Nhìn lại Sao Mai - Điểm hẹn 2006

20/08/2006 22:34 GMT+7

Ba chàng trai Anh Khoa, Hoàng Hải và Hà Anh Tuấn đã chia nhau 3 giải thưởng của Sao Mai - Điểm hẹn (SMĐH) 2006 vào đêm 19.8. Trong đó, Phạm Anh Khoa phải đến đêm diễn thứ 7 mới "bùng nổ", giành giải thưởng Hội đồng nghệ thuật một cách thuyết phục - giải thưởng vốn được dự đoán là sự cạnh tranh của Ngọc Anh và Mai Trang.

Thật tiếc cho Phương Linh khi cô bất ngờ mất vị trí thứ 3 ở bảng bình chọn khán giả vào tay Anh Khoa, đành ngậm ngùi trắng tay. Phương Linh vốn có đầy đủ tố chất của một ca sĩ nhạc nhẹ: xinh đẹp, giọng hát hay, trình diễn quyến rũ... nên việc cô bị loại có thể nói là rất đáng tiếc. Khoa bứt lên ở vị trí thứ 3 và theo đúng luật chơi thì đêm chung kết chỉ còn 4 người chứ không thể có tên Mai Trang. Hơn nữa Mai Trang lần thứ 2 "đậu vớt", không thể sánh với Phương Linh về những tố chất cần có của một ca sĩ trong tương lai. Có thể giọng hát của Mai Trang rực lửa, nhưng Phương Linh tỏa sáng hơn hẳn. Không những thế, Mai Trang là ca sĩ càng về cuối chặng càng tỏ ra xa lạ với người xem bằng cách chọn lựa những ca khúc dị biệt, còn Phương Linh thuyết phục người xem bằng sự duyên dáng của từng ca khúc phù hợp. Đêm chung kết, nghe ca khúc Langbiang Niang do Mai Trang trình bày càng thấy kém thuyết phục hơn Xuân xa của Phương Linh trình diễn Gala sau đó...

Thật tiếc cho Hà Anh Tuấn đã không giữ được vị trí dẫn đầu bảng bình chọn. Việc Hà Anh Tuấn thua Hoàng Hải ở chặng cuối là một điều khá đáng tiếc. Cậu du học sinh này thông minh và tinh tế trong thẩm mỹ âm nhạc, dù giọng hát không quá xuất sắc nhưng chính anh đã nhận được những lời khen và kỳ vọng từ giới chuyên môn. Nếu như Hà Anh Tuấn đứng đầu bảng bình chọn, giới chuyên môn có thể tin vào một lứa khán giả trẻ đã biết chọn một thần tượng mới với định hướng thẩm mỹ âm nhạc tốt cho họ.


Tiếc cho Phương Linh đã không lọt vào top 3...  (Ảnh: C.T.V)

Kết thúc SMĐH sau 2 tháng, nếu chỉ nhìn vào số lượng phiếu bình chọn cho Hoàng Hải, nhìn vào lịch diễn show riêng của Hà Anh Tuấn tại phòng trà M&Tôi (TP.HCM) thì đã có thể nhận diện ra những ngôi sao mới. Quả đúng là SMĐH đang khẳng định lợi thế vượt trội của một sân chơi tạo dấu ấn phong cách cho những ca sĩ trẻ có tiềm năng.

Tuy thế, những người tổ chức cần phải xem lại 9 live show vừa qua để rút kinh nghiệm tổng thể. Càng được sự chú ý của dư luận, SMĐH sẽ là "đích ngắm" của những ông bầu để biến  "gà" của mình thành "sao" ngay lập tức, cho đến những nhạc sĩ muốn gửi gắm tác phẩm để đến nhanh với khán giả trẻ. Vì vậy, nhiều người lo rằng  những cuộc thi sau này của SMĐH sẽ có những trò "đi đêm" ma mãnh để có được cơ hội vàng này. Không những thế, những trò đánh tráo khái niệm một cuộc thi rèn giũa phong cách với các cuộc thi về trình diễn giọng hát đã làm dư luận rối ren. Sự bối rối của Mai Trang, Hoàng Hải trong những vòng trong bằng các ca khúc nặng, đòi hỏi kỹ thuật tốt không đem lại nhiều ưu thế cho họ, thậm chí chỉ làm mờ đi hình tượng trẻ trung mà họ đang mong muốn ở sân chơi này là những ví dụ. Đừng biến SMĐH thành những cuộc thi tiếng hát truyền hình - nơi mà ca sĩ cứ mải mê hát giỏi mà khán giả chỉ dám gật gù thán phục chứ không tâm đắc đến mức ấn tượng và có nhu cầu liên tục được thưởng lãm.

Nét riêng của SMĐH liệu có còn không nếu như một lúc nào đó, nó không còn được coi là sân chơi của ca sĩ trẻ dành cho giới trẻ mà nó là nơi thi thố của các giảng viên thanh nhạc, sinh viên nhạc viện, nhạc sĩ hội viên và dành cho chính họ mà thôi?

Chu Minh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.