Nhân viên kiện sếp đòi hơn 400.000 USD vì công việc nhàm chán

05/05/2016 06:58 GMT+7

Quá nhàm chán vì công việc mình từng làm, một người Pháp đã kiện sếp cũ của ông ra tòa, đòi 415.000 USD.

Theo CNN, ông Frederic Desnard, 44 tuổi, sống ở Paris đã đưa sếp cũ ở hãng Interparfums của ông ra tòa và đòi 360.000 EUR, tương đương 415.000 USD, vì công việc quá nhàm chán, khiến ông mệt mỏi.

Ông Desnard làm việc ở hãng Interparfums từ năm 2010 đến năm 2014, nhận lương 3.500 EUR, tương đương 4.000 USD, mỗi tháng chỉ để… ngồi không.

Chức danh chính của ông là “giám đốc dịch vụ tổng hợp” song ông cho biết cấp trên gọi ông là “cậu bé” và chỉ yêu cầu ông làm việc vặt cho riêng họ, bao gồm đón con cái đến hướng dẫn tập thể thao. Cuối cùng, vì ngày càng có ít việc cho ông làm, Desnard đơn giản là bị cho về nhà và được bảo hãy đợi điện thoại. Song đã không có ai gọi cho ông.

Desnard than phiền công việc của mình quá buồn tẻ trước khi bị sa thải cách đây 18 tháng. Sự nhàm chán đã khiến tình cảm và sức khỏe của ông chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Luật sư Montasser Charni của ông Desnard nói: “Ông ấy bị trầm cảm nghiêm trọng và bị tai nạn giao thông có liên quan đến một cơn co giật động kinh. Ông từng rơi vào tình trạng hôn mê và được một tuần nghỉ ốm”. Luật sư trên cho rằng “làm cho chán nản” là một hình thức quấy rối.

Phía công ty không đồng ý với cáo buộc của ông Desnard. Giám đốc truyền thông Cyril Levy-Pey nói: “Chúng tôi bác bỏ tất cả các khoản phí”, và cho biết cựu nhân viên chưa từng bị gọi là “cậu bé” hoặc bất kỳ cái tên khiếm nhã nào.

“Ông ấy đã không có động lực làm việc trong nhiều năm, bất chấp chúng tôi nỗ lực giao cho ông nhiều nhiệm vụ hơn. Ông biến mất hơn sáu tháng và đó là lý do vì sao ông bị sa thải vào năm 2014”, Levy-Pey cho biết.

Vụ việc đang được tòa án lao động tại Paris xem xét và dự kiến sẽ được giải quyết vào cuối tháng 7. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.