Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mệt mà vui

14/03/2010 01:08 GMT+7

Nguyễn Nhật Ánh có lẽ là nhà văn có nhiều tác phẩm ra mắt tại Hội sách TP.HCM lần 6 nhất.

Ngoài 2 ấn bản khác nhau của cuốn Đảo mộng mơ, anh còn 3 tập truyện tranh chuyển thể từ các tác phẩm Nữ sinh, Bồ câu không đưa thưBong bóng lên trời. Cuốn trước do Công ty Đông A, các cuốn sau Công ty Art Sign kết hợp với Nhà xuất bản Trẻ thực hiện. Ngoài ra, 2 tập Kính vạn hoa 53 (Má lúm đồng tiền), Kính vạn hoa 54 (Cà phê áo tím) và cuốn Kính vạn hoa tập 6 (bộ dày, gồm 9 truyện mới viết) cũng được NXB Kim Đồng giới thiệu trong Hội sách. Sách ra cấp tập, nên anh cũng phải dự các buổi ra mắt cấp tập. Anh em văn nghệ thấy Nguyễn Nhật Ánh mệt phờ người vì phải ký tặng lia lịa (ảnh) nhưng rất vui. Vui cũng phải, vì ngay ngày đầu tiên ra mắt, 100 cuốn sách của anh bày ở quán Đo Đo đã bán hết vèo.

Đoàn Duy Xuyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.