Nguyễn Hữu Đang: Cánh chim không mỏi với bàn thắng để đời

30/04/2020 07:00 GMT+7

Nhắc đến Hữu Đang, người hâm mộ luôn nhớ đến anh là cánh chim không mỏi với bàn thắng để đời ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam trước Indonesia để vào bán kết và sau đó giành huy chương bạc SEA Games 1995

Được ví von như Johan Cruyff (Hà Lan)

Nguyễn Hữu Đang, sinh 1969 trong giới hay gọi là "Tèo Đang" là cầu thủ bóng đá xuất thân từ vùng biển cát trắng Nha Trang, Khánh Hòa. Điều kiện thuận lợi không gì bằng khi nhà của anh chỉ cách mấy bước chân là đến sân vận động Nha Trang. Chính vì thế tuổi thơ của Hữu Đang có thật nhiều kỷ niệm đẹp luôn gắn bó trên sân với quả bóng tròn tuy nhỏ nhưng có sức hút mãnh liệt khiến anh say mê hằng ngày. Nhờ có tố chất và năng khiếu bẩm sinh lại chịu khó rèn luyện, Hữu Đang sớm trở thành chân sút nổi bật của Trường cấp 2-3 Nguyễn Văn Trổi (TP. Nha Trang) trong thời học sinh. Chỉ thời gian ngắn sau đó khi mới 14 tuổi, anh được nhận vào Trường Năng khiếu TDTT tỉnh Khánh Hòa.

Không ai ngờ, mới 17 tuổi Hữu Đang được đưa lên đội tuyển tỉnh - được xem là cầu thủ trẻ nhất thời bấy giờ, thi đấu tại giải A1 quốc gia (nay là V-League). Đến mùa giải sau (1987), Nguyễn Hữu Đang liên tục có mặt trong đội hình xuất phát. Đó là mùa giải có nhiều kỷ niệm đẹp: 1 bàn thắng trong trận Phú Khánh thắng Sở Công Nghiệp TP.HCM, hay 2 bàn thắng đều có “dấu” giày của anh trong trận vượt qua đội đầu bảng C- Hải Quan 2-0. Mùa giải này, đội Phú Khánh đã vượn lên giành hạng 4 chung cuộc. Từ đó, Nguyễn Hữu Đang với chiếc áo số 14 gắn liền với cuộc đời anh như cánh chim không mỏi và là “thần tượng” của người hâm mộ bóng đá xứ biển Nha Trang; có người ví anh như Johan Cruyff (Hà Lan).

Hữu Đang,cánh chim không mỏi

Dương Thu

Hữu Đang kể lại “ Thời đó chúng tôi rất mê bóng đá Hà Lan với bộ ba Gullit- Rijkaard- Van Basten và luôn bị mê hoặc bởi chính lối đá kỹ thuật và tài hoa của các cầu thủ Hà Lan. Do tôi chơi ở cánh trái mà lại mang số 14 nên tôi được người hâm mộ gọi là Johan Cruyff của Khánh Hòa. Dĩ nhiên sự so sánh này khập khiểng vì làm sao tôi có thể sánh được với tài nghệ phi thường của thánh Johan. Nhưng nó cũng mang lại chút niềm vui, là sự động viên giúp tôi nỗ lực để luôn chơi thăng hoa..”

Năm 1995, Hữu Đang được gọi lên tuyển dự SEA Games. Đầu tiên là những chuyến đi tập huấn trở thành câu chuyện trong mơ của anh, khi đồng hành với đội Việt Nam với 2 tháng dài tại Đức, thời HLV Weigang. Nhưng cái chính là trên đất Chiang Mai (Thái Lan), Hữu Đang đã đứng vững trong đội hình cùng những gương mặt xuất sắc bóng đá Việt Nam lúc này như: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Công Minh, Đỗ Khải, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Liêm Thanh, Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Huỳnh Quốc Cường..

