Nhìn trường vùng cao tan hoang sau lũ, giám đốc sở GD-ĐT bật khóc

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
09/11/2020 16:12 GMT+7

Giám đốc Sở GĐ-ĐT tỉnh Quảng Trị Lê Thị Hương đã ôm chầm lấy cấp dưới của mình ở xã Hướng Việt (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) bật khóc giữa cảnh trường lớp tan hoang sau lũ dữ…

Trong chuyến công tác vào xã Hướng Việt (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) địa phương bị cô lập nhiều ngày và thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất), sau khi chứng kiến trường học và vật dụng đồ chơi bị vùi lấp trong lớp bùn, bà Lê Thị Hương đã không cầm nước mắt. Hình ảnh vị giám đốc sở ôm chầm lấy bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Hiệu trưởng Trường mầm non Hướng Việt, đã làm nhiều người xúc động.

Bà Hương (ngoài cùng bên trái) trao quà hỗ trợ Trường mầm non Hướng Việt

ẢNH: PHAN VĨNH

Cảm xúc của bà Hương là rất dễ hiểu khi tận thấy những thiệt hại tại các cơ sở giáo dục ở xã Hướng Việt. 

Bảng hiệu Trường mầm non Hướng Việt

ẢNH: PHAN VĨNH

 
 

Bên trong sân trường Trường mầm non Hướng Việt

ẢNH: PHAN VĨNH

Sách vở đã bê bết bùn đất

ẢNH: PHAN VĨNH

Từ trong ra ngoài các cơ sở giáo dục ở Hướng Việt là bùn

ẢNH: PHAN VĨNH

Nước phá cả cửa lớp học...

ẢNH: PHAN VĨNH

Hiện nay Tỉnh đoàn Quảng Trị đưa 300 đoàn viên, thanh niên vào Hướng Việt để dọn bùn. Đến chiều 9.11, chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, cho biết đã thấy được mặt sân của Trường mầm non Hướng Việt

ẢNH: PHAN VĨNH

Sau đợt mưa lũ lịch sử, Quảng Trị có 1 giáo viên và 4 học sinh tử vong, thiệt hại về cơ sở vật chất lên tới hàng chục tỉ đồng, hiện vẫn còn 13 điểm trường chưa thể triển khai việc dạy và học do bị bùn đất vùi. Theo đó, công đoàn ngành giáo dục đã kêu gọi, vận động được các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ gần 1,5 tỉ đồng tiền mặt và hơn 3 tỉ đồng vật dụng, áo quần, sách vở cho các điểm trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.