Nhà của sao: Kiến trúc sư tiết lộ

09/05/2009 14:20 GMT+7

“Mệt nhưng vui” là đúc kết của một kiến trúc sư (KTS) nổi tiếng về kinh nghiệm làm nhà cho ngôi sao. Bởi theo anh, ngôi sao thường bận rộn ít có thời gian theo sát công trình, nhưng lại có nhiều ý tưởng, mơ ước gửi gắm. Và trước những ý tưởng mong ước ấy, đôi khi dân có máu nghệ sĩ cũng chẳng kém như KTS cũng phải... chào thua.

Chỉ nghệ sĩ ở nhà này mới… đẹp!

KTS Trần Lê Quốc Bình được nhiều nghệ sĩ ưu ái gửi gắm chốn an cư của mình. Anh kể, làm nhà cho nghệ sĩ, đôi khi, cái tôi của nghệ sĩ đè luôn lên cái tôi KTS của anh. Vì thế, cái khó là làm sao dung hòa được gu thẩm mỹ của nghệ sĩ và phong cách thiết kế của mình. Qua kinh nghiệm bản thân, Quốc Bình nhận xét các nghệ sĩ anh từng làm việc chung khi làm nhà, sửa chữa, trang trí nội thất… đều thông minh và có nền tảng thẩm mỹ tốt. Vì vậy, nhiều ý tưởng của cánh nghệ sĩ rất độc đáo và đáng để học tập.

Như khi nghe nhà thiết kế Công Trí đưa ra ý tưởng lắp đèn pha lê trong phòng tắm hay phối màu hồng và xanh lá cây cho 6 lớp vải nhung khác nhau để làm rèm cửa…, Bình thấy choáng. Ý thích của Công Trí vượt xa những quy tắc thẩm mỹ thông thường. Cũng bàn bạc, trao đổi, và quyết định thử. Kết quả làm KTS thấy ngạc nhiên, vì ngôi nhà đẹp bất ngờ và quan trọng là đảm bảo không đụng hàng. Căn hộ của Công Trí ở Phú Mỹ Hưng được “phù phép” để mang phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại, mà Quốc Bình khẳng định “chỉ Công Trí ở mới đảm bảo ngôi nhà đẹp một cách xuất sắc”. Nghĩa là hàng trăm món đồ sưu tầm của Công Trí trở thành vật trang trí độc đáo cho căn hộ này. Và tất nhiên, tài sắp đặt của nhà thiết kế từng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc cũng không phải là vừa.

 
Góc nội thất trong nhà Ngô Mỹ Uyên

Quốc Bình kể, anh cũng nghe nhiều người trong giới KTS bảo giới nghệ sĩ hay dây dưa về thời gian và... lằng nhằng về tiền bạc. Nghĩa là sau khi đưa ý tưởng cho chủ nhà xem, thì chủ nhà sẽ bay show nước ngoài cả tháng không hồi đáp. Nhưng khi có mặt ở VN thì sẽ liên tục hối thúc “bản vẽ thế nào” với KTS. Nhưng như trường hợp của Công Trí thì cực kỳ chuyên nghiệp, đúng giờ, đưa ra những ý kiến phản hồi xác đáng khiến Quốc Bình “tâm phục khẩu phục” và giữ luôn thâm tình với nhà thiết kế này. Tính đến nay, Quốc Bình từng 4 lần thiết kế, sửa chữa căn hộ, showroom… cho Công Trí.

Trần Lê Quốc Bình cũng chính là KTS mà nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh lựa chọn để hiện thực hóa mong muốn về một ngôi nhà mơ ước của chị. Nhiều người bảo, nhìn bên ngoài “chốn bình yên” của Minh Hạnh giống… một lô cốt, vì chị yêu cầu KTS dùng gạch thẻ để trang trí toàn bộ ngôi nhà. Nhưng đó cũng là nét riêng của Minh Hạnh, để giữ yếu tố Việt cho không gian sống của mình. Minh Hạnh cũng nghĩ ra ý tưởng láng xi măng cho nền nhà, sau đó dùng thớt in từng dấu tròn lên nền xi măng để tạo nét thô mộc cho ngôi nhà.

“Phải độc đáo, phải mới lạ, phải có phong cách riêng”, vì vậy, nhà của rất nhiều người nổi tiếng phụ thuộc vào cảm thụ thẩm mỹ của họ, trong việc chọn KTS, đưa ra ý tưởng bàn bạc cùng KTS, chứ không đơn giản nhiều tiền là có nhà đẹp. Vì vậy, để có ngôi nhà ưng ý, nghệ sĩ cũng phải nhọc công và dành nhiều tâm huyết cho tác phẩm kiến trúc mình sử dụng hằng ngày.

