Nhạc sĩ 'Hà Nội niềm tin và hi vọng' qua đời

29/06/2015 16:52 GMT+7

(TNO) Nhạc sĩ Phan Nhân, tác giả ca khúc Hà Nội - niềm tin và hi vọng đã qua đời lúc 11 giờ 45 phút hôm nay 29.6 tại nhà riêng, thọ 85 tuổi.

(TNO) Nhạc sĩ Phan Nhân, tác giả ca khúc Hà Nội - niềm tin và hi vọng đã qua đời lúc 11 giờ 45 phút hôm nay 29.6 tại nhà riêng vì tuổi cao, sức yếu và mang trong mình nhiều căn bệnh. Ông thọ 85 tuổi.

 
Nhạc sĩ Phan Nhân - Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Chia sẻ với Thanh Niên Online qua điện thoại, NSƯT Phi Điểu, vợ của nhạc sĩ Phan Nhân cố nén đau thương cho biết chồng bà mang nhiều chứng bệnh về tim, phổi... đã điều trị gần 2 tháng nay nhưng không khỏi. Theo nguyện vọng của ông, gia đình đã đưa ông về điều trị tại nhà, được vài hôm thì ông qua đời.
"Ông ấy ra đi thanh thản, nhẹ nhàng. Gia đình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Chuyện hậu sự ông ấy cũng đã giao phó hết cho tôi", NSƯT Phi Điểu chia sẻ.
Hiện thi thể nhạc sĩ Phan Nhân đang được quàn tại nhà riêng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3, TP.HCM) và sẽ di quan tới Nhà tang lễ TP.HCM (25 Lê Quý Đôn, Q.3) vào tối nay. Lễ viếng sẽ bắt đầu từ 7 giờ ngày 30.6.
Nhạc sĩ Phan Nhân tên thật là Nguyễn Phan Nhân, sinh ngày 15.5.1930 tại Long Xuyên, An Giang. Ông nổi tiếng với những sáng tác về tình yêu quê hương đất nước như Hà Nội - niềm tin và hi vọng, Tình ca đất nước, Nhớ về Pắc Bó, Xa Hà Nội... hay những ca khúc thiếu nhi: Em là con gái má Út Tịch, Chú ếch con, Chú cừu Mộc Châu, Em là bông lúa Điện Biên, Hàng cây ơn Bác...
Những năm tháng cuối đời, nhạc sĩ Phan Nhân sống cùng vợ là NSƯT Phi Điểu và vợ chồng cô con gái tại ngôi nhà ở Q.3, TP.HCM. Vào năm 2014, khi Thanh Niên Online đến thăm nhà, sức khỏe của nhạc sĩ Phan Nhân đã có phần yếu đi, khi đó NSƯT Phi Điểu đi diễn không dám vắng nhà nhiều ngày vì sợ không ai chăm sóc cho chồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.