Nhà của sao: Năm điều ba chuyện

09/05/2009 11:50 GMT+7

Tiền đâu xây nhà? (TNTS) Đây là một thắc mắc chính đáng (trong bối cảnh các vị nghệ sĩ thường than thu nhập thấp, chi phí cao), đặc biệt chính đáng với những “siêu nhà” như nhà của Ngô Mỹ Uyên. Nhưng trong phần nhiều trường hợp, hỏi chỉ để mà hỏi, vì người muốn trả lời thì không biết, mà người biết thì không muốn trả lời!

Có nhà, nhưng có kiệt tác kiến trúc nào không?

Có lẽ là không.

Ngay cả ngôi nhà “khủng” của Ngô Mỹ Uyên, thì người trong giới cũng không cho đó là một kiệt tác. Nó quá hào nhoáng và phô trương, chủ yếu dùng để gây ấn tượng, “dọa nạt” khách viếng thăm và để tạo cảm giác ông hoàng bà chúa cho người ở hơn là để ở, sống và sinh hoạt một cách bình thường. Ngôi nhà được đánh giá cao về mặt kiến trúc và bài trí (trong ý nghĩa đặt nhu cầu sử dụng và cảm giác sống của chủ nhân lên trên hết) là nhà của ca sĩ Hồng Nhung ở đường Điện Biên Phủ và ngôi nhà mới của Hà Kiều Anh ở quận 2.

Ai là người thiết kế nội thất cho sao?

Hầu hết là tự họ.

“Trang trí nhà là cơ hội để chúng ta thể hiện tài năng của mình”, Costa, nhà thiết kế của nhãn hiệu thời trang CK đã nói vậy và trên thực tế, cũng rất nhiều ngôi sao làm như vậy.

 

Trừ một số ít ngôi nhà là một khối hợp nhất từ kiến trúc cho đến bài trí, khiến ngôi nhà trở thành một phần đẹp đẽ trong sự bố trí hợp lý và mỹ thuật với cảnh quan xung quanh, còn thì đa phần nhà của sao là sự cóp nhặt các ý tưởng, thể hiện “giấc mơ nhà cửa” bao năm của họ (mà mỗi năm lại mỗi điều chỉnh, thêm thắt) từ khi còn đi xe đạp ở nhà thuê, đâm ra rối bời và lộn xộn. Ngôi nhà “theo phong cách chủ nhân” thành công nhất thuộc về nhà thiết kế Công Trí, còn thất bại đau đớn thì nhiều nhưng quá tế nhị để kể tên (!).

Nhà sao có điểm chung gì?

Một, dù không phải ca - nhạc sĩ, nhưng nhiều sao có đàn piano đặt ở phòng khách. Hai, phòng nghe - nhìn được đầu tư chỗ ngồi rộng đẹp và bộ “rạp hát trong nhà” xịn. Ba, rất hiếm nhà nào dành nơi cho thư viện gia đình và phòng đọc sách. Phòng khách, phòng ngủ, bếp, nhà tắm... đã chiếm hết diện tích ngôi nhà. Cũng ít có bóng dáng của hội họa trong những ngôi nhà của sao, nhất là những bức tranh đắt giá (đây là dấu hiệu rõ nhất cho biết chủ nhân của chúng thuộc dạng “nhà giàu mới nổi”). Bốn, ấy là cái bệnh

catalogue! Nhà sao xứ nhiệt đới phải khác nhà sao xứ hàn đới, ôn đới nhưng có nhà nhiều len, dạ, da, nỉ, gấm với những bức rèm cửa dày sụ, nặng nề, nhiều lớp đến mức nhìn phát ngốt. Bê nguyên xi một kiểu bài trí đẹp mắt và sang trọng được giới thiệu trong catalogue ra, áp thẳng vào nhà mình, bất kể tính phù hợp! (Có thể là) cuối cùng: Có những ngôi nhà nhìn vào dường như thiếu sự sống, chúng sạch bong và bóng loáng, gọn gàng ngăn nắp tinh tươm quá mức như phòng khách sạn chờ khách.

Viễn Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.