Anh đã góp phần vào chiến tích của đội tuyển Quốc gia với 2 bàn thắng, một trong trận vòng bảng gặp Thái Lan bằng cú sút căng như búa bổ ở góc hẹp. Và dĩ nhiên không thể không nhắc đến bàn thắng “để đời” duy nhất trong trận đấu quyết định trước Indonesia (1-0), để đưa đội Việt Nam vào bán kết,… và giành chiếc huy chương bạc sau bao năm chờ đợi

Hữu Đang (hàng có HLV Weigang thứ tư từ trái) cùng tuyển Việt Nam năm 1996

 

Nhắc lại chuyện cũ, niềm vui vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt anh tựa như chuyện mới xảy ra hôm qua. Hữu Đang kể lại “ Kỳ SEA Games ở Thái Lan là 1 phần ký ức không thể nào quên của tôi. 2 bàn thắng mà tôi ghi được, bàn đầu là tôi sút thật căng sau pha dàn xếp đá phạt của Lư Đình Tuấn vào lưới Thái Lan. Thời đó ghi bàn vào lưới người Thái không hề đơn giản vì họ đá chặt chẽ, kinh nghiệm thi đấu hơn mình, ít bao giờ để lộ sai sót cho mình khai thác. Nhưng cũng có thể do một phần họ lơ là sau khi đã dẫn bàn trước và phần khác pha phối hợp đó cực nhạy.

Tuấn “nhím” đã thấy tôi chiếm khoảng trống nên chuyền ngay thay vì sút thẳng. Lúc đó tôi quyết không bỏ qua cơ hội này nên dấn thêm một nhịp rồi tung cú sút căng. Còn bàn thứ hai trên sân Lampoon cũng là 1 tình huống tôi thoát nhanh xuống chiếm khoảng trống và kịp đá bồi chéo góc ghi bàn. Tôi hạnh phúc ngất ngây và vô cùng tự hào vì bàn thắng đó tiễn Indonesia vốn rất mạnh về nước và đưa Viêt Nam vào bán kết”.

Hữu Đang thứ 2 từ trái (hàng ngồi) giành á quân SEA Games 1995

Tư liệu

Hữu Đang (hàng giữa, thứ 2 từ trái) cùng tuyển Việt Nam đi Đức tập huấn

Tư liệu

Một bàn thắng để đời khác mà Hữu Đang không thể nào quên. Đó là bàn mở tỉ số ở phút thứ 6 trên sân Jurong tại vòng bảng Tiger Cup 1996, mở màn cho 3 bàn thắng tiếp theo của Huỳnh Đức, Công Minh, Hồng Sơn, giúp tuyển Việt Nam đá bại Myanmar 4-1 mở toang cửa lọt vào bán kết. Hữu Đang bồi hồi nhớ lại “ Trước trận đấu này, toàn đội rất căng thẳng và có phần bị ức chế tâm lý. Lúc đó tôi còn nhớ cuộc họp sau trận hòa tai nạn trước Lào 1-1, HLV Weigang trước mắt báo chí thì nhận hết trách nhiệm nhưng trong nội bộ đã phê bình gay gắt một số vị trí chơi không đúng sức. Ông không nói ra ai, nhưng chính sự thẳng thắn này khiến chúng tôi cảm thấy bị tổn thương nên không ai nói với ai, mọi người tự hứa phải đá cho thật hay để lấy lại danh dự và lòng tin, nhất là người hâm mộ khi đó qua Singapore rất đông để cổ vũ toàn đội tuyển.

Hơn nữa lúc đó bác Tô Hiền, trưởng đoàn còn đưa quả khế lên nhắc nhở mọi người Quê hương là chùm khế ngọt nên càng kích thích mọi người quyết tâm và đã đè bẹp Myanmar. Tôi có vinh dự là người mở tỉ số rất sớm mang lại sự phấn khích cho cả đội và niềm hạnh phúc ngập tràn cho hàng ngàn khán giả có mặt trên sân. Tôi còn nhớ sau trận, thầy Weigang còn ôm cám ơn từng người và chúng tôi chỉ biết lâng lâng cảm xúc, có người còn khóc vì chiến thắng quá thuyết phục này”.

