Nguyễn Hưng xúc động nhớ về tuổi thơ cơ cực

16/07/2016 10:11 GMT+7

Trong đêm thi loại thứ năm của chương trình Biệt đội tài năng , đội trưởng Nguyễn Hưng sẽ gửi gắm tuổi thơ cơ cực của mình qua câu chuyện đầy cảm động do đội của anh thể hiện.

Đêm thi loại thứ năm cũng là đêm thi cuối cùng trong khuôn khổ bán kết 1 chương trình Biệt đội tài năng sẽ được phát sóng lúc 21 giờ ngày 17.7 trên kênh THVL1 với chủ đề Tôi khác biệt. Đây sẽ là đêm thi đầy gay cấn dành cho bốn đội chơi khi phải thể hiện được cả sở trường lẫn sở đoản của mình. Tuy nhiên, đêm thi này cũng gây nhiều khó khăn cho bốn đội trưởng: Nguyễn Hưng, Phương Thanh, Nhật Kim Anh và Trang Nhung khi phải loại một thành viên.
Một trong những tiết mục được chờ đợi nhất chính là Những ngọn nến lung linh do đội H5 của đội trưởng Nguyễn Hưng thể hiện trong phần thi Sở trường. Tiết mục nói về những ước mơ của 5 anh em mồ côi cha mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Trong khi các anh chị khác ước mơ có nhà to, xe đẹp thì “em út” Thế Bảo gây xúc động bởi ước mơ giản đơn rằng nhà sẽ có một chiếc tivi. Thực hiện mong ước của "út cưng", 4 thành viên còn lại đã dùng khung giường gãy giả làm tivi, lấy chiếc dép giả làm chiếc remote khiến khán giả theo dõi chương trình vừa bất ngờ vừa bồi hồi cảm động.
Phần thi của đội H5
Ít ai biết rằng đội trưởng Nguyễn Hưng cũng đã trải qua một tuổi thơ cơ cực như vậy và khi đó, chiếc tivi là một ước mơ xa xỉ với anh. Chia sẻ về tiết mục này, đội trưởng Nguyễn Hưng cho biết kịch bản Những ngọn nến lung linh do Quán quân Cười xuyên Việt - Lê Dương Bảo Lâm xây dựng nhưng chứa đựng một niềm tâm sự của anh.
"Lúc nhỏ, Nguyễn Hưng cũng đã từng ao ước có đươc cái tivi để xem chương trình nhưng không thể thực hiện được, chính vì thế hơn ai hết tôi rất cảm thông cho ước mơ quá đỗi bình dị của những đứa trẻ mồ côi trong nội dung kịch bản", Nguyễn Hưng chia sẻ.
Nguyễn Hưng xúc động khi nhớ về tuổi thơ của mình
Ca sĩ Nguyễn Hưng sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Anh là con trai của vũ sư nổi tiếng Vũ Ánh Tuyết. Mẹ anh vì muốn con theo nghề nên từ bé đã "ép" Nguyễn Hưng học nhảy dù rằng Nguyễn Hưng lại mê đánh trống. Dẫu vậy, vì muốn mẹ vui lòng nên anh theo nghề.
Nguyễn Hưng lấy vợ cũng là một vũ công. Cả hai gặp nhau khi đi nhảy chung. Nam ca sĩ từng chia sẻ: "Cuộc sống hiện tại gia đình tôi cũng bình thường như bao gia đình khác. Khi tôi đi hát chuyên nghiệp, không còn thời gian nhảy chung nữa nên vợ tôi ngừng khiêu vũ. Thật ra khi sang hải ngoại, tôi cũng muốn bà xã nhảy chung, nhưng hơi khó. Tôi không muốn vợ chồng làm việc chung sân khấu nhiều. Có lẽ tôi hơi "ích kỷ" một chút”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.