Nguyễn Hưng thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với bà xã Thục Hiền.

Vợ chồng tin tưởng tuyệt đối, không bao giờ ghen tuông

* Bà xã từng là một vũ công có tiếng, vậy với liveshow sắp tới, ông có mời vợ cùng tham gia để tạo ấn tượng với khán giả không?
- Ca sĩ Nguyễn Hưng: Vợ tôi giờ không nhảy nữa, cô ấy chỉ lo việc nhà thôi. Chúng tôi đã không nhảy chung lâu lắm rồi. Thật sự cũng một phần là do tôi, tôi không muốn hai người cùng nghề. Lấy từ chuyện của bố mẹ tôi, vợ chồng chung nghề khó ở lâu lắm. Tôi xin lỗi khi nói câu này vì thực tế vẫn có rất nhiều cặp vợ chồng chung nghề rất hạnh phúc, nhưng từ thực tế gia đình mình ngày xưa, tôi bị ảnh hưởng bởi chuyện đó. Chính vì thế tôi không muốn hai vợ chồng chung nghề. Một phần khác là khi tôi chuyển hướng vào trung tâm Thúy Nga, tôi bắt đầu vừa hát vừa nhảy. Từ đó tôi dính với bạn nhảy là Kỳ Duyên, vợ tôi thì không hát được. Kể từ lúc đó tôi cũng không đưa vợ vào chung nghề với mình nữa. Thật sự bà xã cũng buồn lắm vì cô ấy mê nhảy và còn nhảy đẹp nữa. Nhưng thôi như vậy đi để mọi chuyện ổn hơn.
* Ông có thấy việc bà xã chấp nhận lui về làm hậu phương là một sự hi sinh quá lớn?
- Đương nhiên là tôi hiểu chứ, tôi hiểu là cô ấy hi sinh. Nhưng về sau này ở Việt Nam không còn vũ trường nữa nên muốn đưa vợ đi nhảy cũng không được. Tôi từng vào tham quan trong các câu lạc bộ nhưng thấy hình thức câu lạc bộ không được nên không đưa vợ vào. Nên thôi bây giờ cô ấy “gác kiếm” luôn, chỉ có tôi được lên sân khấu vừa hát vừa biểu diễn. Thời gian đầu khi lui về cô ấy hỗ trợ tôi nhiều lắm. Mỗi khi tôi đi diễn, cô ấy lo quần áo, tóc tai… Còn về sau tôi đã “nghề” rồi, mình tự làm hết được nên vợ không cần đi theo nữa. Nói thật thì đi theo mệt lắm, dậy từ sớm ra phi trường, ngồi ngủ gục, đợi tôi đi hát xong lại đi về chứ có đi chơi được đâu. Sau này tôi bảo thôi, cô ấy không đi theo nữa. 

Nguyễn Hưng không lo bị vợ ghen dù vây quanh đều là các vũ công trẻ đẹp

Ảnh: BTC

* Nhưng có bao giờ bà xã vì ghen, lo sợ chuyện anh bị fan nữ vây quanh mà đòi đi theo không?
- Từ nào giờ có ai thấy tôi có tin đồn nào không? Không có là không có, vợ chồng thì tin tưởng nhau. Tôi và vợ bây giờ coi nhau như bạn đời, tri kỷ. Thế giới của chúng tôi không giống như những đôi vợ chồng khác, chúng tôi sống với nhau tự nhiên lắm, ai làm gì làm thôi. Tới giờ cơm thì gọi nhau, rồi hỏi anh ăn gì em nấu, hoặc có thể không ăn chung. Nhiều khi ở nhà cả ngày, vợ chồng không nói với nhau tiếng nào, cô ấy có bạn bè, hàng xóm rồi ra ngồi chơi, tôi làm việc của tôi. Lâu lâu cô ấy tưới cây, trồng rau, thấy cây lan đẹp thì sẽ gọi tôi ra xem. Chúng tôi không có “xà nẹo” với nhau cả ngày đâu. Mình quen nhau từ nhỏ, sống mấy chục năm rồi nên giờ giống như bạn trong nhà. Có thể vì chúng tôi sống cùng nhau, làm nghệ thuật nên đời sống cứ tự nhiên như thế chứ không gò bó nhau.
* Nguyễn Hưng có bao giờ vào bếp hay phụ bà xã công việc nội trợ không?
- Làm chứ, tôi cũng làm công việc nội trợ được lắm đó. Tôi chỉ dở nhất là nấu ăn thôi, chứ việc nhà thì tôi làm được hết. Như ở bên nước ngoài, cô ấy mở nhà hàng, tôi về bỏ đồ xuống là đi vào phụ. Tôi chỉ không thể vào bếp nấu thôi, chứ cửa kính trong nhà hàng là tôi lau hết, tôi lo được hết việc nhà. Nấu cơm ăn xong là tôi phụ rửa chén. Tôi là người ra ngoài kiếm tiền, về nhà một tay tôi có thể lau chùi, dọn dẹp hết. Chỉ có về Việt Nam tôi mới không làm thôi, có nghĩa là trọng trách đó nhẹ hơn vì cũng ít việc.

