(TNO) Nhạc sĩ Đức Trịnh cho biết, nhạc sĩ An Thuyên đã đột ngột từ trần vào chiều nay (3.7) tại Bệnh viện quân đội 108, Hà Nội.
![]() |
Nhạc sĩ Đức Trịnh đang trên đường vào Bệnh viện 108, giọng nói còn chưa hết bàng hoàng: “Tôi vừa mới nhận được tin báo đây thôi, phải vào bệnh viện gấp".
Nhạc sĩ Đức Trịnh cho biết, cách đây vài ngày nhạc sĩ An Thuyên nhập viện để chuẩn bị cho một ca mổ. Ông vẫn đi lại giữa bệnh viện và nhà riêng. Sau khi về nhà, ông mới nhập viện trở lại ngày hôm qua.
Đến hôm nay, ông kêu chóng mặt. Mọi người không ai có thể ngờ ông lại ra đi nhanh như vậy. Theo thông tin ban đầu, ông từ trần có thể do đột tử chứ không phải do căn bệnh đang kiểm tra để tiến hành phẫu thuật.
Nhạc sĩ An Thuyên tên thật là Nguyễn An Thuyên, sinh năm 1949 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội), được phong hàm thiếu tướng.
Ông ghi dấu trong lòng công chúng với những ca khúc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, sâu lắng: Em chọn lối này, Chín bậc tình yêu, Huế thương, Ca dao em và tôi, Chiều sông Thương, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác…
Tin liên quan
- Vợ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu bệnh liệt giường, chưa hay tin chồng mất
- Phan Huỳnh Điểu, nhạc sĩ của tình yêu...
- Nghệ sĩ nghẹn ngào viếng lễ tang nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Phan Nhân
- Người thân đau xót vĩnh biệt nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
- Phan Huỳnh Điểu - con chim vàng của tân nhạc: Sông Hàn, cuối trời mây trắng bay...