Nhớ những ngày Charming Vietnam Gala in Singapore

23/08/2007 20:51 GMT+7

Ngay trên chuyến bay trở về từ Singapore, nhiều nghệ sĩ đâu chịu "xả hơi", mà tranh thủ cầm máy ảnh, máy quay phim để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những hình ảnh khó có thể "bắt" được lần thứ hai...

Chỉ mới đây thôi, ai nấy đều trong tâm trạng chờ mong: mong ngày lên đường, mong đêm diễn mở màn, mong tất cả được suôn sẻ và tốt đẹp...; thế rồi những ước muốn ấy cũng nhanh chóng thành hiện thực, và trôi qua thật nhanh...

Để giờ đây, khi những cảm xúc ngổn ngang của những ngày trên vịnh Marina, trên đảo quốc sư tử kia dần lắng dịu, lại bắt đầu miên man nhớ.


Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Xuân Lan tạo dáng... sau sân khấu - Ảnh: N.V

Và bỗng... thèm có được những giờ quây quần bên nhau, giữa tiếng gọi í ới - tìm nhau của mọi người, giữa tiếng trống, tiếng đàn, những giai điệu quen thuộc của các ca khúc trong chương trình (hầu như luôn vang lên bên nhà hát Esplanade Concert Hall, từ đĩa phát ra - để diễn viên tập lại, hoặc ban nhạc đánh thêm theo yêu cầu của nhạc sĩ Đức Trí, của ca sĩ).

Không như những chương trình biểu diễn trong nước - phải gần đến giờ diễn, ca sĩ mới có mặt, hoặc họ cũng chỉ đến trước khi chương trình mở màn vài phút, những ngày ở Singapore, tất cả các ca sĩ, người mẫu, diễn viên, nhạc công... đều phải sang nhà hát từ đầu giờ chiều, có khi từ trưa hoặc sáng.

Vậy nên, mệt thì có mệt đấy, nhưng bù lại, mọi người có thêm thời gian gặp gỡ, thăm hỏi, tìm hiểu và "buôn chuyện" cùng nhau.

Hầu như trưa nào cũng vậy, cứ vào phòng nghỉ của nhóm múa và nhóm Mặt Trời Đỏ (cũng là phòng cung cấp "năng lượng" cho toàn đoàn) thì khó mà... im lặng được.


Đâu phải lúc nào Mặt Trời Đỏ muốn chụp hình với "Mr.Đàm" cũng được - Ảnh: N.V

Chỉ riêng mấy "tay" trong ban nhạc (Tấn Phong, A Zìn, Dũng Đà Lạt, Hoài Sa, Quyền Thiện Đắc...) thôi cũng đủ khiến căn phòng rộn tiếng cười; lại thêm các nàng của Mặt Trời Đỏ, ai cũng vui miệng phải biết. Những câu chuyện cười, những lời thách đố, đối đáp khôi hài cứ thế thay nhau đến căn phòng này.

Rồi Phương Thanh, Nguyên Thảo, nghệ sĩ Hải Phượng (cũng rất thân với mấy anh em trong ban nhạc), có vẻ như ai đến đây dùng cơm trưa cũng phải "dừng bước" để trao đổi chuyện vui trong "giang hồ"...

Cũng "ồn ào" không kém, cũng luôn nhộn nhịp người ra kẻ vào là phòng nghỉ của các Sao mai - Điểm hẹn Phương Linh, Anh Khoa, Hà Anh Tuấn và Đức Tuấn, Nguyên Thảo.

Tiết mục của họ đều có sự liên kết với nhau và lại nằm đầu chương trình, nên dường như trong phòng lúc nào cũng nghe tiếng "khởi động" của họ.

Còn Đức Tuấn, thi thoảng lại mở Harry Potter "nhâm nhi", và cũng nhờ đi Duyên dáng mà Tuấn có thời gian "luộc" gần hết mấy trăm trang mới nhất của J.K Rowling. Cũng ở phòng này, nhạc sĩ Đức Trí thường xuyên lui tới để thăm hỏi sức khỏe của "đệ tử" Anh Khoa, vì trước ngày biểu diễn, Khoa bị sốt và viêm họng khá nặng.


Đức Tuấn tranh thủ "nghiền" Harry Potter trong những ngày lưu diễn - Ảnh: N.V

Vừa "chăm sóc" đệ tử, anh cũng không quên săn ảnh của các nghệ sĩ trong đoàn, vì bây giờ ngoài âm nhạc, Đức Trí có thêm sở thích mới: đi đâu cũng không quên chiếc máy ảnh bên mình.

Tuy không tưng bừng như các bạn trẻ, nhưng các ca sĩ "đàn anh đàn chị" như Tuấn Ngọc, Hương Lan, Mỹ Linh... lại có những niềm vui riêng, cũng hạnh phúc không kém, khi bên cạnh mình lúc nào cũng có "một nửa" ủng hộ, sẻ chia trong công việc.

4 ngày qua đi thật nhanh, tất cả rồi chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng điều hiện có sau chuyến đi, sau chương trình Charming Vietnam Gala in Singapore chính là cảm nhận mới, cái nhìn khác về hành trình nghệ thuật kế tiếp của từng nghệ sĩ, từng ca sĩ trên bước đường đưa tên tuổi của cá nhân nói riêng lẫn thương hiệu văn hóa Việt nói chung vượt khỏi biên giới quốc gia, trong quá trình hội nhập.

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.