Danh ca hải ngoại chia sẻ ông và bà xã Thục Hiền coi nhau như tri kỷ, tin tưởng nhau tuyệt đối trong mọi việc

Ảnh: NCCC

* Vì sao rất hiếm khi ông xuất hiện cùng bà xã, kể cả các sự kiện quan trọng?
- Vợ chồng tôi rất ít khi ra ngoài. Nói thật thì đời sống của tôi riêng tư lắm, nếu có ra ngoài với bạn bè thì chúng tôi cũng ngồi kín chứ ít khi chườm mặt ra ngoài. Bây giờ phương tiện nhanh lắm, cầm cái điện thoại lên là đã quay được rồi. Mình là nghệ sĩ, nếu ngồi ở đâu cũng để cho khán giả nhìn nhìn thì không hay, không tốt cho nghệ sĩ. Còn bà xã tôi không chịu đi, nhiều lần tôi rủ nhưng cũng không đi. Chắc có lẽ là cô ấy không còn muốn xuất hiện nhiều, chỉ thích ở nhà chơi với bạn bè, đi chơi với các bà trong nhóm thôi.
* Từng nghe Nguyễn Hưng chia sẻ rằng bà xã là một người rất gợi cảm, nóng bỏng nên chỉ muốn giữ cho riêng mình. Chia sẻ này là thật hay đùa, thưa ông?
- (Cười) Tôi chỉ đùa thôi, chúng tôi tin tưởng nhau lắm nên cũng không có gì để ghen. Chúng tôi sống nghệ sĩ, không gò bó nhưng vẫn có sự chăm sóc, hỏi han nhau. Ngày xưa ở nước ngoài, tôi cứ bay tới bay lùi hoài, vợ thì ở nhà trông tiệm. Lúc về gặp nhau thì thích đi ăn ngoài đường, xách xe chở nhau đi ăn rồi về, việc ai người đó làm.
* Có bao giờ ông gặp áp lực bởi mạng xã hội, những tin đồn vô lý không?
- Tôi không chú trọng quá nhiều đến mạng xã hội, thậm chí nếu có ai nói sai tôi cũng chỉ cười thôi. Mình cứ là mình thôi, chứ biết nói gì bây giờ. Tôi cũng không ngại những tin đồn ngớ ngẩn đâu. Như lúc tôi đưa vợ về đây ở, nhiều người bên Canada đồn: Nguyễn Hưng đưa vợ về Việt Nam rồi bỏ vợ. Thậm chí có người gặp tôi còn hỏi: Ông với Thục Hiền thôi nhau hả? Tôi mới nghĩ, khi gặp người ta không hỏi vợ chồng có khỏe không, lại đi hỏi thôi nhau là sao? Nhưng mình thắc mắc những cái đó làm gì, cứ kệ, ai nói gì thì nói. Vợ tôi ở nhà kìa, ai muốn nói thì tôi gọi cho nói chuyện. Tôi không để ý nhiều đâu, đó là những cái bực, mình để ý sẽ rước bực vào người.