Để hoàn thiện căn hộ penhouse rộng hơn 200 mét vuông của mình, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã tìm số điện thoại và trực tiếp gọi cho KTS Thái Hòa, một Việt kiều Đức, người từng làm trưởng phòng thiết kế cho AA, nổi tiếng là người “cao giá” trong thiết kế nội thất, thường chọn khách hàng chứ không chờ khách hàng chọn mình. Ý tưởng của chị Dần trong Áo lụa Hà Đông là một ngôi nhà mang phong cách cổ kính, sang trọng. Vì vậy, KTS Thái Hòa thiết kế nội thất mang phong cách cổ điển với tông màu sáng, tạo cảm giác thông thoáng cho ngôi nhà. Vợ chồng Trương Ngọc Ánh đều quảng giao, có nhiều bạn bè, bởi thế, phòng khách theo thiết kế của chung cư được “hô biến” thành phòng ăn, với tầm nhìn cực đẹp ra sông Sài Gòn.

Trương Ngọc Ánh cũng không ngại tốn kém chi tiền để “căn biệt thự trên cao” của mình hoàn hảo trong từng chi tiết. Như chiếc bàn ăn 14 chỗ dài 3,9m của nhà Trương Ngọc Ánh do KTS Thái Hòa tự lên bản vẽ và đặt đóng nguyên bộ chứ không phải dạng ráp nối bình thường. Thế mới có chuyện chiếc bàn dài quá, không vận chuyển bằng thang máy được, nên nhóm thợ phải mất 2 ngày mới hì hục khiêng lên căn hộ của Trương Ngọc Ánh trên tầng 29 được (vì khiêng đến tầng 5 thì hết giờ làm việc, phải hì hục khiêng xuống để đảm bảo thực hiện đúng nội quy chung cư không được làm ồn sau 5 giờ chiều).

Biết gu của cô diễn viên, KTS sửa lại toàn bộ phòng thay đồ, thiết kế lại tủ để quần áo, giày dép, túi xách, mắt kính và trang bị lại hệ thống đèn để đảm bảo yếu tố chiếu sáng tự nhiên. Trương Ngọc Ánh nổi tiếng là người rất kỹ tính, vì vậy, cô sẵn sàng bỏ tiền đầu tư căn hộ cho thật hoành tráng, nhưng luôn kiểm soát mọi thứ, từ viên gạch trở đi, cho đáng với số tiền của mình. Vừa là nghệ sĩ, lại biết kinh doanh, nên Trương Ngọc Ánh rất chú trọng về màu sắc. Cô mạng thổ, nên nổi bật ở phòng khách là bức tường vẽ hoa dâm bụt màu đỏ rực rỡ. Bàn làm việc của diễn viên này ở công ty cũng phải tựa vào bức tường đỏ sau lưng mới đem lại yên tâm cho chủ nhân. KTS Thái Hòa đánh giá cao Trương Ngọc Ánh ở thái độ hợp tác chuyên nghiệp. Nghĩa là nêu ra tất cả các yêu cầu của mình và để KTS tự do sáng tác.

“Phải có danh gì…”

Ngôi biệt thự dát vàng từ trong ra ngoài của người đẹp Ngô Mỹ Uyên kéo dài gần 3 năm mới hoàn thành được xem là câu chuyện điển hình về chuyện sao không tiếc tiền tiếc của để có một không gian sống hoàn hảo.

Ngôi biệt thự 3 tầng phải xây gần 3 năm vì thấy có phần nào chưa ưng ý, chủ nhà sẵn sàng yêu cầu đập bỏ để làm lại. Chưa kể, ngôi nhà có chủng loại vật liệu phong phú, được nhập về từ nhiều nước, phong cách nội thất lại tương đối cầu kỳ, phức tạp, với rất nhiều chi tiết tỉ mỉ, vì vậy, thời gian thi công và hoàn thiện ngôi nhà tương đương với việc xây một cao ốc vài chục tầng.

Và Ngô Mỹ Uyên cũng không tiếc tiền mời kiến trúc sư theo cô sang Mỹ để chọn vật liệu hoàn thiện như gạch, đá ốp lát, vải màn cửa, chân đèn. KTS Aline Hồ, người phụ trách phần nội thất ngôi biệt thự của Ngô Mỹ Uyên cho biết, Ngô Mỹ Uyên là người đi nhiều, thấy nhiều, nên muốn tìm cho mình một phong cách riêng: nội thất ấn tượng theo kiểu Ý - châu u nhưng vẫn có nét Việt Nam. Bài toán khó đặt ra khiến chủ nhà và KTS phải vật lộn suốt 3 năm.

Chỉ riêng chuyện tìm cách hòa hợp giữa phong cách Chàm và Á Đông với phong cách cổ điển Ý - châu u đã là một công việc phức tạp, đòi hỏi phải cân nhắc kỹ lưỡng, bởi nếu chỉ liếc sơ qua, người ta khó tìm được sợi dây liên kết giữa 2 phong cách nội thất cách biệt này. Gần 3 năm đó, Ngô Mỹ Uyên và KTS Nguyễn Đình Giới (thiết kế phần kiến trúc) và Aline Hồ (đảm nhiệm phần nội thất) luôn có những cuộc tranh luận. Cuối cùng thì các nhà thiết kế luôn lắng nghe chủ nhà vì suy cho cùng, ngôi nhà là thế giới của người ở trong nó. Và kết quả là ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy của Ngô Mỹ Uyên sừng sững mọc lên, và là đề tài bàn tán của nhiều người trong suốt thời gian dài.

Lan Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.