Nguyễn Tiến Minh: 'Muốn thắng được tượng đài cầu lông Trung Quốc thật khó'

14/08/2016 14:04 GMT+7

Sau 2 trận thắng ở vòng loại bảng E đơn nam môn cầu lông tại Olympic 2016, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đang đứng trước cơ hội lớn nếu vượt qua Lin Dan (Trung Quốc) trong trận quyết định vào 19 giờ 40 hôm nay để giành quyền vào vòng đấu trực tiếp

Sẽ có đấu pháp phù hợp
Quẹt vội mồ hôi sau khi thắng dễ David Obenosterer của Áo 2-0 (21/18, 21/14), Tiến Minh cho biết: “Ở Olympic không có tay vợt nào yếu cả. Ai đến sân chơi này cũng đều cố gắng hết sức. Những đối thủ đến từ châu Âu như Vladimir Malkov của Nga trận trước và đối thủ người Áo này đều có lối đánh rất mạnh từ đầu do họ có nền tảng thể lực sung mãn, chiều cao vượt trội nên ra đòn tấp nập. Nếu gặp đối thủ non kinh nghiệm là sẽ bị họ “ăn tươi nuốt sống” ngay. Cũng may là nhờ thi đấu quốc tế nhiều nên tôi đón nhận cách chơi này một cách tự tin, chấp nhận giằng co hoặc bị lấn lướt lúc đầu và sau đó bình tĩnh hóa giải được”.
Theo Tiến Minh đây cũng là lần đầu tại Olympic anh có đến 2 trận thắng. 2 lần tham dự trước đây tại Olympic 2008, tay vợt Việt Nam thua ngay trận đầu trước Hsieh Yu Shing (Đài loan) 1-2 và tại Olympic 2012 anh thắng 1 trận trước tay vợt Bỉ Yu Han Tan nhưng lại thua tay vợt Ấn Độ Parupalli Kashyap (người mà Tiến Minh từng thắng tại ASIAD 2010 trước đó) 0-2.
Nói về trận gặp Lin Dan tối nay, Tiến Minh cho biết: Tay vợt Trung Quốc này vẫn là tượng đài sừng sửng mà chưa ai có thể vượt qua trong gần một thập niên nay. 2 lần vô địch Olympic 2008, 2012, 2 lần vô địch Asiad 2010, 2014. Bản thân tôi mỗi khi gặp Lin Dan đều rất nỗ lực, nhưng sự thực là anh ấy rất mạnh, không dễ vượt qua. Tôi còn nhớ lần gặp Lin Dan tại bán kết giải vô địch thế giới năm 2013 ở Đài Loan, tôi thua 2 ván 17/21 và 15/21, nhưng cả 2 ván ấy tay vợt này phải rất vất vả mới thắng được. Còn lần mà tôi thi đấu ấn tượng là tứ kết ASIAD 2010 tại Quảng Châu, khi đó tôi chơi khá đều tay nhưng rồi cũng thua Lin Dan 0-2 (9/21, 16/2), nhưng khi đó Lin Dan được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Thử hỏi thi đấu trong sức ép kinh khủng như vậy, làm sao thắng nổi".
Tiến Minh cho rằng Lin Dan có lối đánh rất quái AFP
Thế còn lần này? Tiến Minh trầm ngâm chút rồi nói: “Tôi sẽ chọn đấu pháp phù hợp vì Lin Dan rất quái. Cũng như tôi, anh ấy không còn sung sức như trước nên lối chơi dựa chủ yếu vào bản lĩnh và kinh nghiệm. Vấn đề là tôi sẽ cố gắng không bị áp đặt bởi lối chơi rất đa dạng của anh ấy, chủ động gài cầu và buộc anh ấy di chuyển nhiều hơn...”.
Nếu còn sức tôi vẫn dự Olympic
33 tuổi, sự nghiệp thi đấu quốc tế của Tiến Minh từng được anh tiết lộ là sẽ kết thúc sau Olympic 2016. Nhưng sau khi đứng trước cơ hội gặp Lin Dan hôm nay, tay vợt Việt Nam lại cho biết: “Tôi nghĩ mình vẫn còn rất đam mê và rất muốn cống hiến tiếp tục. Cho dù kết quả với Lin Dan có ra sao, tôi nghĩ nếu còn sức tôi sẽ chơi tiếp và phấn đấu, biết đâu có suất dự Olympic lần thứ 4 tại Tokyo 2020 thì sao?”.
Tiến Minh cũng tiết lộ động lực lớn nhất của anh lúc này là có Vũ Thị Trang bên cạnh. Sau khi thua tay vợt Nhật Bản, Trang đã không còn cơ hội đi tiếp. Nhưng cô đã dành hết mọi quan tâm cho Tiến Minh, lo lắng săn sóc và hỗ trợ cho anh khi thi đấu.
Minh cho biết: “Ban đầu nhiều người cứ đặt vấn đề với tôi là vì sao không có HLV đi theo để lên đấu pháp, xây dựng chiến thuật mà lại để 2 đứa “tự bơi”. Tôi thấy với tôi nếu có HLV thì tốt không có cũng chẳng sao vì khi thi đấu quốc tế tôi cũng quen rồi, tự mình lo tất. HLV mà không hiểu mình thì có khi lại chẳng giúp được mình nhiều. Tự tôi tìm cho mình một cách chơi sao cho hợp lý nhất, chẳng hạn như trận tối nay với Lin Dan, tôi đã đúc kết qua nhiều trận gặp anh ấy và cũng đã tính cho mình cách để hóa giải cách chơi của anh ấy rồi...”,
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.