Giọng ca Sầu đông tâm sự ông không muốn vợ chồng cùng nghề vì từng chứng kiến câu chuyện tan vỡ của ba mẹ

Ảnh: TL

Không mong cầu con cái báo hiếu, nhờ đỡ khi về già

* Vậy còn các con của mình, ông có thể chia sẻ một chút thông tin được không?
- Con tôi đều lớn hết rồi, cuộc sống nó đi nước ngoài hết. Cái hướng của nó không phải là về Việt Nam nên tôi nói khó lắm. Nó không phải như mình, trái tim nó không còn là trái tim của Việt Nam nữa mà là trái tim của người nước ngoài.
* Nhiều nghệ sĩ rất muốn có con nối nghiệp. Còn bản thân ông thì sao?
- Thường thì trong gia đình nghệ sĩ, lúc nào cũng lọt đứa con nối nghiệp. Con tôi bên kia nó cũng đi ca đi hát đó chứ. Nhưng cũng khó nói lắm vì mình là nghệ sĩ nên không có gò bó con được. Lớp trẻ mà, để nó năng động, hoạt động theo cái gì nó thích. Thời gian đầu tôi cũng gò bó đó chứ, tôi cũng hướng dẫn, dẫn dắt nó đi vô nghề nhưng nhiều khi con không nghe. Mỗi đứa có mỗi tính, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có những đứa con nối nghiệp cha mẹ, nhưng có nhiều đứa nó không thích. Các con thần tượng tôi lắm, nó mê tôi, nó cũng ca rồi nhảy như tôi vậy đó nhưng đi theo một chiều khác, nó không nghe lời tôi. Tôi hướng dẫn cho con là phải làm thế này, thế này… vì kinh nghiệm tôi có rồi nên tôi hướng dẫn. Tôi coi con như người bạn, chứ không phải mình đặt luật lệ giống như người cha răn dạy con rồi bắt buộc. Con phải làm vậy nè, con đừng có bắt chước ba, con phải đi theo cái phong cách của con, con là Nguyễn Long, con có sở trường riêng của con chứ đừng bắt chước ba. Nhưng nhiều khi chiều hướng nó khác, thôi tốt nhất là mình để con phát huy theo ý của nó, chứ đi theo mình rồi không thành công thì nó lại đổ lỗi do con theo ba đó.

Nguyễn Hưng tâm sự các con thần tượng mình nhưng lại không đi theo con đường mà ông định hướng

Ảnh: TL 

* Nhiều người có suy nghĩ có con để về già nhờ đỡ, bản thân ông có suy nghĩ vậy không?
- Thật sự tôi không nghĩ vậy đâu, tôi đã không nghĩ cái này từ lâu rồi. Cái này là do số, người nó có số. Có nhiều gia đình người ta có số nhờ con, con có hiếu lo cho cha mẹ nhưng có thể mình không được cái phước đó. Tôi cũng không buồn, vì giờ mình có tay có chân, mình làm được thì sao mình phải chờ con lo cho. Đó mới là cái khổ, nhất là ở nước ngoài, con cái đâu có lệ thuộc, mình không thể bắt con lệ thuộc vô mình được. Nhiều khi nó mong mình già để đẩy vô viện dưỡng lão, bỏ mình trong đó luôn.
* Nhưng khi lớn tuổi hơn, ông có lo lắng cho bản thân khi không có con ở bên chăm sóc?
- Cái này để cho Chúa sắp đặt. Đây không phải là mê tín dị đoan hay gì nhưng nhà còn có số mà. Con đường mình đi có cái gì nó đã định rồi. Mỗi người có một hướng, con đường đã dọn sẵn rồi thì mình đừng nghĩ nhiều quá. Cuộc đời mình cứ sống vui, thoải mái. Tới đâu hay tới đó chứ tính quá làm gì.
* Trong tương lai, ông có mong muốn hoặc kế hoạch gì muốn thực hiện không?
- Tôi mong muốn có thể làm câu lạc bộ, đem nghề nghiệp, kinh nghiệm của mình truyền lại. Nếu một ngày nào đó ông trời không cho tôi tiếp tục đứng trên sân khấu, tôi có thể phục vụ ở ngoài. Nếu các em, các bạn trẻ muốn học thì tôi sẽ truyền dạy lại kinh nghiệm của mình, giúp các em phát triển và tỏa sáng trên sân khấu. Ai muốn học nhảy, ví dụ như nhảy gia đình, để vui chơi, nhảy lịch sự thì tôi sẽ chỉ dạy.
* Xin cảm ơn danh ca Nguyễn Hưng đã dành thời gian chia sẻ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.