1
Được cứu sống và hỗ trợ toàn bộ kinh phí điều trị sau cơn đột quỵ tim nguy kịch, vợ chồng anh C. xúc động không nói thành lời, chỉ mong sớm ra viện để gặp con trai 18 tháng tuổi đang gửi ở quê.
158
Lấy vợ hơn 22 năm mới có con, nhưng khi con được 18 tháng tuổi, anh C. bất ngờ đột quỵ tim khi đang đi làm mướn, gia đình gần như buông xuôi vì không lo nổi chi phí.
3
Trong lúc đốt rác, ngọn lửa bất ngờ bén vào quần áo của bé Y.H. Cháu bé được người nhà dập lửa và đưa đi cấp cứu sau đó với tình trạng bỏng độ 2, 3 trên 60% cơ thể.
0
Ngày 15.10, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) tiếp nhận một bệnh nhi bị chấn thương nặng ở mắt do bị cò mổ.
0
Sáng 17.9, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm và trao 60.900.000 đồng do bạn đọc đóng góp giúp ông Trang Ngọc Thạch, 40 tuổi, ngụ tổ 21, TT.Nhà Bè, H.Nhà Bè, TP.HCM (bên trái, ảnh), để mổ tim.
6
Hai câu chuyện phản ánh hai cách hành xử trái ngược đã làm “dậy sóng” cộng đồng mạng cuối tuần, với hàng loạt bình luận xoay quanh chủ đề “lòng nhân ái” và “thói ích kỷ”.
0
Một bệnh nhân bị u nhầy tim kích thước 70 mm x 40 mm (tương đương quả trứng vịt - PV) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ mổ cấp cứu thành công.
0
Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Chính (40 tuổi) và con trai Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau, Cà Mau).
0
Ở tuổi 82, mỗi ngày cụ Tô Thị Đen (ngụ khu vực 5, P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) phải lặn lội bán từng tờ vé số để có tiền nuôi 4 người con bệnh tâm thần.
1
Đưa con từ huyện Cái Bè (Tiền Giang) lên Bệnh viện Chợ Rẫy ghép tim, ông Nguyễn Văn Tuấn - cha bệnh nhân N.Q.H (29 tuổi) - gom góp, mượn được 20 triệu đồng, trong khi chi phí ghép tim là 300 triệu đồng.
1
Ngày 17.3, TS-BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP.HCM, cho biết BV vừa tiếp nhận bệnh nhi V.G.B (17 tháng tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) trong tình trạng nguy kịch, tổn thương gan, thận, hôn mê.
0
Trong chương trình Chạm vào ước mơ số 11, hai anh em Phong Bảo (12 tuổi) và Đại Phong (9 tuổi) đã rất bất ngờ khi ước mơ được đệm đàn cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trở thành sự thật trên một sân khấu cực kỳ đặc biệt.
10
Nhà nghèo và chưa từng học qua một nốt nhạc ở trường lớp đào tạo, nhưng với đam mê cùng tài năng thiên bẩm, hai anh em Huỳnh Phong Bảo và Huỳnh Đại Phong đã tự học và chơi đàn, trống như những nhạc công chuyên nghiệp. Ước mơ nhỏ nhoi của 2 anh em là cây đàn, bộ trống.
2
Hơn 10 năm qua, dù bị tâm thần, ông Nguyễn Văn Đợi (52 tuổi, ngụ khu vực Thới Trinh A, P.Thới An, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) vẫn mỗi ngày đi lượm ve chai và bổ củi thuê để kiếm tiền nuôi mẹ già.
2
Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, cho biết bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhi H.V.D (15 tuổi) bị sốt rét thể nặng, đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng chậm đáp ứng thuốc.
0
Lệnh cấm phân vùng trong chính sách nhà ở xã hội mới đang khiến giới nhà giàu ở Bắc Kinh tỏ ra khó chịu.