Buồn- Vui chuyện nghề

Hữu Đang và Kiatisak

tư liệu

Nhắc lại đời cầu thủ. Hữu Đang vẫn còn nhớ mãi sự cố năm 1986 vì sự nóng nảy của mình khi có lần anh quá tức giận, đã dùng tay đẩy trọng tài, phản ứng với tình huống xử phạt anh cho rằng bị ép. Giờ anh vẫn còn hối hận và xem đó là bài học thấm thía và đáng nhớ cho sự nghiệp cầu thủ bóng đá của mình. "Lúc bấy giờ đã vào sân rồi là tôi rất “máu”. Chính vì vậy đôi khi mình không giữ được sự bình tỉnh khiến sau này phải ân hận và trở thành vết nhơ đi theo mình hoài. Tôi chỉ mong thế hệ bóng đá trẻ hôm nay, đang được ưu ái và quan tâm lớn của xã hội khi ra sân cần chín chắn không nên lập lại sai lầm mà tôi vướng phải..”

Gắn bó với bóng đá Khánh Hòa từ năm 1986, sau đó, từ năm 2001 anh chuyển sang thi đấu cho đội Hoàng Anh Gia Lai và trở thành 1 phần trong “Dream team” chung với Kiatisak, Tawan, Dusit..giúp đội bóng phố núi này đoạt chức vô địch V-League năm 2004. Đến năm 2007 anh đầu quân về chơi cho Hà Nội T&T. Sau khi góp công đưa đội của bầu Hiển lên hạng nhất năm 2008, Hữu Đang trở về Nha Trang nghỉ đá bóng và chuyển sang làm kinh doanh một quán cà phê nhỏ mang chính tên anh trên đường Hai Bà Trưng; Tuy vậy, thời gian rảnh rỗi anh cũng tham gia vào việc huấn luyện bóng đá phong trào.

Hữu Đang làm HLV đội phong trào Quang Huy giành suất đại diện Việt Nam đi dự giải thế giới ở Nam Phi

Đến cuối năm 2010, anh chính thức gia nhập lò đào tạo bóng đá trẻ của Quỹ đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) sau khi học xong khóa Huấn luyện viên bằng C của AFC và đã giúp cho các cậu học trò của mình giành chiếc cúp vô địch giải U.13 toàn quốc 2012.Sau đó anh còn góp công với các HLV là cựu danh thủ khác như Minh Chiến, Nguyên Chương, Mạnh Cường, Hiền Vinh, Việt Thắng.. giúp các lứa tài năng của PVF luôn giành thành tích cao ở các giải trẻ, biến tập thể này thành 1 thế lực đáng gờm.

Hữu Đang và tác giả bài viết

Tuyết Sương

Hữu Đang cùng BHL đội Cần Thơ

Dương Thu

 

Tưởng chừng như anh sẽ ổn định lâu dài với PVF thì bất ngờ Hữu Đang rẻ ngoặc sự nghiệp khi cuối năm 2019, anh ký hợp đồng về cầm quân đội XSKT Cần Thơ tại Giải hạng Nhất quốc gia 2020 mà thành tích đầu tiên là giúp đội bóng Tây Đô này giành chức vô địch giải Tứ hùng do Cần Thơ tổ chức vào tháng 1.2020. Hữu Đang nói “ Đời người khó nói trước biến cố. Lẽ ra tôi đã an phận ở PVF vì đây là môi trường tốt, chế độ ưu đãi và có điều kiện, trang thiết bị hiện đại mà bất cứ người làm nghề nào cũng mơ ước. Nhưng không HLV nào lại không muốn tạo cho mình thử thách, nhất là khi được trực tiếp cầm quân đánh một giải lớn để trải nghiệm thực tế nhằm hun đúc kinh nghiệm. Vì thế tôi cũng muốn cho mình cơ hội khi có lời mời từ Cần Thơ..”. Hữu Đang hiện hạnh phúc cùng gia đình với vợ là kiện tướng điền kinh Lương Thị Nhật Lệ cùng 2 con, trong đó con trai anh là Nguyễn Hữu Thắng được đào tạo tại PVF ở vị trí tiền vệ hiện đã được đăng ký thi đấu trong màu áo đội XSKT Cần Thơ.

Hữu Đang và con trai

Dương Thu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.