
Sự kiện văn hóa tuần qua: 'Đà Lạt trên trang văn' của Nguyễn Vĩnh Nguyên
Nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên, tác giả nhiều đầu sách biên khảo, tản văn, tiểu thuyết nổi tiếng về Đà Lạt, có hai buổi trò chuyện cùng độc giả tại Đà Lạt vào ngày 30.9 và 1.10.
Nghị lực sống của cố nhà giáo ưu tú, nhà văn viết bằng chân Nguyễn Ngọc Ký truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học trò Việt Nam, trong đó có một cô gái tự thêu bằng chân ở Phú Thọ.
NGƯT – nhà văn Nguyễn Ngọc Ký, người thầy nổi tiếng với hình ảnh viết bằng chân vượt lên nghịch cảnh từ thuở nhỏ để đến với bục giảng, vừa qua đời sáng nay 28.9.2022
Có những học trò được gặp cố nhà giáo ưu tú, nhà văn viết bằng chân Nguyễn Ngọc Ký dù chỉ một lần nhưng đều khẳng định nghị lực sống của ông chính là sự động viên, chỉ lối cho nhiều thế hệ.
Ngày 28.9, theo thông tin từ học trò và gia đình, nhà giáo ưu tú, nhà văn Nguyễn Ngọc Ký đã qua đời sau thời gian chiến đấu với căn bệnh suy thận.
Trong tập 55 chương trình Gõ cửa thăm nhà, Ngọc Lan và Quốc Thuận đã đến thăm nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký. Tại chương trình, nhiều câu chuyện về đời sống hôn nhân đặc biệt của ông đã được tiết lộ.
Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.Hà Nội, đã được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội điều đồng, bổ nhiệm chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội TP.Hà Nội.
Sau buổi được gặp nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tôi đến nhà thầy Hoàng Như Mai để thưa chuyện. Thầy động viên tôi:
Từ học sinh yếu kém, em đã nhanh chóng vươn lên trung bình, rồi khá, giỏi. Tốt nghiệp đại học, em trở thành cán bộ có uy tín, địa vị tại công ty Sông Đà.
Tôi đã phần nào thành công với những tiết dạy được đầu tư công phu trong khâu giáo án và trong nghệ thuật lên lớp. Song sau mỗi giờ dạy, soi vào ánh mắt mỗi trò tôi vẫn nhận ra một thoáng gì đó thiêu thiếu, thèm thèm nơi tâm thức các em.
Từ năm lên 4 tuổi, Nguyễn Ngọc Ký bị bệnh và bị bại liệt cả hai tay, nhưng ông đã cố gắng vượt qua số phận của mình và trở thành nhà giáo ưu tú, lập kỷ lục 'Người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết'.
Tự truyện "Tâm huyết trao đời" ra mắt vào 2.7 là tập cuối của bộ ba cuốn hồi ký về cuộc đời nhà văn, nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký. Điều đặc biệt trong suốt gần 50 năm qua, người thầy này đã dùng chân để viết sách.